-
Giá xăng tăng vượt mốc 20.000 đồng/lít
-
Camera ghi cảnh đối tượng cầm dao xông vào nhà chém trọng thương người đàn ông ở Hải Phòng
-
Nữ sinh học giỏi viết vội vàng để kịp nộp bài thi nhưng nhận về 0 điểm, buộc phải học lại kỳ sau, giảng viên thông báo: "Có dấu hiệu gian lận"
-
Diễn biến mới vụ người "tố" C.P. Việt Nam bán thịt heo bệnh bị mời lên làm việc
-
Mẹ dắt con gái ra cầu tàu rồi nhảy xuống biển, để lại di thư khiến ai cũng nghẹn ngào
-
Vàng tăng giá: Giới siêu giàu đua nhau tích trữ, sẵn sàng bỏ thêm tiền để cầm vàng tận tay, rồi chôn dưới đất hoặc gửi vào hầm bí mật
-
Kỷ lục giao dịch cổ phiếu vài tỷ USD/phiên: Uỷ ban Chứng khoán đưa ra cảnh báo
-
Một hành động của Phương Mỹ Chi làm lộ kết quả Chung kết Em Xinh Say Hi
-
Ngắm dàn vũ khí, khí tài do Việt Nam sản xuất và hiện đại hóa
-
Vượt đèn đỏ với tốc độ 180 km/h, xe SUV gây hoạ ngay trước mũi xe cảnh sát
Gia đình
16/07/2025 17:29Cuộc sống trong phòng trọ 18m2 ở Hà Nội của đôi vợ chồng mỗi người có 1 chân
Vợ chồng Nguyễn Thị Lệ Thu (SN 1994) và Đoàn Ngọc Bảo (sinh năm 1993) được nhiều người biết đến là “cặp đôi lính chì” cùng câu chuyện tình yêu, cuộc sống đầy nghị lực. Chị Lệ Thu bị mất chân phải năm 12 tuổi do một tai nạn đáng tiếc. Còn anh Ngọc Bảo bị mất chân trái do bệnh phù chân voi bẩm sinh. Dẫu đều gặp khiếm khuyết về cơ thể nhưng cả hai luôn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi sự lạc quan, yêu đời.
Cặp đôi nên duyên chỉ sau 3 lần hẹn hò, bởi đều tìm thấy sự đồng cảm, thấu hiểu ở đối phương. Năm 2020, Lệ Thu và Ngọc Bảo tổ chức đám cưới, chính thức về chung một nhà. Đến hiện tại sau 5 năm, vợ chồng “lính chì” đã có 2 nhóc tỳ đáng yêu, kháu khỉnh.
Được biết, trước khi có con, Lệ Thu cũng là nhân viên văn phòng, Ngọc Bảo cũng làm nhiều công việc, vị trí khác nhau. Tuy nhiên hiện tại, Lệ Thu quyết định nghỉ việc ở nhà chăm con, làm sáng tạo nội dung và bán hàng qua mạng. Do đó, thu nhập của gia đình 4 người chỉ ở mức vừa đủ, cả hai thường phải lên kế hoạch chi tiêu rõ ràng cho từng khoản để tiết kiệm.

Trong một đoạn clip mới đây, cặp đôi khiến nhiều người bất ngờ khi chia sẻ cả gia đình đang sống trong căn phòng trọ 18m2 ở Hà Nội. Lệ Thu cho hay nhiều người sẽ thấy chật chội nhưng gia đình cô vẫn sống như vậy trong suốt 5 năm nay.
“Nhiều người hỏi tại sao không về quê cho đỡ vất vả nhưng thực ra tụi mình chọn ở lại vì ở đây có việc làm, có cơ hội và có thể chủ động cuộc sống. Phòng tuy nhỏ nhưng phù hợp với chúng mình. Di chuyển, chăm con trong không gian hẹp với người chỉ có 1 chân như tụi mình đôi khi lại tiện hơn”, cô bày tỏ.
Cũng tại không gian này là nơi mà Lệ Thu và chồng thường quay các đoạn clip chia sẻ về cuộc sống thường ngày trên MXH. Dù chỉ là góc bếp, cái giường hay bàn làm việc nhỏ gọn nhưng vợ chồng “lính chì” vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ, nể phục bởi cách vun vén cuộc sống, lên kế hoạch chu toàn cho mọi thứ.


Lệ Thu cũng thường đăng tải các video về tổng chi tiêu trong tháng của gia đình 4 người. Theo đó, trung bình mỗi tháng Lệ Thu và chồng sẽ có thu nhập khoảng 20 - 21 triệu đồng. Tuy nhiên, do có 1 khoản nợ cố định cần trả hàng tháng là 5 triệu đồng, nên mỗi tháng sẽ chỉ chi tiêu trong khoảng từ 15 - 16 triệu đồng/tháng.
Với mức phí này tại Hà Nội, Lệ Thu và chồng chia tiền thành các khoản nhỏ như tiền nhà, ăn uống, sinh hoạt, học phí, thuốc men cho các con,... Trong đó, tiền nhà trọ khoảng 3,5 - 3,8 triệu đồng; tiền ăn 4 triệu đồng; tiền học cho con trai lớn khoảng 2 triệu đồng; tiền bỉm sữa 1,5 triệu đồng,... Ngoài ra các chi phí khác như tiền phát sinh, tiền sinh hoạt của hai vợ chồng,... cũng được vợ chồng Lệ Thu phân bổ để quản lý chi tiêu.
Cô cho biết, tuỳ từng tháng các khoản sẽ có sự chênh lệch thừa thiếu. Tuy nhiên nhìn chung, mỗi tháng đều dư khoảng từ 500k - 1 triệu đồng để cho vào quỹ tiết kiệm. Không ít bình luận cho rằng mức sống này ở Hà Nội là có phần vất vả, không được thoải mái, đặc biệt là tiền ăn cho 4 người. Tuy nhiên, Lệ Thu cho biết các khoản này đều phù hợp với gia đình, cuộc sống vẫn không quá áp lực nếu như biết cách chi tiêu.
Ngoài ra, Lệ Thu cũng cho hay cô luôn đề cao việc tiết kiệm vì cả hai vẫn đang ở nhà thuê, còn 2 con nhỏ cần lo lắng. Bên cạnh đó, cũng vì kinh tế chưa cho phép nên Lệ Thu tạm gác lại mong ước lắp chân giả để hai vợ chồng cùng vun vén chăm lo cho tương lai của các con.
Mỗi video của vợ chồng Lệ Thu đăng tải đều thu hút sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng. Nhiều người cảm thấy được truyền cảm hứng từ những câu chuyện đời thường nhưng rất lạc quan, tích cực của Lệ Thu và Ngọc Bảo. Cả hai cũng nhận nhiều lời động viên, khen ngợi vì dù gặp nhiều khó khăn, mức thu nhập cũng chỉ vừa đủ để thuê trọ, nuôi con, sinh hoạt hằng ngày nhưng chưa khi nào buông xuôi ý chí mà luôn cùng nhau cố gắng, lúc nào cũng hạnh phúc bên nhau.









- Nga nêu thời gian, giấu kín địa điểm ông Putin gặp ông Trump (34 phút trước)
- Phường đông dân ở TPHCM xử "rát" lấn chiếm vỉa hè, bất ngờ tháo dỡ 50 công trình (37 phút trước)
- Mới “sống thử” vài tháng mà bạn trai “chưa ra đến chợ đã hết tiền” (40 phút trước)
- Hiệp Gà: Nếu không bị bắt, biết đâu giờ tôi đã 'xanh cỏ’ rồi (42 phút trước)
- Giả vờ hỏi đường rồi tấn công phủ đầu để cướp xe (48 phút trước)
- Sang đường bất cẩn, thanh niên đi xe đạp gây tai nạn kinh hoàng cho xe ba bánh (50 phút trước)
- "Tối hậu thư" cho dự án điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam (57 phút trước)
- Không uống một giọt rượu nào vẫn mắc bệnh gan: "Thủ phạm" là 1 thói quen cực xấu! (1 giờ trước)
- Bốc thăm giải châu Á: Tuyển Việt Nam gặp thuận lợi lớn, Malaysia dễ bị loại sớm (1 giờ trước)
- Cận cảnh hiện trường vụ đứt cáp cầu treo ở khu thắng cảnh Tân Cương: 5 người chết, 24 người bị thương (1 giờ trước)




