-
Diệp Lâm Anh chính thức công khai tình trẻ kém 11 tuổi: “Anh ấy yêu thương cả các con của tôi” -
Từ chàng trai tự ti trượt casting 4 năm vì "quá xấu" đến "chồng quốc dân" vạn người mê của màn ảnh Việt -
Diễn viên VTV Lan Phương đáp trả câu hỏi kém duyên sau khi ly hôn chồng Tây -
Hương Giang nói gì khi người đẹp từng ở chung phòng đăng quang Miss Universe Thailand 2026? -
Mỹ nhân được chồng chiều nhất Cbiz: Đám cưới nhận vương miện 1.296 viên kim cương, sinh nhật chốt đơn liền 2 căn hộ trăm tỷ -
Hòa Minzy bật khóc trên sân khấu, khoảnh khắc chạm đến trái tim hàng triệu khán giả -
Nước sông Cầu dâng vượt báo động 2, người dân Thái Nguyên xuyên đêm đưa ô tô lên cầu tránh ngập -
Sự thật phía sau lời đồn NSND Công Lý "ở nhà để vợ nuôi": Bà xã kém 15 tuổi chính thức lên tiếng -
Bão số 4 mạnh lên cấp 9, nhiều sông miền Bắc có thể vượt đỉnh lũ năm 2025 -
Rơi vào cảnh thất nghiệp, người chồng bất lực nhìn người đàn ông khác từng bước "nuôi" vợ con mình
Gia đình
20/04/2018 15:40Cứ ngỡ rong kinh, mẹ 3 con 'sốc nặng' khi bác sĩ tuyên bố mắc bệnh 1000 người có một
Cứ ngỡ rong kinh, mẹ ba con ngỡ ngàng khi nghe bác sĩ chẩn đoán
Mặc dù còn mệt, đau bởi những đợt truyền hóa chất điều trị căn bệnh ung thư nhau thai nhưng chị N.T.P.N (SN 1982, Hà Nội) vẫn mỉm cười và cảm thấy mình may mắn bởi chị vừa thoát khỏi tử thần.
Đợt Tết vừa qua, những tưởng chị không thể qua khỏi vì căn bệnh di căn lên não, phổi, gan và nhiều bộ phận trên cơ thể. Nhưng nhờ những tiến bộ của y học, sự tận tình, tận tâm của các bác sĩ Bệnh viện Phụ Sản Trung Ương đã mang lại cho chị sự sống lần hai, để chị được nhìn thấy ánh sáng của cuộc sống, gương mặt của các con và người thân trong gia đình.
Giờ đây những đợt truyền hóa chất khiến cho mái tóc đen dài của chị N. chẳng còn nữa, gương mặt tươi tắn của chị cũng mệt mỏi hơn. Thế nhưng, trong đầu và trong ánh mắt chị luôn sáng lên một sự lạc quan, niềm tin và hy vọng. Chị chia sẻ cho đến bây giờ niềm hy vọng của chị rất đúng bởi chị đã được sống lại lần 2 sau một cơn “đại lộ kinh hoàng” mới xảy ra vào đợt Tết vừa rồi.
Kể về bệnh tình của mình, chị N. cho biết: “Sau sinh bé thứ 3, tháng thứ nhất mình ra hết sản dịch rồi nhưng đến tháng thứ 2 lại bị ra tiếp máu cục, mình cũng chỉ nghĩ cơ thể thải nốt sản dịch sau sinh. Nếu bình thường, cách vài tháng mình sẽ đi kiểm tra nhưng trường hợp của mình lại gần nên mình không nghĩ gì nhiều.
"Mình có kiểm tra ở phòng khám ngoài bảo rong kinh, uống thuốc sẽ hết nên mình cũng chủ quan không kiểm tra lại ở bệnh viện. Đến gần Tết, mình có biểu hiện đau bụng nên vào viện kiểm tra”, chị N. chia sẻ.
Cứ thế, những dấu hiệu bất thường trên cơ thể khiến chị chủ quan, không nghĩ mình có bệnh. 7 tháng sau, chị nhập viện Bạch Mai vào mồng 3 Tết và mồng 6 Tết được chuyển lên bệnh viện Phụ sản Trung Ương. Nghe tin bác sĩ thông báo, chị "ngã ngửa" khi biết mình bị ung thư nhau thai ở giai đoạn nặng.
Suýt mất mạng vì ung thư nhau thai di căn lên não, gan, phổi
Sau khi được chẩn đoán bệnh, chị luôn cố gắng giữ tinh thần lạc quan. “Có bệnh là phải chữa, mình không có thời gian suy nghĩ tiêu cực mà luôn nghĩ tích cực. Hơn nữa, bác sĩ cũng thông báo bệnh này 5 năm nay chữa được nên mình tin tưởng. Bệnh của mình quá nặng rồi, về nhà là khả năng tử vong cũng cao hơn”, chị N. cho biết.
Chị N. cho hay chị là trường hợp tiêu biểu nặng nhất khoa Phụ ung thư của viện bởi 1000 ca mới có một. Nhập viện Phụ sản Trung Ương mồng 6 đến mồng 10 Tết, chị trong tình trạng nguy kịch, bác sĩ cấp cứu nhưng vẫn dặn người nhà chuẩn bị sẵn tinh thần.
Ngồi bên cạnh và luôn đồng hành bên con gái suốt thời gian nằm viện, chú N.V.P kể lại: “4 ngày truyền hóa chất đến chiều mồng 10, tử cung của N bị vỡ. Đầu tiên, cháu vã hết mồ hôi, người nôn nao. Cháu nôn lần một tưởng do ngộ độc rau ngót, đến lần hai đồng tử giãn hết ra phải gọi bác sĩ. Khi đó, ung thư đã di căn nên não, phổi, gan bị chảy máu, vỡ nhân di căn ở gan. Bác sĩ mang bình oxy đến, kiểm tra mạch về 0, huyết áp còn hơn 60.
Tình trạng nguy kịch, bác sĩ luôn dặn gia đình chuẩn bị sẵn tinh thần. Tuy nhiên nhờ các bác sĩ và sự phát triển của khoa học, cháu đã qua cơn nguy kịch, như được sinh ra lần thứ hai”.
Sống sót vượt qua "tử thần" dù rơi vào trường hợp 1000 người có một
Có lẽ đối với chú P., những ngày ngồi ngoài phòng cấp cứu, nghe bác sĩ thông báo những khả năng xấu xảy ra với con gái là những cơn ác mộng còn đối với chị N. đó lại là một giấc ngủ ngắn bởi chị hôn mê suốt khoảng thời gian cấp cứu và tỉnh dậy khi đã ở trong phòng hồi sức.
“Mình tỉnh dậy thấy người đau, đặc biệt gan tiêm hóa trị nên đau hơn và bị hạn chế hơn. Thế nhưng có bệnh thì phải điều trị. Mình nằm viện 1,5 tháng qua ba đợt hóa trị. Bản thân mình là trường hợp nặng nhất khoa nhưng khi truyền hóa chất 2 đợt đầu lại không bị nôn giống như mọi người, ăn uống được nên khả năng phục hồi, lấy lại sức khỏe nhanh hơn.
Xong đợt truyền ba, các chỉ số về rất tốt, bác sĩ cho về nhà 7 ngày. Bác sĩ cũng bảo trường hợp của mình hiếm gặp vì nhập viện khi bệnh đã nặng, các chỉ số cao gần như giai đoạn cuối nhưng khi truyền hóa chất, các chỉ số rút xuống rất nhanh”, chị N. cho hay.
Chia sẻ thêm, chị N cho biết, hiện nay tình hình sức khỏe của chị đã tốt hơn. Tuy nhiên vì ung thư nhau thai di căn lên não nên mắt chị tương đối mờ, bị hoa mắt, mệt mỏi mỗi đợt truyền hóa chất.
“Hôm nay bác sĩ cho mình đi kiểm tra CT, chụp lại ổ bụng, hy vọng truyền 2 đợt nữa có thể thành công. Mình cũng khuyên mọi người khi thấy dấu hiệu lạ phải vào bệnh viện kiểm tra, không nên kiểm tra bên ngoài và luôn lạc quan, tin tưởng vào khoa học hiện đại”, chị N. nhắn nhủ.
Một ca mổ đặc biệt 1000 ca mới có một, trên thế giới hiếm gặp
BSCKII Nguyễn Văn Thắng, Trưởng khoa Phụ Ung thư, bệnh viện Phụ sản Trung Ương – một trong những người mổ và điều trị cho chị N. cho biết, trường hợp của chị N. là một ca bệnh đặc biệt vì nhập viện trong tình trạng nặng nhất khoa, ung thư nhau thai di căn lên não, phổi, gan và rất nhiều nơi khác trong cơ thể.
“Bệnh nhân được các bác sĩ viện Phụ sản Trung ương và viện Việt Đức mổ cắt dạ con, mổ cầm máu chỗ gan bị vỡ. Sau đó được truyền hóa chất và tiêm hóa chất vào trong tủy sống."
"May mắn bệnh nhân đã được cứu sống và đang điều trị hóa chất có những tiến triển rất tốt, tiên lượng có thể sống được. Thông thường trên thế giới, bệnh nhân ung thư nhau thai di căn não, gan, phổi sẽ không thể cứu sống được nhưng trường hợp bệnh nhân N. là trường hợp đặc biệt”, bác sĩ Thắng nói.
Theo Hồng Nhung (Khampha.vn)
- Diệp Lâm Anh chính thức công khai tình trẻ kém 11 tuổi: “Anh ấy yêu thương cả các con của tôi” (26 phút trước)
- Từ chàng trai tự ti trượt casting 4 năm vì "quá xấu" đến "chồng quốc dân" vạn người mê của màn ảnh Việt (35 phút trước)
- Đại án ma túy VN10: Đề nghị 9 án tử hình, mức phạt "nghiêm khắc" dành cho Chi Dân, An Tây và "Cô tiên từ thiện" (45 phút trước)
- Thanh Hóa sơ tán 839 người khỏi vùng nguy hiểm do mưa lũ (50 phút trước)
- Hyundai Tucson thế hệ mới ra mắt bản XRT, đậm chất off-road (1 giờ trước)
- MU nhận tin dữ sau trận thua thảm đội mới lên hạng (1 giờ trước)
- Iran cảnh báo tàu qua eo biển Hormuz có thể bị bắt giữ hoặc tịch thu (1 giờ trước)
- Diễn viên VTV Lan Phương đáp trả câu hỏi kém duyên sau khi ly hôn chồng Tây (1 giờ trước)
- Hà Nội: Nữ công chức lãnh án 5 năm từ vì tham ô 4 triệu đồng tiền trợ cấp người có công (1 giờ trước)
- Man City chi 100 triệu euro chiêu mộ tiền vệ 18 tuổi (1 giờ trước)