-
Tình cũ khiến Kim Hyun Joong "thân bại danh liệt" bất ngờ xuất hiện, nhan sắc làm chao đảo mạng xã hội -
Công an hé lộ động cơ gây án của nghi phạm sát hại tài xế ô tô ở Hà Nội -
Bỏ công việc ổn định, nữ sinh thi lại đại học, tốt nghiệp thủ khoa đầu ra -
Một mặt hàng thủy sản Việt Nam thu 231 triệu USD, Mỹ tăng mua 250% -
Loạt tính năng "hot" của iPhone Duo mà Apple chưa từng công bố -
Bất lực vì mẹ ép cưu mang em trai 31 tuổi "không chịu trưởng thành" -
Vụ 2 cô giáo mầm non tát học sinh tại Thanh Hóa: Mẹ cháu bé bỏ qua vì “cùng làng”, đồng thời tiếp tục cho cháu theo học tại lớp do hai cô phụ trách -
Một tuần sau lễ truy điệu, tìm thêm 69 hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng -
Bộ Xây dựng kiến nghị Thủ tướng dừng dự án xi măng gần 1.500 tỷ đồng ở Thanh Hóa -
Em chồng rủ cả nhà nhập bàn, ăn xong để anh chị trả gần 6 triệu đồng: Cuộc gọi từ mẹ chồng khiến nàng dâu sững sờ
Gia đình
22/10/2026 14:26Con trai đưa bạn gái về ra mắt, mẹ ngỡ ngàng khi nhận ra cô gái là người quen từ 15 năm trước
Tôi chưa bao giờ đặt nặng chuyện con trai phải lấy một người như thế nào. Với tôi, chỉ cần hai đứa thật lòng yêu thương, biết quan tâm và có trách nhiệm với nhau là đủ. Thế nhưng, ngày con trai đưa bạn gái về ra mắt, tôi lại có một cảm giác khó tả ngay từ lần đầu nhìn thấy cô gái ấy. Gương mặt ấy dường như rất quen, khiến tôi không khỏi ngắm nhìn thêm vài lần để cố nhớ xem mình đã gặp ở đâu.
Con trai tôi năm nay 30 tuổi, làm việc tại thành phố và đã yêu cô gái này hơn một năm. Trước đây, nó vốn ít chia sẻ chuyện tình cảm nên khi nghe tin con muốn đưa người yêu về nhà, cả gia đình đều vui mừng.
Bạn gái của con khá lễ phép, nói năng nhẹ nhàng, chừng mực. Vừa bước vào nhà, cô đã chủ động phụ tôi chuẩn bị bữa cơm. Tôi hỏi thăm đôi câu về công việc, gia đình rồi để hai đứa thoải mái trò chuyện.
Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường cho đến giữa bữa ăn, khi cô gái bất ngờ hỏi tôi: “Ngày trước bác có từng ở khu tập thể gần chợ X không ạ?”.
Tôi hơi sững lại. Đó chính là nơi gia đình tôi từng thuê nhà cách đây hơn 15 năm, vào thời điểm chồng tôi còn nhiều khó khăn. Khi ấy, tôi vừa đi làm vừa tranh thủ bán thêm đồ ăn sáng để trang trải cuộc sống, còn con trai mới 13 tuổi.

Không giấu được sự ngạc nhiên, tôi nhìn cô kỹ hơn rồi hỏi: “Sao cháu biết?”.
Cô gái mỉm cười kể rằng ngày trước gia đình mình sống ngay cạnh nhà tôi, cô thường sang chơi với con trai tôi. Nghe đến đây, những ký ức tưởng đã bị thời gian phủ mờ dần hiện về trong tâm trí tôi.
Tôi nhớ đến một cô bé gầy gò, mỗi khi tôi bận bán hàng thường sang trông giúp con trai. Đặc biệt, có lần con tôi sốt cao giữa đêm, tôi hoảng hốt không biết xoay xở ra sao. Chính cô bé ấy đã chạy về gọi mẹ, rồi cùng bố mẹ đưa hai mẹ con tôi đến trạm xá.
Sau đó, gia đình tôi chuyển đi nơi khác. Mỗi người có cuộc sống riêng, liên lạc cũng dần mất đi. Tôi không ngờ cô bé năm nào lại xuất hiện trước mặt mình trong một hoàn cảnh hoàn toàn khác.
Tôi hỏi lại để xác nhận có phải cô chính là đứa trẻ ngày trước hay không. Cô vui vẻ gật đầu. Lúc này, con trai tôi mới ngạc nhiên hỏi lại vì nó chẳng còn nhớ chuyện cũ.
Tôi bật cười. Hơn chục năm đã trôi qua, cô bé từng chạy sang nhà tôi chơi ngày nào giờ đã trưởng thành. Nếu không được nhắc lại, có lẽ tôi cũng khó lòng nhận ra cô.
Nhưng câu chuyện khiến tôi xúc động hơn vẫn còn ở phía sau.
Cô gái kể rằng mẹ mình vẫn luôn nhớ gia đình tôi. Trước khi qua đời, mẹ cô từng dặn con rằng ngày trước, khi gia đình còn khó khăn, có một người hàng xóm tuy chẳng khá giả nhưng luôn sẵn lòng giúp đỡ. Bà nhớ những lần tôi chia sẻ chút đồ ăn cho hai mẹ con, cũng như những lúc gia đình cô có việc, tôi sang phụ trông em.
Những điều tưởng chừng nhỏ bé ấy hóa ra vẫn được gia đình cô ghi nhớ suốt nhiều năm.
Cô cũng giải thích rằng mình không hề chủ động tìm kiếm hay tiếp cận con trai tôi vì những kỷ niệm ngày trước. Hai người gặp nhau hoàn toàn tình cờ khi cùng tham gia một dự án. Sau một thời gian yêu đương, cô mới phát hiện bố mẹ người yêu chính là gia đình từng sống cạnh nhà mình năm xưa.
Cô đã phân vân không biết có nên kể chuyện này ngay hay không, bởi sợ tôi hiểu lầm rằng cô cố tình tiếp cận con trai vì mối quan hệ từ trước.
Nghe đến đó, tôi vừa thương vừa thấy buồn cười. Tôi nói với cô rằng nếu hôm nay cô không nhắc lại, có lẽ tôi cũng chẳng bao giờ nhận ra.
Sau khi cô gái ra về, con trai hỏi tôi có thấy chuyện này thật kỳ lạ hay không. Tôi thừa nhận rằng quả thực rất bất ngờ. Nhưng điều khiến tôi suy nghĩ không phải việc con trai yêu đúng người từng quen biết gia đình mình, mà là cách cuộc đời đôi khi đưa những người tưởng đã rời xa trở lại vào một thời điểm không ai ngờ tới.
Ngày trước, khi giúp đỡ gia đình cô bé, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện được đền đáp. Tôi càng không thể tưởng tượng rằng một ngày nào đó, cô bé ấy sẽ trở thành người yêu của con trai mình, thậm chí có thể là con dâu tương lai.
Tôi chỉ dặn con rằng mình không cần quá bận tâm hai đứa đã gặp nhau như thế nào từ những ngày đầu. Điều quan trọng hơn cả là cách chúng đối xử với nhau ở hiện tại. Những kỷ niệm cũ có thể trở thành một điều đẹp đẽ để trân trọng, nhưng cuộc hôn nhân muốn bền lâu vẫn phải dựa vào cách hai người cùng xây dựng cuộc sống từ hôm nay.
Con trai nghe xong chỉ cười. Còn tôi, sau buổi tối ấy, đã nhìn cô gái bằng một ánh mắt khác. Không đơn thuần vì cô từng giúp đỡ gia đình tôi, cũng chẳng phải bởi hai nhà từng là hàng xóm, mà bởi câu chuyện ấy khiến tôi hiểu thêm một điều.
Đôi khi, có những người xuất hiện trong cuộc đời ta tưởng chỉ thoáng qua rồi biến mất. Thế nhưng, sau nhiều năm và những ngã rẽ khác nhau, họ lại bất ngờ trở về, mang theo một mối duyên mà trước đó chẳng ai có thể hình dung.
Hải Yến (SHTT)
- Tình cũ khiến Kim Hyun Joong "thân bại danh liệt" bất ngờ xuất hiện, nhan sắc làm chao đảo mạng xã hội (13 phút trước)
- Phục chế xế cổ 34 năm tuổi Range Rover Classic 1993, giữ trọn chất cổ điển (19 phút trước)
- Cảnh sát Mỹ nổ súng vào ô tô nghi trộm cắp, bé trai một tuổi thiệt mạng (38 phút trước)
- Bỏ công việc ổn định, nữ sinh thi lại đại học, tốt nghiệp thủ khoa đầu ra (46 phút trước)
- Một mặt hàng thủy sản Việt Nam thu 231 triệu USD, Mỹ tăng mua 250% (56 phút trước)
- Hà Nội lấy ý kiến việc sáp nhập một phần diện tích tỉnh Phú Thọ (59 phút trước)
- Bầu Thụy đề xuất đưa V.League lên 18 đội, mỗi CLB có thể nhận 3 tỷ đồng một mùa (1 giờ trước)
- Công an hé lộ động cơ gây án của nghi phạm sát hại tài xế ô tô ở Hà Nội (1 giờ trước)
- Loạt tính năng "hot" của iPhone Duo mà Apple chưa từng công bố (1 giờ trước)
- Tiêm kích Israel bị nghi diễn tập sát Iran, làm dấy lên nguy cơ xung đột tái bùng phát (1 giờ trước)