-
"Mẹ ơi cứu con" - cuộc gọi cuối cùng xé lòng trước khi cả nhà 4 người mất trong vụ cháy kinh hoàng ở Hà Nội
-
Ông Nguyễn Khắc Toàn làm Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
-
Ông Nguyễn Thanh Nghị nói về việc người dân sẽ có thêm lựa chọn đơn vị cung cấp điện
-
59 hộ dân phía Đông hồ Hoàn Kiếm di dời, tái định cư tại Đông Anh hoặc Việt Hưng
-
Phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trong thùng rác
-
Hơn 230 chủ xe máy, ô tô Hà Nội có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168
-
Đề nghị thu hồi Huân chương Lao động đối với ông Nguyễn Văn Tuấn, trưởng bộ môn Trường Đại học Y Hà Nội
-
Xót xa khi vô tình gặp thầy dạy Toán cấp 2 nhặt ve chai trên phố
-
Nhà xưởng ở TPHCM bốc cháy, xuất hiện "quả cầu lửa" khiến nhiều người hoảng sợ
-
Áp lực học tập, nữ sinh lớp 9 luôn nghĩ bị bạn nói xấu, chê bai rồi phải nhập viện tâm thần
Gia đình
12/01/2019 20:36Cứu chàng trai bị đứt lìa cả hai chân
Bác sĩ Trần Đăng Khoa, Trưởng Khoa Chi dưới, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP HCM, cho biết bệnh nhân bị tai nạn cực kỳ hy hữu mà các bác sĩ "cả đời hành nghề chấn thương chỉnh hình cũng không nghĩ có thể xảy ra".
Chàng trai cấp cứu tại Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP HCM lúc 20h ngày 7/1. Bệnh nhân dập đứt lìa cả hai đùi sau tai nạn, sốc mất máu, lơ mơ, mạch rất nhanh, huyết áp tụt.
"Lúc này da bệnh nhân xanh, niêm nhợt nhạt, có thể nói là chảy sắp hết máu trong cơ thể", bác sĩ Khoa chia sẻ.
Kíp trực đưa thẳng bệnh nhân vào phòng mổ, vừa hồi sức vừa tiến hành phẫu thuật khẩn. Vết thương dập nát phức tạp, lộ xương đùi đã nát nhiều nhiều mảnh, cơ và mạch máu đều dập đứt.

Các bác sĩ cầm máu tích cực hy vọng cứu sống được bệnh nhân. Tổng lượng máu truyền khi cấp cứu và trong quá trình phẫu thuật khoảng 4 lít.
Kíp mổ cẩn thận cột các mạch máu vùng đùi hai bên, rửa sạch và cắt lọc vết thương, tạo hình mỏm cụt hai đùi cho bệnh nhân. Bác sĩ gây mê hồi sức Đỗ Ngọc Xuân Quỳnh vừa tham gia hồi sức tích cực, vừa kiểm soát tình trạng bệnh để kíp phẫu thuật cầm máu, làm mỏm cụt.
Bệnh nhân được truyền thêm gần một lít máu, truyền đạm, dịch tăng cường... Ngày 12/1 tình trạng bệnh nhân đã ổn định, tỉnh táo, không sốt, các chỉ số mạch, huyết áp, nhịp thở bình thường.
Chàng trai làm công nhân tại công ty chuyên tái chế giấy phế liệu ở TP HCM được hai năm. Chiều 7/1 anh trượt chân vào máy ép giấy đang hoạt động, cả hai đùi bị đứt lìa.
Theo Lê Phương (VnExpress.net)








- Biển Đông sắp đón bão số 8 (17:06)
- Vụ cháy lớn nhà xưởng ở TP HCM: 1 người tử vong, 2 người bị thương (17:03)
- "Mẹ ơi cứu con" - cuộc gọi cuối cùng xé lòng trước khi cả nhà 4 người mất trong vụ cháy kinh hoàng ở Hà Nội (53 phút trước)
- Ông Nguyễn Khắc Toàn làm Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa (58 phút trước)
- Hacker rao bán dữ liệu của Giao Hàng Nhanh và Sapo trên "web đen" (58 phút trước)
- Chính trị gia Malaysia bị tống tiền bằng video AI (1 giờ trước)
- Ông Nguyễn Thanh Nghị nói về việc người dân sẽ có thêm lựa chọn đơn vị cung cấp điện (1 giờ trước)
- NSND Khải Hưng: Tôi sốc khi Khải Anh nghỉ việc ở VTV (1 giờ trước)
- 59 hộ dân phía Đông hồ Hoàn Kiếm di dời, tái định cư tại Đông Anh hoặc Việt Hưng (1 giờ trước)
- Chưa từng có: Giá căn hộ chung cư vượt mặt nhà phố ở TP.HCM (1 giờ trước)




