-
Iran tuyên bố phong tỏa Eo biển Hormuz, đe dọa thiêu rụi mọi tàu thuyền qua lại -
Ninh Bình: Khoảnh khắc xe bồn "ủi bay" ô tô con rồi lao lên vỉa hè, 1 người ngồi bên đường thiệt mạng -
Quái vật giá rẻ iPhone 17e trình làng, bên ngoài mỏng manh nhưng nội công cực kỳ thâm hậu -
Nguồn cơn vụ xe bán tải chèn ngã cả gia đình đi xe máy: Tài xế "nóng máu" sau 1 câu nói của người chồng? -
Danh tính tài xế xe tải chống trả quyết liệt với CSGT ở Quảng Ninh, đã rõ lý do tìm mọi cách thoát thân -
Kết "đắng" vụ nam shipper Hà Nội cố vượt rào khi tàu sắp đến, nhân chứng kể lại tình huống nguy hiểm -
Nữ nghệ sĩ sân khấu duy nhất lọt danh sách ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI là ai? -
Tình hình sức khỏe cháu bé 5–7 ngày tuổi bị bỏ rơi ở gần nghĩa trang, ai đang tạm thời nhận nuôi bé? -
Tử vi thứ 3 ngày 3/3/2026 của 12 con giáp: Thìn tự tin, Ngọ nhiều thử thách -
Giá vàng SJC chiều 2/3 vượt mốc 190 triệu đồng mỗi lượng, thị trường ghi nhận biến động mới từ dòng tiền đầu tư
Gia đình
28/12/2018 17:27Đã gửi hết thiệp cưới nhưng cô gái vẫn quyết tâm hủy hôn, chắc chắn ai cũng ủng hộ khi biết lý do
Hà và Nhân đã yêu nhau hơn 2 năm nay. Trong khi cô vẫn là con gái thì người yêu cô là đàn ông đã qua 1 đời vợ. Vợ Nhân bị bệnh rồi mất sớm, để lại cho anh 2 đứa con thơ. Dù người ta vẫn có câu "Mấy đời bánh đúc có xương - Mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng" nhưng Hà không chỉ thương Nhân mà còn thương cả 2 đứa con sớm mồ côi mẹ của anh.
Tất nhiên gia đình, người thân và bạn bè Hà chẳng ai ủng hộ chuyện này cả. Lý do thì ai cũng rõ nhưng thấy Nhân chăm sóc, yêu thương mình nên cô bất chấp tất cả để đến với anh. Không chỉ chiều chuộng và cố gắng đáp ứng yêu cầu của Hà, mà lúc bị cô làm khó, anh cũng "nhịn hơn nhịn cơm sống" chứ chưa bao giờ ý kiến gì.
(Ảnh minh họa)
Đùng một cái, Hà biết mình có em bé được gần 3 tháng, nên họ quyết định kết hôn. Nhưng cũng từ đây, thái độ của Nhân dành cho vợ sắp cưới thay đổi hoàn toàn. Đến mức khi chỉ còn 4 hôm nữa là đám cưới, thiệp mời đã phát, mọi thứ đã chuẩn bị xong thì Hà quyết định hủy hôn bởi cô không thể chịu đựng thêm được nữa.
Chuyện bắt đầu từ khi hai gia đình tổ chức dạm ngõ. Ở quê Hà có thủ tục ngày dạm ngõ thì nhà trai phải mang con gà, đĩa xôi đến nhưng gia đình Nhân không đồng ý. Anh nói:
- Anh thấy người nhà anh bảo dạm ngõ thì chỉ cần trầu cau thôi là đủ.
- Mỗi vùng mỗi tập tục khác nhau chứ, ở quê em phải có cả gà cả xôi. Mà có yêu cầu cao sang nhiều nhặn gì, 1 con gà, 1 đĩa xôi là được.
- Tập tục đâu không biết, nhà em chỉ toàn cố tình bày vẽ để tốn kém thôi.
- 1 con gà với 1 đĩa xôi mà cũng bị cho là tốn kém à?
Hà nói đến đây thì Nhân không đáp lại nữa nhưng chỉ riêng chuyện này mà họ cũng đã cãi nhau mấy ngày. Tuy nhiên lễ dạm ngõ xong xuôi thì lại xuất hiện vấn đề lớn hơn là chuyện cưới xin.
Nói ra thì khó tin nhưng bố mẹ Hà chẳng nhận được một đồng tiền lễ đen nào từ gia đình Nhân. Tiền chụp ảnh cưới cũng là cô tự bỏ còn nhẫn cưới thì Hà cũng phải giục năm lần bảy lượt người yêu mới chịu đi mua.
Thực ra, nói Nhân không lo gì cho đám cưới cũng không hoàn toàn chính xác. Mới đây, anh đã đi mua giường, tủ và bàn trang điểm để đặt trong phòng ngủ hết khoảng 20 triệu. Rõ ràng đây thường là những gì mà đằng trai chuẩn bị nhưng Nhân lại không ngừng than ngắn thở dài rằng tốn kém.
Không chỉ có thế, từ ngày Hà có em bé, cô chưa bao giờ nhận được một câu hỏi thăm nào từ Nhân và gia đình anh. Nhân như biến thành một con người hoàn toàn khác, từ hết lòng quan tâm người yêu thành thờ ơ, từ để ý từng bữa ăn giấc ngủ thành chẳng đoái hoài gì. Mà đáng lẽ khoảng đầu thai kỳ là thời gian cần được chăm sóc nhiều nhất thì những gì Hà nhận được lại là thái độ ngược lại.
Nếu có hỏi thì những câu nói mà Nhân dành cho vợ tương lai luôn khiến ai nghe qua cũng khó chịu: "Sao em ăn nhiều thế?", "Em béo lên à? Tăng mấy cân rồi",... Hà càng nhẫn nhịn vì nghĩ sắp đến đám cưới thì anh lại càng được đà lấn tới.
Cách đây 3 ngày, hai người cãi nhau 1 trận khá to và từ đó đến nay, anh chẳng hề nhắn tin hay hỏi thăm gì dù 4 ngày nữa là đám cưới. Chẳng lẽ Nhân nghĩ "ván đã đóng thuyền" nên anh muốn đối xử với Hà thế nào cũng được ư?
Nếu thế thì anh chưa hiểu về vợ sắp cưới rồi. Bởi ngày mai, chắc chắn Hà sẽ thông báo dừng tổ chức đám cưới đến bố mẹ, người thân và tất cả những người đã được mời. Cô không thể tiếp tục tình trạng này được nữa. Chưa cưới mà cô đã bị chồng sắp cưới và gia đình anh đối xử thế này thì không biết đến khi về làm dâu sẽ kinh khủng thế nào...
Theo Miss Tơ (Helino)
- Từ "Đại sứ hòa bình" đến chiến dịch Iran: Bước ngoặt quân sự đầy kịch tính của Tổng thống Trump (08:43)
- Hà Nội siết chặt tuyển sinh lớp 10: Trường tư không được thu tiền đặt cọc, giữ chỗ cho năm học 2026-2027 (08:33)
- Sóng gió gia tộc trùm giải trí Hong Kong: Hai con trai bất mãn khi cha mẹ giao 500 tỷ HKD cho con dâu (08:21)
- Iran tuyên bố phong tỏa Eo biển Hormuz, đe dọa thiêu rụi mọi tàu thuyền qua lại (08:18)
- Honda chính thức mở bán "vua xe số" 110cc mới chất hơn cả Wave Alpha và Future, có phanh CBS, giá rẻ (08:16)
- Thanh Hóa: Lời khai người lái công nông đổ trộm 600kg rác ra biển Hải Tiến, bất ngờ mục đích phía sau (08:16)
- Ninh Bình: Khoảnh khắc xe bồn "ủi bay" ô tô con rồi lao lên vỉa hè, 1 người ngồi bên đường thiệt mạng (08:10)
- "Vua côn tay" mới chính thức ra mắt giá 52 triệu đồng: Chơi tới bến Honda Winner R và Yamaha Exciter (08:01)
- Quái vật giá rẻ iPhone 17e trình làng, bên ngoài mỏng manh nhưng nội công cực kỳ thâm hậu (59 phút trước)
- Nguồn cơn vụ xe bán tải chèn ngã cả gia đình đi xe máy: Tài xế "nóng máu" sau 1 câu nói của người chồng? (1 giờ trước)