-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Gia đình
22/10/2018 16:01Con trai liên tục đau bụng nhưng bác sĩ nói táo bón, linh cảm của mẹ đã cứu sống con
Vài ngày trước, cậu bé Kayne, 6 tuổi kêu ca với mẹ về cơn đau bụng nhưng Carly nghĩ chỉ là cơn đau bình thường nên nhanh chóng bỏ qua. Tuy nhiên ngày hôm sau, cậu bé vẫn đau đớn, không chịu ăn uống nên Carly quyết định đưa con trai đến bệnh viện ở South Tyneside (Anh).
Các bác sĩ sau khi xem xét đã nói Kayne bị táo bón nhưng bằng linh cảm của người mẹ, Carly cảm thấy vấn đề không đơn giản. Cô lại tiếp tục đưa con tới bệnh viện Queen Elizabeth, ở Gateshead và lại nhận kết quả tương tự.
Nhưng cơn đau bụng của Kayne tiếp tục tồi tệ hơn, Carly bắt đầu lo lắng có điều gì đó không ổn. “6 ngày sau, tôi đã đưa thằng bé quay trở lại bệnh viện ở Shields vì thằng bé bị sốt cao. Tình trạng của Kayne còn tệ hơn gấp 10 lần, mắt thằng bé thâm quầng, da nhợt nhạt, trông như sắp chết.” Carly nói.
Mặc dù Kayne ngày càng yếu nhưng bác sĩ vẫn quyết định cho cậu bé về nhà bất chấp Kayne vẫn liên tục gào khóc vì đau đớn. Trong lúc tuyệt vọng, Carly đã đến phòng khám tại địa phương và sau đó được yêu cầu chuyển tới bệnh viện Queen Elizabeth.
Sau khi xét nghiệm máu, các bác sĩ nhận thấy số lượng bạch cầu cực kỳ cao, chứng tỏ cậu bé bị nhiễm trùng nghiêm trọng. Kayne tiếp tục được chuyển tới bệnh viện Royal Victoria, bác sĩ nhận định cậu bé bị vỡ ruột thừa và dẫn tới nhiễm trùng vùng bụng gây ra nhiễm trùng huyết nghiêm trọng.
Kayne đã phải chịu đau đớn suốt 2 tuần mà không thể xác định được nguyên nhân và hiện tại cậu bé đã được phẫu thuật. May mắn khi Carly đã đưa con trai tới bệnh viện kịp thời nếu không có thể đã mất mạng.
Kayne hiện đã hồi phục và quay trở lại trường học nhưng cậu bé vẫn cần được theo dõi thêm. Sau sự việc, Carly chia sẻ: “Tôi biết các bác sĩ là những người có kiến thức y khoa nhưng chính bạn nên là người hiểu con bạn tốt hơn và bạn sẽ phải biết nếu có điều gì không ổn. Tôi biết Kayne có khả năng chịu đựng rất tốt nhưng khi thằng bé phải hét lên trong đau đớn, tôi hiểu rằng đó là vấn đề nghiêm trọng.”
Các bậc phụ huynh nên chú ý nếu trẻ có những dấu hiệu dưới đây rất có thể trẻ bị nhiễm trùng huyết:
- Thân nhiệt trên 38 độ C hoặc dưới 36 độ C;
- Nhịp tim nhanh trên 90 nhịp/phút;
- Nhịp thở nhanh trên 20 nhịp/phút.
Các trường hợp nhiễm trùng máu nặng sẽ có các dấu hiệu và triệu chứng như:
- Lượng nước tiểu trung bình giảm mạnh;
- Tình trạng tâm thần không ổn định;
- Giảm số lượng tiểu cầu;
- Khó thở;
- Loạn nhịp tim;
- Đau vùng bụng;
- Sốc nhiễm trùng.
Theo Minh Dương (Khampha.vn)








- Thử thách 70 ngày sinh tồn trong rừng, chàng trai trẻ trở thành nhà vô địch nhận gần 400 triệu tiền thưởng (09/10/25 23:40)
- Phương Oanh cứ nhìn con là khóc (09/10/25 23:23)
- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (09/10/25 22:23)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (09/10/25 22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (09/10/25 21:39)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (09/10/25 21:31)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (09/10/25 20:40)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (09/10/25 20:34)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (09/10/25 20:31)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (09/10/25 20:27)




