-
Xôn xao thông tin Trương Bá Chi được thừa kế khối tài sản hơn 7.000 tỷ của "vua hài" Châu Tinh Trì -
Hậu duệ nhà Nguyễn cân nhắc kiện đoàn phim "Hoàng hậu cuối cùng", luật sư lên tiếng -
Jun Phạm góp 100 triệu đồng hỗ trợ đồng bào Lai Châu, hành động ý nghĩa nhận "cơn mưa" lời khen -
Chuyên gia chỉ ra 6 thói quen sinh hoạt tưởng vô hại nhưng lại khiến cơ thể lão hóa cấp tốc -
Clip tranh cãi về BTS và BLACKPINK tại World Cup 2026 gây bão mạng, người hâm mộ chia phe tranh luận -
Mỹ chốt thời điểm xét xử nhà lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro -
Lệ Quyên gây sốt với loạt ảnh chơi pickleball tại Mỹ, sắc vóc tuổi U50 nhận "cơn mưa" lời khen -
11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại -
Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về -
Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát
Gia đình
19/11/2021 14:47Cuộc hôn nhân của anh trai khiến tôi hiểu: Con dâu làm cho mẹ chồng quen với việc được cung phụng, đó chính là cách trả thù tàn nhẫn nhất
Tôi không phải là người trực tiếp ở trong mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu này, nhưng cũng là người chứng kiến toàn bộ quá trình đó từ chị dâu và mẹ ruột của mình.
Mặc dù chị dâu đã ly hôn với anh trai tôi, nhưng tôi vẫn rất ngưỡng mộ chị và tôi luôn cho rằng chị là một người phụ nữ tuyệt vời.
Nhìn bề ngoài thì cuộc hôn nhân của anh chị tôi thì rất khó nhận ra vấn đề gì, nhưng cũng như bao cặp vợ chồng không hạnh phúc khác, chị dâu sau khi cưới luôn bị mẹ chồng bắt nạt, anh trai tôi thì nhu nhược, thờ ơ khi thấy chuyện đó.

Như đã nói, có rất ít phụ nữ có thể chịu đựng được cuộc hôn nhân kiểu này, họ sẽ ở trong hai trạng thái: một số phụ nữ đặt hy vọng vào vận may và thời gian có thể thay đổi điều đó, một số thì cố chấp một cách mù quáng và kiên trì cho đến khi tất cả đổ vỡ.
Trong mắt mẹ chồng, chị dâu chỉ là một cô con dâu nuốt lời, bị bắt nạt mà không dám nói gì. Vì không thể chịu đựng được thái độ này, tôi đã nói chuyện với mẹ, để bà đối xử tốt hơn với chị dâu, tôi cũng đã trao đổi với anh trai và yêu cầu anh hãy làm tròn trách nhiệm của một người chồng, bảo vệ, che chở cho vợ mình. Tôi thậm chí cũng đã trao đổi với chị dâu và cũng khuyên nếu mọi chuyện không cải thiện, chị hãy ly hôn để giải thoát khỏi cuộc sống ngột ngạt này. Tuy nhiên, thật đáng buồn khi không ai chịu nghe lời tôi cả, càng ngày tôi càng nhận ra cuộc sống của chị dâu thật đáng buồn.
Tôi đã từng coi cuộc hôn nhân của chính chị dâu làm “bài học cuộc đời” cho mình, và quyết định rằng không lấy chồng còn hơn lấy một người như anh trai mình.

Thời gian cứ trôi đi, chị dâu tôi vẫn rất cam chịu và chăm chút cho mọi người trong gia đình rất cẩn thận, chu đáo. Cho đến một ngày, chị đột ngột yêu cầu ly hôn, chị muốn giải thoát sau chuỗi ngày tồi tệ đã qua khiến ai nấy trong gia đình đều rất bất ngờ.
Nhìn lại toàn bộ sự việc và quá trình, tôi dần hiểu ra sự việc, chị dâu tôi đưa ra yêu cầu ly hôn trong hoàn cảnh này là có lý do, chị hoàn toàn chủ động chứ không bị động như mọi người nghĩ. Chị đã cố gắng trở nên “hoàn hảo” trong mắt mọi người và sẽ thật tồi tệ nếu một ngày chị không còn xuất hiện trong căn nhà này nữa.
Mọi người trong gia đình, đặc biệt là mẹ tôi luôn được chị ấy cung phụng, chăm sóc chu đáo, cẩn thận và rồi giờ đây chị quyết định rời khỏi gia đình này. Hành động này thực sự là một cách “trả thù” tàn nhẫn nhất đối với chính mẹ tôi. Đang được con dâu cưng chiều, chăm sóc để giờ đây đột ngột rời đi, mọi người như mất đi một “chỗ dựa” hoàn hảo, chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống sau này.

Từ góc nhìn của mẹ tôi, bà có thể cảm thấy con dâu mình thật độc ác và chính chị là người đã gây ra bất hạnh cho gia đình này. Nhưng từ góc độ của chị dâu tôi, chị sẽ không cảm thấy mình sai chút nào, dù sao thì mẹ chồng cũng là người gây chuyện trước, đối xử tệ bạc với chị trong thời gian dài, chị chỉ đang muốn “trả thù” mà thôi.
Một số người có thể cho rằng chị dâu không cần phải cố gắng làm điều này, chỉ cần ly hôn sớm là được, nhưng có sự khác biệt trong suy nghĩ của mỗi người và thực sự phải ở trong hoàn cảnh này mới hiểu cảm giác của chị phải trải qua nó tồi tệ như thế nào.
Tôi cũng không đánh giá cách làm của chị dâu đối với mẹ mình như vậy là đúng hay sai, tôi chỉ muốn nói rằng phụ nữ quả thật rất giỏi chịu đựng, nhẫn nhịn và biết kiềm chế.
Theo Nguyễn Giang (Công Lý & Xã Hội)
- HLV Kim Sang Sik: Đội tuyển Việt Nam quyết tâm bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup 2026 (17:43)
- Hà Nội: Báo cáo UBND Thành phố vụ nam sinh lớp 6 nghi bị nhét bút dài 20cm vào hậu môn (17:31)
- Việt Nam kêu gọi các bên kiềm chế sau sự cố va chạm giữa Trung Quốc và Philippines trên Biển Đông (17:22)
- Vụ cào nát ô tô Mercedes ở Hà Nội: Thủ phạm bật khóc tại tòa, diễn biến cuối cùng gây bất ngờ (17:13)
- SJC quản lý hơn 170.000 viên đá quý ngoài bảng cân đối, giá trị ghi sổ bình quân khoảng 6.000 đồng mỗi viên (1 giờ trước)
- Cô gái tìm lại nữ cảnh sát đã âm thầm đổi thay cuộc đời mình sau 26 năm (1 giờ trước)
- Xôn xao thông tin Trương Bá Chi được thừa kế khối tài sản hơn 7.000 tỷ của "vua hài" Châu Tinh Trì (1 giờ trước)
- 4 Ủy viên Trung ương được phân công nhiệm vụ mới (1 giờ trước)
- Mục sư kiện OpenAI sau khi suýt mất mạng vì làm theo tư vấn của ChatGPT (1 giờ trước)
- Hậu duệ nhà Nguyễn cân nhắc kiện đoàn phim "Hoàng hậu cuối cùng", luật sư lên tiếng (1 giờ trước)