-
7 sai lầm khi ăn trứng mất hết dinh dưỡng: Bỏ ngay trước khi quá muộn -
Huy động tối đa máy móc, vật tư để xử lý sạt lở tại đèo Mimosa: Hạn chót để thông xe 2 làn -
Cụ ông bán vé số "cõng" mì đi cứu trợ, nói 1 câu làm cả đội thiện nguyện xúc động -
Đà Nẵng: Đưa người dân di dời tới nơi an toàn trước ảnh hưởng phức tạp của mưa bão -
SỐC: Bác sĩ cảnh báo nguy hiểm về trào lưu "uống baking soda trị cúm" gây sốt trên mạng! -
Quy Nhơn nhiều nơi tái ngập do mưa lớn từ thượng nguồn -
Biển Đông sắp đón bão số 15, hướng về khu vực Bình Định – Bình Thuận cũ -
Hai loại cá "khoái khẩu" của người Việt lại làm tăng nguy cơ mắc ung thư -
Hà Nội: Cháy nhà 5 tầng, cảnh sát dùng xe thang giải cứu 5 người mắc kẹt -
Vợ òa khóc khi chồng trở về sau 18 giờ mắc kẹt trên mái nhà, bám dây điện vượt lũ
Gia đình
31/08/2025 10:45Con gái mang thai mắc bệnh nặng, mẹ đẻ làm ngơ gây phẫn nộ
Với nhiều nam thanh niên ở nông thôn Trung Quốc, chuyện cưới vợ đồng nghĩa với việc phải chuẩn bị một khoản tiền khổng lồ để mua nhà, mua xe, trao sính lễ, tặng trang sức vàng bạc và tổ chức đám cưới.
Có người mất vài trăm triệu, thậm chí cả tỷ đồng nếu phía nhà gái yêu cầu cao.
Thế nhưng, không ít cuộc hôn nhân rơi vào bi kịch khi cô dâu giấu bệnh trước khi cưới, sau hôn lễ mới phơi bày sự thật.

Ngày 18/8 vừa qua, tại Hứa Xương (Hà Nam, Trung Quốc), một phụ nữ 24 tuổi mang thai 6 tháng bất ngờ phát bệnh nặng.
Nằm trên giường bệnh, cô vừa khóc vừa gọi mẹ nhưng người mẹ đẻ không đến chăm sóc, dù trước đó đã nhận trọn 160.000 NDT (gần 600 triệu đồng) tiền sính lễ từ nhà trai. Bà cũng không bỏ ra đồng nào để chữa bệnh cho con.
Theo lời mẹ chồng, con dâu và con trai quen nhau chưa đầy một năm, tháng 4 vừa rồi mới tổ chức cưới hỏi, khi đó cô dâu đã mang thai 3 tháng. Đến tháng 7, cô bất ngờ phát bệnh, nhập viện điều trị và đầu tháng 8 buộc phải bỏ thai.
Đứa bé không giữ được, nhà trai đau lòng vì mất cháu, lại thêm nỗi lo bệnh tật của con dâu.
“Bệnh gì thì bệnh cũng phải chữa, chúng tôi đã chi tiền lo cho con gái bà ta. Cháu nội của tôi cũng không còn. Con gái bà ấy bị bệnh từ trước, sao không nói rõ?
Giờ thì tiền sính lễ bà ta cầm cả, mà cũng chẳng thèm đến thăm con được một lần”, mẹ chồng uất ức chia sẻ.
Theo thông tin từ trang Sohu , khi bị chất vấn, người mẹ đẻ trả lời: “Con gái tôi bệnh, tôi cũng khổ tâm, ăn không nổi, đi không nổi. Nhưng tôi còn phải trông cháu nhỏ ở nhà, không đi đâu được”.
Khi được hỏi về 160.000 NDT tiền sính lễ, bà thừa nhận vẫn giữ và nói “cất cho con gái, chưa tiêu đồng nào”.
Nhà chồng đề nghị: “Chúng tôi đã bỏ gần 100.000 NDT (khoảng 360 triệu đồng), bà chỉ cần góp 60.000 NDT (hơn 200 triệu đồng) để lo thuốc men cho con gái, thế là đủ”. Nhưng người mẹ vẫn im lặng, không đồng ý.

Dư luận phẫn nộ trước thái độ của người mẹ ruột: “Nhận sính lễ nhưng bỏ mặc con gái bệnh nặng, thậm chí còn bị cho là cố tình giấu bệnh của con để gả đi. Bà này thật sự không xứng đáng làm mẹ”.
Một luật sư cho biết: “Theo pháp luật, tiền sính lễ do cha mẹ giữ nhưng thực chất thuộc về con gái. Khi con cần chữa bệnh, cha mẹ phải trả lại để dùng vào việc chính đáng, đặc biệt là cấp cứu”.
Trước sức ép, người mẹ nói sẽ bắt xe sang thăm con, đồng thời bàn bạc lại với gia đình thông gia về khoản tiền chữa bệnh.
Trên mạng xã hội cũng nổ ra tranh cãi. Một số người cho rằng sính lễ là của cha mẹ vợ, không có lý do gì phải trả lại. Nhưng nhiều ý kiến đồng tình với nhà trai: Khi con dâu nguy kịch, tiền sính lễ cần được dùng để cứu người.
Câu chuyện một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về sự cần thiết của việc minh bạch sức khỏe trước hôn nhân, đồng thời khẳng định tầm quan trọng của thủ tục kiểm tra y tế trước khi đăng ký kết hôn.
- Galaxy Z Fold7 xả kho cuối tháng 11, điện thoại gập đa năng, AI xịn "out trình" iPhone 17 Pro Max (14:01)
- Khủng hoảng bóng đá Malaysia: Khi "bàn tay sắt" của FIFA là cứu cánh duy nhất (18 phút trước)
- 7 sai lầm khi ăn trứng mất hết dinh dưỡng: Bỏ ngay trước khi quá muộn (23 phút trước)
- "Bà trùm" Trần Thị Hoàn cùng đồng phạm tuồn hơn nửa tấn vàng trị giá 1.200 tỷ đồng qua biên giới (24 phút trước)
- Bốn “nữ hoàng nước mắt” của màn ảnh Việt: Khi cảm xúc dẫn lối (27 phút trước)
- Huy động tối đa máy móc, vật tư để xử lý sạt lở tại đèo Mimosa: Hạn chót để thông xe 2 làn (28 phút trước)
- Bi kịch kinh hoàng: Con rể tàn độc ra tay sát hại 9 người nhà vợ sau mâu thuẫn (31 phút trước)
- Lãi suất huy động và cho vay đồng loạt nhích tăng, hàng loạt ngân hàng đẩy lãi suất tiền gửi lên kịch trần (31 phút trước)
- Cụ ông bán vé số "cõng" mì đi cứu trợ, nói 1 câu làm cả đội thiện nguyện xúc động (34 phút trước)
- Á hậu Quỳnh Châu bức xúc vì đơn vị bán hàng “đội giá”, trì hoãn cứu trợ miền Trung (36 phút trước)