Gia đình
16/01/2017 18:42Cứu sống cháu bé 1 tuổi bị dị vật đâm thủng thực quản
Một bệnh nhi 1 tuổi bị dị vật đâm rách thực quản, nhiễm trùng nặng vừa được cứu sống và có thể xuất hiện trong vài ngày tới.
Một bệnh nhi 1 tuổi bị dị vật đâm rách thực quản, nhiễm trùng nặng vừa được cứu sống và có thể xuất hiện trong vài ngày tới.
Thông tin về ca bệnh này chiều 16/1, Bác sỹ Nguyễn Thế Huy, Phó trưởng Khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Nhi đồng 1 (Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, bé Nguyễn Ngọc Phương Dung sinh tháng 8/2015, quê quán Tuy Hòa, Phú Yên được chuyển lên từ Bệnh viện tỉnh Phú Yên trong tình trạng cổ và vùng dưới cổ bị sưng do tràn khí.
Tại Bệnh viện Nhi đồng 1, qua phim chụp CT, các bác sỹ nhận thấy cổ họng bệnh nhi bị tổn thương nặng, tràn khí trung thất, tràn khí dưới da vùng cổ, tràn dịch màng phổi, áp xe trung thất. Đặc biệt, có một đường rách ở thực quản dài khoảng 7cm, vết thương có dấu hiệu nhiễm trùng ngày càng nặng.
Các bác sỹ tiên lượng tình trạng bệnh nhi xấu, nếu chậm trễ sẽ tử vong. Ngay sau đó, bệnh nhi đã được phẫu thuật mở cạnh cổ để dẫn lưu mủ ra khỏi thực quản nhiều lần, sau đó thay băng làm sạch mỗi ngày. Sau khi phẫu thuật, bác sĩ phải mở dạ dày qua da để cung cấp dinh dưỡng cho bệnh nhi thay nhằm tránh nhiễm trùng cho đường thực quản đang bị tổn thương.
Sau hơn 20 ngày điều trị, hiện bệnh nhi đã phục hồi 90%, có thể uống nước bằng đường miệng. Trong một vài ngày tới bệnh nhi có thể ăn thức ăn bằng đường miệng và sẽ được xuất viện về nhà đón tết.
Anh Nguyễn Hữu Chiến, bố bé Phương Dung cho biết, trước đó bé Dung bị té ngã khi đang ngậm một chiếc thìa khoảng 20 cm trong lúc đang chơi đùa tại một nhà trẻ tư nhân. Do bé đang tập đi nên khi bị té chiếc thìa mắc vào cổ họng. Người trông trẻ đã cố kéo chiếc thìa ra nhưng giấu gia đình, vẫn cho trẻ ăn uống bình thường.
Đến chiều, khi bé có hiện tượng chảy máu, sưng vùng cổ và dưới cổ thì mới báo cho gia đình biết. Phụ huynh đã đưa bé đi cấp cứu ở Bệnh viện tỉnh Phú Yên và được chỉ định chuyển viện lên Bệnh viện Nhi đồng 1.
Thông tin về ca bệnh này chiều 16/1, Bác sỹ Nguyễn Thế Huy, Phó trưởng Khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Nhi đồng 1 (Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, bé Nguyễn Ngọc Phương Dung sinh tháng 8/2015, quê quán Tuy Hòa, Phú Yên được chuyển lên từ Bệnh viện tỉnh Phú Yên trong tình trạng cổ và vùng dưới cổ bị sưng do tràn khí.
![]() |
Tại Bệnh viện Nhi đồng 1, qua phim chụp CT, các bác sỹ nhận thấy cổ họng bệnh nhi bị tổn thương nặng, tràn khí trung thất, tràn khí dưới da vùng cổ, tràn dịch màng phổi, áp xe trung thất. Đặc biệt, có một đường rách ở thực quản dài khoảng 7cm, vết thương có dấu hiệu nhiễm trùng ngày càng nặng.
Các bác sỹ tiên lượng tình trạng bệnh nhi xấu, nếu chậm trễ sẽ tử vong. Ngay sau đó, bệnh nhi đã được phẫu thuật mở cạnh cổ để dẫn lưu mủ ra khỏi thực quản nhiều lần, sau đó thay băng làm sạch mỗi ngày. Sau khi phẫu thuật, bác sĩ phải mở dạ dày qua da để cung cấp dinh dưỡng cho bệnh nhi thay nhằm tránh nhiễm trùng cho đường thực quản đang bị tổn thương.
Sau hơn 20 ngày điều trị, hiện bệnh nhi đã phục hồi 90%, có thể uống nước bằng đường miệng. Trong một vài ngày tới bệnh nhi có thể ăn thức ăn bằng đường miệng và sẽ được xuất viện về nhà đón tết.
Anh Nguyễn Hữu Chiến, bố bé Phương Dung cho biết, trước đó bé Dung bị té ngã khi đang ngậm một chiếc thìa khoảng 20 cm trong lúc đang chơi đùa tại một nhà trẻ tư nhân. Do bé đang tập đi nên khi bị té chiếc thìa mắc vào cổ họng. Người trông trẻ đã cố kéo chiếc thìa ra nhưng giấu gia đình, vẫn cho trẻ ăn uống bình thường.
Đến chiều, khi bé có hiện tượng chảy máu, sưng vùng cổ và dưới cổ thì mới báo cho gia đình biết. Phụ huynh đã đưa bé đi cấp cứu ở Bệnh viện tỉnh Phú Yên và được chỉ định chuyển viện lên Bệnh viện Nhi đồng 1.
Theo Đinh Hằng (Vietnam+)
Tin cùng chuyên mục

Bà mẹ TP.HCM đau khổ: Con ngoan, thông minh nhưng phải cho đi khám Tâm thần, nhiều người khuyên "chữa" nhanh kẻo hỏng!
(19/07)

Những khoái cảm của NGOẠI TÌNH: Khía cạnh rạo rực, thổn thức và hấp dẫn của việc “lạc đường”
(19/07)

Kết hôn để chuộc lỗi lầm thời thơ bé, giờ tôi chỉ muốn ly hôn
(18/07)

Vấn đề trẻ em bị truyền hình phơi bày cảnh báo cả thế giới: Cha mẹ kiểu này là kẻ hại con lớn nhất!
(18/07)

Mẹ vợ lúc sống thì ghét bỏ, chì chiết đủ điều, nhưng trước khi qua đời lại nói một câu khiến con rể nước mắt chảy dài
(18/07)

Tôi đọc lén tin nhắn của chồng và chết lặng khi thấy anh hỏi bạn: "Như thế có bình thường không?"
(18/07)

"Đừng đem đồ cũ của con mình tặng người khác nữa": Khi lòng tốt trở thành sự coi thường, phụ huynh EQ thấp chú ý!
(18/07)

Tuổi 60, tôi nhận ra: Đừng bao giờ "bon miệng" nói 3 câu này trước mặt các cháu, hậu quả không tưởng tượng được!
(18/07)
Tin mới nhất
-
Tên lửa Patriot, xe tăng Abrams tăng tốc đổ về Ukraine (19/07)
-
6 nguyên nhân iPhone bị nóng máy và cách xử lý (19/07)
-
Tom Cruise và bạn gái sexy kém 26 tuổi tình tứ trên du thuyền (19/07)
-
Những lý do không nên đổ đầy bình xăng trong mùa hè (19/07)
-
Công an Thanh Hóa khởi tố vụ án buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh (19/07)
-
Cảnh sát đột kích nhà cựu Tổng thống Brazil Bolsonaro, bắt đeo thiết bị giám sát (19/07)
-
Bạn không cần kiếm tiền giỏi – chỉ cần có 4 dấu hiệu này, bạn vẫn sẽ giàu (19/07)
-
Khách Trung Quốc thích mê 1 món vỉa hè tại TP HCM, thốt lên: "Sống ở Việt Nam sung sướng quá" (19/07)
-
Cách kiểm tra Facebook và Zalo có đang bị theo dõi (19/07)
-
Đập chén bát xây lăng mộ: Chuyện thật ở ngôi làng khiến cả thế giới ngỡ ngàng (19/07)
Bài đọc nhiều

Sau loạt tiếng nổ vang trời, kho xưởng ở Hà Nội bốc cháy ngùn ngụt

Lời khai lạnh lùng của kẻ bắn lén gây tử vong một người đang trong nhà
Tử vi thứ 7 ngày 19/7/2025 của 12 con giáp: Dần phân tâm, Hợi linh hoạt

Nam tài xế ở Hà Nội vi phạm nồng độ cồn vì người yêu hỏi: "Anh có yêu em không?"

Đăng clip TikTok khoe điểm, thủ khoa xinh nhất kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 gây bão mạng với lượng view còn hơn cả KOL nổi tiếng