-
U23 Việt Nam thua đậm Hàn Quốc, khoảng cách với nhóm đầu châu Á lộ rõ -
Cho con hàng tỷ đồng mua nhà, vợ chồng 56 tuổi lại bị yêu cầu nghỉ việc để trông cháu -
Hơn 1,5 triệu lượt thi trượt bằng lái xe, có người phải thi lại 18 lần -
MC Quyền Linh nói gì về mối liên hệ với công ty liên quan vụ An Cung giả? -
Cháy máy bay chở 221 khách đi Đà Nẵng: Nghi vấn do sử dụng sạc dự phòng sạc thuốc lá điện tử? -
Uống nước chanh sau cuộc nhậu có giúp nhanh hết cồn? -
Áp lực đè nặng, lãi suất cho vay khó có cơ hội đảo chiều trong năm nay -
Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã khắc phục đủ 108 tỷ đồng -
Chồng đòi ly hôn vì cho rằng vợ “ăn bám”, đến khi mất việc mới biết sự thật -
Cháy nhà trong ngõ 85 Xuân Thủy, Hà Nội: Nguyên nhân do đốt vàng mã Rằm Trung thu
Gia đình
15/06/2017 16:23Cú sốc lấy nhầm "thợ mỏ" của các phụ nữ thành đạt
Chung sống hơn 4 năm, chị Kiều Trinh (Hà Nội) mới phát hiện ra chồng mình không phải tên Hưng và đã có vợ con ở quê nhà.
5 năm trước, chị Kiều Trinh (khi đó 34 tuổi) một doanh nhân thành đạt, quen biết Hưng, kém chị 2 tuổi. Giàu có nhưng lận đận đường tình cảm, nhiều năm rồi chị không yêu ai. Sự quan tâm cùng vẻ ngoài nam tính của Hưng rất nhanh chóng khiến chị rơi vào lưới tình.
![]() |
| Hơn 10 năm trong nghề, luật sư Nguyễn Hồng Thái đã giải quyết hàng trăm vụ ly hôn. |
Tin lời Hưng nói vì bị vỡ nợ nên phải lên Hà Nội lánh nạn, chị Trinh đăng ký kết hôn mà không tổ chức đám cưới rình rang, và mở một doanh nghiệp ôtô để Hưng quản lý. Chung sống một thời gian, Hưng dần lộ ra bản tính lười lao động, thích tiêu xài, moi tiền vợ. Có đồng tiền nào là đem đi bài bạc, cá độ.
Chị Trinh kể từng đưa chồng một khoản tiền lớn để trả nợ, nhưng vài ngày sau bị chủ nợ đòi, chị mới ngã ngửa chồng đã vô tư tiêu mất. Cằn nhằn thì chị bị anh này cho một bạt tai, dù khi đó đang mang bầu vượt mặt.
Vốn khéo ăn nói, đánh vợ xong, Hưng lại xin lỗi rối rít và tỏ ra hối cãi. Vì yêu chồng và sợ mang tiếng, nên chị lại mủi lòng cho qua. Rất nhiều lần chị phải bù lỗ cho doanh nghiệp của chồng nhưng chỉ như muối bỏ biển.
Cuối năm 2016, một người bạn tiết lộ có thể chồng chị đã có vợ con ở Quảng Ninh và còn thường xuyên đi lại, chu cấp tiền cho người đó. Thuê thám tử tìm hiểu, chị vô cùng sốc khi biết được chồng tên thật là Lương Văn Huy, không phải Lương Văn Hưng như trong chứng minh thư hay đăng ký kết hôn của hai người. Anh ta vẫn đang có một người vợ và hai con gái.
![]() |
| Người đàn ông quê Quảng Ninh đã dùng một thân phận khác kết hôn với người phụ nữ giàu có để "đào mỏ". Ảnh có tính minh hoạ. |
"Anh chồng giả đó vỡ nợ 80 tỷ ở quê vì cá độ bóng đá. Ngôi nhà 4 tầng mặt đường đã bị thu nợ. Vợ con suốt ngày bị chủ nợ đến đòi. Còn anh này thỉnh thoảng mang tiền về cho vợ con. Không ai biết anh ta đã giả một thân phận khác và vẫn quen lối sống buông thả trên Hà Nội", luật sư Thái cho biết.
Lúc tìm đến luật sư, chị Trinh chọn phương án muốn giải quyết êm thấm mọi chuyện. Anh Thái khuyên chị Trinh nên thuyết phục chồng đồng thuận ly hôn, tránh để người vợ tại quê nhà biết sự việc.
Chuyện những người đàn ông tiếp cận phụ nữ thành đạt để "đào mỏ" không hề hiếm trong những đường dây tư vấn. Nhà tâm lý Minh Hoa (đường dây tư vấn 1088 TP HCM) cho biết, chị đã tư vấn cho rất nhiều người phụ nữ bàng hoàng khi phát hiện chồng làm "trai bao".
Cách đây 2 năm, bà tư vấn cho một người phụ nữ tên Hương ở Đồng Nai. Gia cảnh khó khăn nên chồng theo chân vài người làng lên Sài Gòn bán bánh mỳ. Mỗi tháng, anh này gửi về 5 rồi 7 triệu nuôi con ăn học.Tết, anh gửi về cho vợ 10 triệu và nói sẽ tranh thủ ở lại bán kiếm thêm, dù các đồng hương đã về hết.
Thương chồng vất vả, song linh tính mách bảo chồng chị có gì khang khác, bởi nhiều khi gọi điện trong đêm, anh ta không bắt máy. Mùng 3 Tết anh mới về, đến mùng 6 đã lại đi. Trong mấy ngày ngắn ngủi ở nhà, chồng chị luôn ra ngoài nghe mỗi khi có điện thoại.
"Chị Hương gọi điện cho tôi khi phát hiện ra chồng ngoại tình. Anh này rất yêu các con, không muốn mất hình tượng với các con, nhưng lại không muốn bỏ người phụ nữ giàu có kia. Anh ta hứa mỗi tháng sẽ gửi cho vợ 10 triệu để chăm sóc các con, miễn là chị bơ chuyện này", nhà tư vấn kể.
Đàn ông "đào mỏ" thường có những kịch bản như: giả nghèo, giả khổ; biết phụ nữ có tiền mà cô đơn nên chủ động làm quen; giả vờ ly hôn... "Hầu hết nhóm đàn ông này đều có vẻ ngoài ưa nhìn, ăn ngon, nói ngọt, biết chiều lòng phụ nữ", chuyên gia tâm lý nói.
Một trường hợp điển hình khác mà bà Minh Hoa từng tư vấn là người phụ nữ tên Phương, sống ở Đà Nẵng, được đánh giá khá thành đạt. 30 tuổi đã sở hữu hai căn nhà, nhiều trang sức quý giá, tiền mặt cùng việc kinh doanh thuận lợi. Sau một thời gian tìm hiểu, cô quyết định kết hôn với một người đàn ông trẻ hơn vài tuổi, ngọt ngào, ga lăng. Gia đình từng ngăn cản cô, cho rằng anh kia "đào mỏ" nhưng Phương nhất định theo ý mình.
Cưới về chưa lâu, Phương đã đau lòng nhận ra bộ mặt thật của "tay chơi" thực thụ, chuyên đi moi tiền của phụ nữ để thỏa mãn bản thân. Ngoài vợ, anh này còn nuôi mấy bồ trẻ.
"Thiệt thòi nhất trong chuyện này vẫn là những người phụ nữ, dù ở phía bị moi tiền hay phía có chồng đi làm tiền. Họ đều là những người nhẹ dạ cả tin, bị những lời ngon ngọt dụ dỗ", nhà tâm lý nói thêm.
Theo Bảo Nhiên (VnExpress.net)
- Tuyển thủ PUBG Việt Nam giải nghệ sau án cấm vĩnh viễn (21:00)
- Nghi phạm sát hại 2 chị em ở Củ Chi mặc đồ tài xế xe ôm rồi rời khỏi hiện trường, sau đó tấn công 1 người quen của gia đình nạn nhân (1 giờ trước)
- HLV Kim Sang Sik: 'Việt Nam quyết chinh phục chức vô địch FIFA ASEAN Cup’ (1 giờ trước)
- Malaysia thắng đậm Bangladesh, Bergson ghi bàn ngay trận ra mắt (1 giờ trước)
- U23 Việt Nam thua đậm Hàn Quốc, khoảng cách với nhóm đầu châu Á lộ rõ (2 giờ trước)
- Chủ tịch Quốc hội yêu cầu chuyển kiến nghị về việc “gộp môn” đến Bộ GD&ĐT (2 giờ trước)
- Hai người cầm đầu vụ sản xuất hơn 187.000 hộp sữa giả cùng bị đề nghị 30 năm tù (3 giờ trước)
- Đèo Mimosa ở Đà Lạt xuất hiện vết nứt dài 50m, gần nửa mặt đường bị ảnh hưởng (3 giờ trước)
- Tổng thống Iran tiết lộ cuộc gặp kéo dài 7 giờ với Lãnh tụ Tối cao (4 giờ trước)
- Hơn 1,5 triệu lượt thi trượt bằng lái xe, có người phải thi lại 18 lần (4 giờ trước)

