-
Bộ đội, công an "hóa" thần đèn dời 6 ngôi nhà ở xã biên giới Đà Nẵng khỏi vùng sạt lở
-
Hà Nội ngập kinh hoàng, Sở GD-ĐT chỉ đạo nóng cho tất cả các trường trên thành phố
-
Loạt nguyên nhân khiến người Việt mắc ung thư gan nhiều hơn
-
Mưa lớn khiến 37 chuyến bay đến Nội Bài phải chuyển hướng hạ cánh sân bay khác
-
"Ông trâu" số 06 giành chức vô địch lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn 2025
-
10 set quần jeans mùa thu sành điệu xuất sắc từ các mỹ nhân Việt
-
Hầm chung cư thành bể nước, xe máy ngập không thấy hình dạng
-
Phụ huynh "tẩy chay" nữ hiệu phó, gần 80 học sinh đồng loạt nghỉ học
-
Vụ dựng hình tượng anh hùng để kêu gọi từ thiện ở Điện Biên: Sự thật phía sau
-
Hà Nội phát lệnh báo động lũ khẩn cấp, cảnh báo 65 điểm úng ngập ở nội thành
Gia đình
27/02/2019 16:50Cứ tưởng sẽ có một đêm tân hôn ngọt ngào, nào ngờ cô dâu ngất xỉu khi cánh cửa phòng bật mở
Năm nay 28 tuổi, Hạnh là một cô nhân viên văn phòng bình thường nhưng được cái khá xinh xắn ưa nhìn nên không ít người theo đuổi. Tuy nhiên, đến nay cô mới kết hôn bởi từng trải qua sự tổn thương sâu sắc trong chuyện tình cảm.
Hạnh đã dành 6 năm thanh xuân để yêu một người, từ khi còn học cấp 3 đến tận lúc tốt nghiệp đại học nhưng cuối cùng lại bị phản bội một cách phũ phàng. Vì vậy mà đến tận 3 năm sau đó, cô vẫn không dám yêu thêm một ai nữa.
Thế rồi Thịnh xuất hiện, kiên trì an ủi và xoa dịu vết thương trong lòng cô, khiến cô quyết yêu thêm một lần nữa. Anh hơn Hạnh 6 tuổi, là một người đàn ông chín chắn và giỏi giang. Ở ngoài, anh luôn tỏ ra một người lạnh lùng nhưng lại tuyệt đối dịu dàng khi nói chuyện với cô. Không chỉ có thế, Thịnh còn chiều chuộng người yêu vô cùng, đến mức ai cũng phải ghen tị khi biết chuyện tình của hai người.
Quen nhau được hơn 1 năm, Hạnh mới chính thức nhận lời yêu Thịnh. Nếu như lúc mới chỉ là bạn bè anh quan tâm cô ở mức vừa phải thì đến khi trở thành người yêu, anh lo lắng cho Hạnh không thiếu một thứ gì. Mặc dù những thứ đó cô đều có thể tự mình mua được nhưng Thịnh bảo anh muốn bù đắp cho tôi trong quãng thời gian không có anh bên cạnh.

Và sau 3 năm quen biết và yêu nhau, họ quyết định về chung một nhà. Những tưởng đó sẽ là cái kết đẹp nhất cho tình yêu trong mơ này nhưng không phải bởi sự đời vốn dĩ trớ trêu hơn người ta nghĩ rất nhiều.
Ngày cưới, sau khi kết thúc tiệc và tiễn hết bạn bè khách khứa, hai vợ chồng trở về căn hộ hạnh phúc của mình. Đang hi vọng sẽ có một đêm hạnh phúc sau ngày cưới mệt nhoài thì Hạnh choáng đến mức ngất lịm khi chứng kiến cảnh tượng phía sau cánh cửa phòng tân hôn.
Căn phòng vốn ngập ánh nến, bóng bay và hoa hồng bị phá tan nát. Ảnh cưới của vợ chồng Hạnh bị rạch nát, thậm chí váy vóc và đồ đạc của cô để trong tủ cũng chẳng còn cái nào nguyên vẹn. Trong khi đó, ti vi trong phòng thì mở đoạn clip Thịnh đang nô đùa rất vui vẻ với một bé gái, con bé còn liên tục gọi "Bố ơi, bố ơi". Không chịu đựng thêm được nữa, Hạnh ngã vật ra ngất giữa sàn nhà còn Thịnh vội vàng đưa cô đi bệnh viện ngay trong đêm.

Hôm sau tỉnh lại, Hạnh thấy Thịnh đang nằm ngủ gục bên giường bệnh với gương mặt vô cùng mệt mỏi. Phải thừa nhận rằng khi nhìn thấy hình ảnh đó, cô không khỏi xúc động nhưng quan trọng hơn vẫn là sự thật mà anh đang che giấu. Vì vậy mà cô yêu cầu anh nói rõ mọi chuyện ngay lúc đó:
- Em muốn biết mọi chuyện.
- Để em khỏe hơn một chút được không?
- Bây giờ anh có 2 lựa chọn, hoặc là bây giờ hoặc là không bao giờ.
- Ừ. Được rồi. Anh sẽ nói không phải để em tha thứ mà chỉ vì không muốn em tức giận và ảnh hưởng đến sức khỏe. Đứa bé kia chính là con gái anh với người khác, hai mẹ con đang ở miền nam.
- Hiện tại, mối quan hệ của anh và cô ta là gì?
- Bọn anh đã ly hôn từ trước khi anh quyết định yêu em, sau một thời gian dài sống ly thân. Ban đầu cô ấy không đồng ý nhưng cuối cùng phải chấp nhận thôi. Thỉnh thoảng anh vẫn bay vào thăm con và có trách nhiệm đầy đủ với con bé vì dù sao anh cũng là bố nó. Đợt biết tin anh chuẩn bị kết hôn với em, cô ấy đã níu kéo nhưng anh không đồng ý. Có lẽ vì vậy mà mới có chuyện hôm nay. Một phần lý do nữa là mật mã khóa cửa anh để là ngày sinh con gái, cũng chính là ngày sinh của anh nên cô ấy đoán được.
Ngừng một lúc, anh nói thêm: "Anh không nói với em không phải có ý định lừa dối hay gì mà chỉ là thực lòng lo sợ em sẽ từ chối 1 người đã từng có vợ như anh. Đó cũng là chuyện đầu tiên và duy nhất mà anh che giấu em từ trước đến nay. Em có thể tha thứ cho anh lần này được không? Nếu muốn suy nghĩ, em cứ suy nghĩ nhưng xin em đừng dày vò bản thân nữa vì như vậy anh đau lòng lắm."
Đến đây thì Thịnh rơi nước mắt, điều mà lần đầu tiên Hạnh thấy suốt 3 năm qua. Nhìn chồng mình như vậy thực lòng cô cũng khổ tâm lắm, nhưng chắc chắn sẽ không thể dễ dàng tha thứ cho anh như vậy được. Hơn nữa bản thân cô cũng cần thời gian để bình tĩnh hơn sau chuyện này nên tạm thời chưa nói gì mà chỉ bảo muốn nghỉ ngơi thôi.
Theo Miss Tơ (Helino)








- Phát hiện thi thể người đàn ông trong làn nước ngập ở Hà Nội (30/09/25 23:18)
- 160 người chết, mất tích và bị thương do bão số 10 và mưa lũ (30/09/25 23:02)
- Bộ Công an thông tin về nhân sự Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030 (30/09/25 22:39)
- Tổng Bí thư Tô Lâm: "Tại sao đất của Nhà nước lại thành tư nhân hết rồi?" (30/09/25 22:33)
- Các trường hợp nhận tiền vào tài khoản cá nhân phải nộp thuế (30/09/25 22:25)
- Đại sứ Nam Phi tại Pháp qua đời, nghi ngã từ tầng cao khách sạn (30/09/25 22:08)
- Hà Nội ngập sâu, trường học kê bàn thành "cầu" cho học sinh ra về (30/09/25 22:00)
- Toà án "điểm mặt” công ty đặt cọc biệt thự chưa hình thành ở Lâm Đồng (30/09/25 21:51)
- Uyển Ân giấu Trấn Thành đóng cảnh 18+ (30/09/25 21:42)
- Mức lương thấp kỷ lục của Mourinho (30/09/25 21:38)




