-
Huỳnh Cao Cường tuyên bố quen ‘dân xã hội’ Campuchia, chủ động ‘bóc phốt’ Nguyễn Thanh Hải -
Lời khai ban đầu của đối tượng dùng đũa tấn công tài xế taxi khi xe vẫn còn đang chạy -
"Sam không thể chìm": Huyền thoại về chú mèo kỳ lạ ba lần sống sót sau thảm họa đắm tàu -
Rộ thông tin xe tải chạy qua đường cấm khiến bờ kè đổ sập đè 4 người dân tử vong, cơ quan chức năng lên tiếng -
Giám đốc Ngọc Việt lừa nhạc sĩ Trần Tiến bằng sao kê giả? Hé lộ cuộc điện thoại trước ngày tổ chức show -
Phút sinh tử đêm giao thừa Hải Phòng: Ô tô "điên" lùi vào đám đông, đôi vợ chồng thoát chết trong gang tấc -
Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang chính thức "tái hợp" sau 3 năm rưỡi xảy ra ồn ào ở Tây Ban Nha? -
Tử vi thứ 7 ngày 3/1/2026 của 12 con giáp: Dậu ăn lộc ngày Rằm, Tý bị gò bó -
Miền Bắc chìm trong giá rét đầu năm: Vùng núi cao xuống dưới 7 độ C, Hà Nội rét buốt dồn dập -
Thanh Hóa: Nghẹt thở giây phút khống chế tài xế ô tô dí dao vào cổ người phụ nữ cướp tiền, bông tai
Gia đình
17/06/2021 18:33Cực chẳng đã giúp chồng cai nghiện… bóng đá
Sau một hồi đăm chiêu, bác sĩ kết luận: "Chữa bệnh này không khó, chị biết đấy, phụ nữ còn hấp dẫn hơn cả bóng đá...". Bác sĩ tâm lý chưa nói xong, chị đã "chồm" lên, khẳng định: "Em thề với bác sĩ, chồng em quên ăn quên ngủ, suốt ngày ôm tivi, thậm chí xem đi xem lại một trận mà không biết chán".
Bác sĩ tâm lý xua tay: "Chị nghe tôi phân tích đây này, bóng đá chỉ hấp dẫn theo mùa, còn phụ nữ thì quanh năm suốt tháng ở bên đàn ông cơ mà. Chị phải tự tin lên, chị có nhan sắc, có đầu óc.
Tôi hỏi chị, chị hay bóng đá mới là vợ của anh ta? Chị biết vai trò của mình trong gia đình đúng không nào? Thế thì từ bây giờ chị hãy lấy lại phong độ của một người vợ, giành lại chồng cho mình".
Nghe lời tuyên bố hùng hồn của bác sĩ tâm lý, chị bỗng rưng rưng xúc động: "Bác sĩ có cách nào giúp em với ạ, trăm sự nhờ bác sĩ".
"Thế này nhé, từ hôm nay chị nên chú ý đến trang điểm và ăn mặc gợi cảm hơn. À mà chị nói chồng chị hâm mộ cầu thủ Messi đúng không? Nếu thấy cần thiết, chị có thể sắm một chiếc áo in tên và số của cầu thủ này để mặc nhé. Tôi đảm bảo anh ta sẽ không thể rời mắt khỏi chị".
Chị thắc mắc: "Ở nhà cũng phải mặc đẹp và trang điểm hả bác sĩ?". "Đương nhiên, lúc nào chị cũng phải rực rỡ và chói chang, hơn nữa, khi chị đẹp lên, anh ta sẽ cảm thấy mình đang bị đe dọa".
Chị tròn mắt: "Đe doạ nghĩa là sao hả bác sĩ?". "Tức là anh ta sẽ nghĩ nhiều gã đàn ông khác đang nhòm ngó chị, anh ta lại chẳng tức điên lên ấy chứ, lúc đó thì bóng với bánh gì nữa. Lo mà giữ vợ thôi". Nghe bác sĩ nói xong, chị cười ngất: "Bác sĩ quả là cao tay, em sẽ áp dụng chiêu này của bác sĩ ngay hôm nay".
***
Trên đường về nhà, chị tạt qua chợ để sắm áo Messi. Tối hôm đó, anh ngồi xem bóng đá, chị mặc áo Messi, cố tình lượn qua lượn lại trước mặt anh. Đầu tiên anh không để ý, cất giọng khó chịu: "Mẹ nó tránh ra đi, vướng quá". Chị quyết tâm "quyến rũ" anh bằng được: "Anh không thấy em hôm nay có gì khác à? Em đang mặc chiếc áo cầu thủ anh ngưỡng mộ đây này, em cũng sẽ ủng hộ cho Messi hết mình".
Anh liếc sang chị, cười khẩy: "Cô hay nhỉ! Tôi đang xem EURO, mà giải bóng đá châu Âu thì đào đâu ra Messi? Hố hố".
Bị anh chọc quê một vố, chị xấu hổ không để đâu hết, tất cả cũng chỉ tại chiêu trò cổ lỗ sĩ của bà bác sĩ tâm lý. Lần này chị không nhờ bà ta tư vấn mà lên Internet tham khảo cách giúp chồng cai nghiện bóng đá.
Sau một hồi lần mò, chị thấy có người chia sẻ cách "chọc tức" chồng bằng điện thoại thông minh. Chiêu này dễ ợt, chỉ cần một vài thao tác kết nối là có thể bật, tắt và chuyển kênh tivi bằng điện thoại.
Đợi đúng trận đấu quan trọng, chị ngồi trong phòng ngủ, cầm điện thoại và giả vờ như không quan tâm đến anh. Nhưng đúng lúc gay cấn, chị "tắt" tivi khiến anh tức điên.
"Tắt - bật" tivi khoảng chục lần thì chị nghe thấy tiếng hét đầy giận dữ của anh. Chị nghĩ lúc này là thời điểm chị nên ra ngoài giả vờ hỏi han xem có chuyện gì xảy ra với anh.
Nhưng những gì diễn ra ngoài phòng khách vượt quá sức tưởng tượng của chị. Chiếc tivi màn hình cong nhà chị mới sắm và đồ đạc xung quanh đều bị đập nát. Chiếc iPad "vô tội" cũng gãy làm đôi. Anh đang xỏ dép, không rõ định đi đâu.
Chị điên tiết, gọi giật anh lại: "Anh đứng đấy cho tôi, anh vừa làm cái gì thế này?". Anh thản nhiên đáp: "Có chuyện gì thì đợi tôi về nói sau. Tôi phải sang hàng xóm xem nốt trận này đã".
Theo Thúy Kiều (Giaoducthoidai.vn)
- Cá chạch “lột xác” từ loài bị chê bẩn thành đặc sản bổ dưỡng (13:46)
- "Cậu bé Tam Mao" Mạnh Trí Siêu ở tuổi 38: Hào quang đánh đổi bằng 300 mũi khâu và hiệu bánh bao mưu sinh (13:44)
- VCK U23 Châu Á 2026: HLV Kim Sang-sik kiên nhẫn với "canh bạc" mang tên Thanh Nhàn (13:37)
- Hé lộ chấn động về nghi phạm sát hại, ném bé gái lớp 7 xuống vuông tôm, rùng mình lời khai ban đầu (13:34)
- Hà Nội chuẩn bị họp xem xét công tác nhân sự (13:32)
- Bắt giữ gã đàn ông hành hung thiếu nữ 17 tuổi tại quán cà phê (2 giờ trước)
- Tâm thư đẫm nước mắt của bạn gái cán bộ trẻ Bộ Ngoại giao gặp nạn trên đường về quê nghỉ Tết (2 giờ trước)
- "Kẻ giấu mặt" trong vụ gian lận tại SEA Games 33 chính thức lộ diện và xin lỗi Việt Nam (2 giờ trước)
- Từ rằm tháng 11 âm lịch, 5 con giáp được thần tài ghé thăm, tài lộc rực rỡ (2 giờ trước)
- Thực hư kẽ hở Facebook: Vì sao VTV24 cùng loạt fanpage triệu view bất ngờ "bay màu" ảnh đại diện? (3 giờ trước)