-
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Rơi nước mắt về bức thư người chồng mắc bệnh K phổi giai đoạn cuối ở Hà Nội viết cho bà xã và 2 con -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư -
Huấn Hoa Hồng kiếm tiền thế nào từ những buổi livestream có lượng view khủng trên mạng xã hội?
Gia đình
15/05/2021 16:45Cô vợ bán hàng online thu nhập 20 triệu/tháng vẫn bị chồng chê 'não ngắn' và phản ứng 'căng đét' sau đó hút 2,1k bình luận
Bát đũa còn có lúc xô thì cuộc sống vợ chồng khó tránh khỏi những phút "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt", nhất là khi đôi bên bất đồng quan điểm sống. Tuy nhiên vì không bằng lòng với bạn đời mà chồng buông lời làm tổn thương tới lòng tự tôn của vợ thì hẳn khó ai chấp nhận được.
Đó là câu chuyện của cô vợ được chia sẻ trên MXH: "Em vốn thích kinh doanh, ngày thanh niên chưa chồng em toàn góp vốn với bạn bè để buôn bán. Từ khi lấy chồng, ngày đi làm cơ quan, tối về lo việc nhà cửa, em không còn thời gian bán hàng nữa.
Cuối tháng 7 năm ngoái em nghỉ sinh đúng mùa dịch. Ở nhà ôm con có thời gian, em tranh thủ kinh doanh online, vẫn bán mấy mặt hàng sở trường cũ là váy áo, mỹ phẩm. Tính ra trung bình một tháng cũng được tầm trên dưới 20 triệu, nhiều gấp đôi lương đi làm, quan trọng là có thể vừa kết hợp bán hàng, trông con, làm việc nhà. Do vậy, hết 6 tháng thai sản, em quyết định nghỉ hẳn việc để kinh doanh.
Mệt ở chỗ chồng em lại trọng sỹ diện, bản thân anh ấy làm ra kinh tế, trước giờ anh không đè áp lực tài chính lên vợ. Có điều, chồng em kiếm ra tiền nhưng anh bảo thủ, với anh ấy, em nghỉ việc bán hàng là tự biến mình thành kẻ thất nghiệp trong mắt mọi người. Chồng muốn em đi làm, dù lương thấp nhưng người ngoài nhìn vào đánh giá vợ anh có công việc, sự nghiệp đàng hoàng.
Cũng vì chuyện này mà vợ chồng em cãi vã lên xuống không biết bao nhiêu lần song em vẫn nhất quyết không theo ý chồng. Nói thẳng ra, với em cuộc sống của mình thì tự mình định đoạt. Em không sợ gì bằng sợ sống cảnh phụ thuộc ngửa tay xin tiền chồng, kể cả anh ấy có thoải mái cỡ nào đi chăng nữa. Còn lại kiếm tiền bằng cách nào cũng được, miễn đồng tiền trong sạch là em làm.
Thời gian này em thấy chồng có vẻ xuôi hơn, không còn cằn nhằn bắt em nghỉ làm như trước. Trong lòng em đã mừng thầm nghĩ chắc anh ấy đã chấp nhận lựa chọn của vợ. Tuy nhiên chiều qua mượn điện thoại của chồng vào mạng, tò mò em vào hòm tin nhắn zalo của chồng thì thấy anh ấy kể chuyện với em gái về vợ.
Em gái anh ấy hỏi rằng chị dâu hết cữ không thấy đi làm. Không ngờ, câu trả lời của chồng thật sự làm em choáng. Chồng em bảo: 'Nhắc tới cái loại ngu ấy làm gì, bằng cấp đàng hoàng đi làm cơ quan đoàn thể không muốn lại thích ở nhà làm con buôn, phơi mặt chèo kéo bán hàng trên mạng. Chẳng lẽ tao bỏ cho rồi'.
Anh ấy nói rất nhiều, toàn những lời khó nghe, thậm chí còn bảo vợ không có não mới nghỉ việc như vậy. Đọc xong tin nhắn của chồng, em ức đến không thở nổi, không nghĩ chồng mình có suy nghĩ ấy.
Em đưa điện thoại trách chồng sao lại ăn nói như vậy về vợ, song thái độ của anh còn gây ức chế hơn. Chồng em không nhận sai, ngược lại còn mắng vợ: 'Tôi nói không đúng à? Cô không ngu thì khôn với ai. Công việc hẳn hoi lại bỏ. Mà xem hành động của cô đi, đọc trộm tin nhắn của chồng như thế chẳng phải não ngắn thì là gì?'.
Không nhịn thêm, em cũng gào lên đáp lại: 'Làm cái gì là lựa chọn của tôi, tôi có ăn bám hay ngửa tay xin tiền anh không? Tôi có làm xấu mặt gia đình hay để con cái phải xấu hổ vì mẹ nó không? Mà chi phí mọi thứ hàng ngày cũng là tiền của con não ngắn này ra đấy. Anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn suy nghĩ như trẻ con thế, sĩ diện có giúp anh ăn ngon mặc đẹp không? Còn cảm thấy việc tôi bán hàng là điều sỉ nhục với anh thì làm đơn đi tôi kí'.
Em gay gắt lắm, cứ thẳng mặt chồng mà nói hết bức xúc trong lòng. Sáng nay thấy anh ấy chuẩn bị đi làm, em vừa ôm con vừa gọi với bảo muốn ly hôn thì cứ suy nghĩ đi rồi 2 đứa quyết cho sớm nhưng chồng em không nói gì, lẳng lặng dắt xe đi. Giờ nghĩ lại em vẫn còn thấy ức chế, lần này em nhất quyết thể hiện rõ lập trường quan điểm của bản thân. Chồng em một là tôn trọng vợ, hai là ly hôn chứ em không chấp nhận kiểu coi thường, xúc phạm vợ như thế".
Cuộc sống hôn nhân khó tránh khỏi những bất đồng quan điểm, điều quan trọng là đôi bên phải biết xử lý những mâu thuẫn ấy dựa trên tinh thần thiện chí và tôn trọng đối phương. Có như như vậy vợ chồng mới mong tìm ra được tiếng nói chung và duy trì tổ ấm bền vững.
Theo Hải Hương (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- Đừng tiếc chiếc bình giữ nhiệt đã cũ: Người đàn ông 50 tuổi dùng một chiếc suốt 20 năm, sức khỏe suy kiệt (3 phút trước)
- Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi (12 phút trước)
- Mitsubishi ASX VR-e lộ diện: SUV điện 400 mã lực, cùng cỡ Xforce, thiết kế hiện đại, nhiều công nghệ (18 phút trước)
- Hoa hậu Bình Phương nói gì sau phiên phúc thẩm tranh chấp di sản Đức Tiến? (20 phút trước)
- Khi người vợ khẳng định “trong sạch” và yêu cầu xét nghiệm ADN, sự thật phía sau lại khiến cả gia đình rơi vào cú sốc chưa từng có về cả 3 đứa trẻ (21 phút trước)
- Máy bay chở 181 người tóe lửa sau cú va phải chim, buộc hạ cánh khẩn cấp (38 phút trước)
- The Odyssey vượt The Dark Knight Rise thành phim có doanh thu cao nhất của Christopher Nolan (1 giờ trước)
- Công an tạm giữ người đàn ông bạo hành chú tiểu tại chùa Bầu: Hé lộ danh tính thật của đối tượng (1 giờ trước)
- Brad Pitt lần đầu nói về giai đoạn “không thấy lối thoát” sau ly hôn Angelina Jolie (1 giờ trước)
- Rơi nước mắt về bức thư người chồng mắc bệnh K phổi giai đoạn cuối ở Hà Nội viết cho bà xã và 2 con (1 giờ trước)