Gia đình
14/09/2015 16:03Con dâu lao đao vì bị bố chồng “chiếu tướng”
Sẵn có định kiến từ trước với người phụ nữ không chung thủy nên bố chồng luôn xét nét nghi ngờ con dâu, khiến nàng nhiều phen khốn đốn.
Nhà anh và nàng cách nhau chưa đầy một cây số. Anh sống với bố từ nhỏ, mẹ anh bỏ bố con anh chạy theo nhân tình vào tít tận miền Nam từ hồi anh mới lên 10 tuổi. Có lúc tưởng chừng như gục ngã, nhưng bố con anh vượt qua tất cả. Nhiều người ngỏ ý muốn ông đi thêm bước nữa nhưng ông nhất quyết không chịu, ông ở vậy chịu cảnh “gà trống nuôi con”. Đến nay các con đều đã thành đạt, nhà có của ăn của để ông cũng thấy ấm lòng.
Khu phố nơi anh ở, nàng khá nổi tiếng là một cô gái xinh đẹp, đoan trang. Ngày biết anh yêu nàng, bố anh mừng lắm. Ông quý nàng và tỏ ra rất hài lòng với sự chọn lựa của con trai mình. Ngày nàng lên xe hoa cùng anh, đông đảo bạn bè, bà con hàng xóm đến chúc phúc cho hai người. Nàng hạnh phúc khoác lên mình chiếc váy cưới xinh xắn và tưởng tượng về những chuỗi ngày viên mãn cùng anh. Nàng đâu có ngờ cái ngày trọng đại ấy lại mở đầu cho chuỗi ngày lao đao của nàng sau này.
![]() |
Ảnh minh họa |
con dâu vào hỏi cho ra nhẽ. Mặc dù đã được vợ chồng nàng giải thích cặn kẽ: “Người bạn đó thuộc thế giới thứ ba, ngoại hình là con trai nhưng lúc nào cũng nghĩ mình là con gái nên như thế”. Ông nghe cũng xuôi tai nhưng vẫn không hài lòng. Ông dặn dò: “Là phụ nữ phải một lòng một dạ với chồng”, rồi răn đe: “Léng phéng là không xong với tôi đâu đấy”. Vốn có định kiến với những người phụ nữ lẳng lơ, không chung thủy nên từ ngày đó ông bắt đầu “chiếu tướng” nàng khiến nàng bao phen khốn đốn.
Kể từ ngày chứng kiến cảnh bạn nàng ôm vai bá cổ nàng ngay trong lễ cưới, máu hận thù người vợ phản bội của mình được khơi dậy, có lúc bùng cháy dữ dội. Dường như mọi bực dọc ông đều đổ lên đầu nàng. Mỗi lần xem phim có cảnh ngoại tình hay nghe ai đó kể về chuyện ngoại tình là ông lại thấy tức anh ách. Ông cứ bóng gió nhắc nhở con trai: “Làm gì thì làm nhưng cũng phải cảnh giác, cẩn thận vẫn hơn, giờ đàn ông bị cắm sừng nhiều lắm”. Rồi lại ngọt nhạt với nàng: “Con cũng phải biết giữ mình, ở ngoài bây giờ cám dỗ đầy ra”. Nàng nghe mà lòng buồn rười rượi.
bố chồng lại bán tín bán nghi, bắt bẻ: “Con đi làm đâu cần phải ăn mặc đẹp như thế”. Đó là chưa kể đôi lần muốn đi tụ tập với bạn bè nhân dịp sinh nhật hay cưới hỏi mà chồng nàng bận không đi cùng được là bố chồng nàng lại khó chịu ra mặt: “Kể chị cũng tài thật, chồng con rồi mà cứ thích đi chơi”. Dần dần nàng đâm ra chán, sợ bố chồng nghi ngờ này nọ nên cũng bỏ hết những mối quan hệ bên ngoài.
bố chồng. Thà rằng nàng lẳng lơ này nọ đằng này nàng lại đoan trang hết cỡ rồi ông vẫn không yên tâm thì nàng cũng xin thua. Đem chuyện tâm sự với chồng thì chồng nàng nói cho qua chuyện: “Ôi dào, em để ý làm gì cho mệt”, “Bố bị ám ảnh bởi quá khứ thôi mà”...
Theo Nguyễn Lam (Afamily.vn/Trí Thức Trẻ)
Tin cùng chuyên mục








-
Cựu sao Arsenal bị truy tố tội hiếp dâm, tấn công tình dục (04/07)
-
Người phụ nữ trèo lên dây điện ở TPHCM đã tử vong (04/07)
-
Nhiều ô tô va chạm liên hoàn trước vòng xoay chợ đêm Đà Lạt (04/07)
-
Du khách 'tố' bị 'chặt chém' ăn 5 suất bún, cháo hết 810.000 đồng ở Bãi Cháy (04/07)
-
Tố bác sĩ tắc trách, người nhà làm náo loạn Trung tâm y tế để lễ 'trục vong' (04/07)
-
Đêm nay và ngày mai, nhiều nơi mưa to (04/07)
-
Việt Nam có ‘kho vàng đen’ 274.000 tấn, Mỹ mua lượng lớn bất ngờ (04/07)
-
Chạy ngược chiều, người đi xe máy nghênh ngang thách thức 'tử thần' (04/07)
-
Sau 4 năm ly hôn, vợ cũ Bill Gates tiết lộ lý do chia tay tỷ phú giàu bậc nhất thế giới (04/07)
-
Gắn giỏ hàng trên TikTok phải đóng thuế ra sao? (04/07)
Bài đọc nhiều





