-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
-
Người xây nhầm nhà trên đất của người khác nói hiện rất khó khăn, nếu phá nhà không biết ở đâu
-
Camera ghi cảnh người đàn ông đâm nhiều nhát vào người phụ nữ ở Hưng Yên: Hé lộ nguyên nhân
Gia đình
11/11/2017 09:48Cuộc mổ thần tốc cứu thai nhi bị dây rốn quấn cổ 4 vòng
Thai phụ 22 tuổi ngụ quận 6, TP HCM, nhập Bệnh viện Hùng Vương ngày 5/11 vì đau quặn bụng. Thai 38 tuần, cổ tử cung đã mở nhưng chưa có dấu hiệu chuyển dạ nhiều nên chị được theo dõi ở phòng sinh và sau đó chuyển lên trại sản bệnh. Trong thai kỳ bác sĩ ghi nhận thai nhi có dây rốn quấn cổ. Chiều 8/11, sản phụ ra dịch ối, bắt đầu được theo dõi sát.
Gần 22h cùng ngày, sản phụ được nữ hộ sinh Ngô Thị Thanh Kiều đo tim thai và phát hiện nhịp chậm bất thường. Tim thai chậm khoảng 65 lần một phút, trong khi bình thường khoảng 120-160 lần. Xác định tình hình khẩn cấp, nữ hộ sinh Kiều "báo động đỏ" toàn kíp trực và nhanh chóng đẩy bệnh nhân xuống phòng khám.
Bác sĩ Huỳnh Thiên Thảo lập tức siêu âm và thông báo tình hình cho trưởng kíp trực là bác sĩ Hồ Viết Thắng, Phó Khoa Cấp cứu Hồi sức Tích cực Chống độc. Tất cả y bác sĩ được huy động chuẩn bị cho các khâu để ca mổ được diễn ra nhanh nhất. Thậm chí bác sĩ Thắng bố trí người canh giữ thang máy, sẵn sàng mở các cửa để cáng thương bệnh nhân di chuyển được nhanh nhất, bởi để đảm bảo kiểm soát nhiễm khuẩn, muốn vào phòng mổ thường phải qua nhiều lớp cửa.
"Trong khi chờ đưa bệnh nhân váo phòng mổ, các phẫu thuật viên đã rửa tay, mang găng tay, mặc áo mổ chờ sẵn. Nhóm gây mê cũng đã sẵn ống gây mê. Khi băng ca đẩy bệnh nhân tới nơi, trong khoảng 10 giây kíp mổ đã rạch da đưa được em bé ra ngoài", bác sĩ Thắng cho biết. Bé trai nặng 3 kg chào đời với dây rốn quấn cổ 4 vòng, chỉ vỏn vẹn sau 10 phút phát hiện việc tình trạng nghiêm trọng. Kíp hồi sức nhi cũng kịp thời có mặt để đón em bé về khoa chăm sóc. Chiều 10/11 bé đã tự thở tốt, hoàn toàn khỏe mạnh.

Phó giáo sư Huỳnh Nguyễn Khánh Trang, Trưởng Khoa Sản Bệnh, nhận định trường hợp này nếu không mổ "thần tốc" mà chỉ chậm chừng 1-2 phút, tính mạng và sức khỏe em bé sẽ khó lường. "Thông thường quy trình chuyển sản phụ vào phòng mổ với các giấy tờ thủ tục mất khoảng 20 phút, trường hợp này mọi khâu chuẩn bị được tăng tốc phi mã", bác sĩ Trang nhấn mạnh.
Bác sĩ Huỳnh Xuân Nghiêm, Phó Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương cho biết thai nhi có dây rốn quấn cổ thường được phát hiện trong quá trình khám thai. Thai phụ không nên quá lo lắng mà chỉ cần theo dõi chặt chẽ. Khoảng 2/3 số trường hợp dây rốn quấn cổ có thể sinh thường qua ngả âm đạo. Thường trẻ chỉ bị quấn cổ một vòng, hiếm khi đến 4 vòng dẫn đến suy tim thai đột ngột như em bé này.
Theo Lê Phương (VnExpress.net)








- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (20:53)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (20:43)
- Bão số 8 vừa xuất hiện trên Biển Đông, dự báo bão số 9 sẽ nối gót ngay sau đó (20:35)
- Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh (1 giờ trước)
- Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng" (1 giờ trước)
- Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay (1 giờ trước)
- Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc (1 giờ trước)
- Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì? (1 giờ trước)
- Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú (1 giờ trước)
- Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường (1 giờ trước)




