-
Hà Nội: Dầu máy xe buýt loang dài gần 1km khiến hàng loạt người đi đường trượt ngã -
Thiếu nữ 17 tuổi buồn chuyện gia đình, đạp xe lên cao tốc tìm "bạn trai online" và cái kết "hú hồn" -
Ô nhiễm không khí nặng trong vài ngày tới: Bộ NN&MT phát công văn nóng đến Hà Nội và 6 địa phương -
Mưa lũ lịch sử ở Trung Bộ: 108 người chết và mất tích, thiệt hại hơn 14.300 tỷ đồng -
Vụ thi thể thiếu nữ 19 tuổi bị trói tay trôi sông: Nghi vấn trong loạt tin nhắn cuối cùng -
Người cha hy sinh trong lũ: Đưa vợ con đến nơi an toàn rồi ra đi mãi mãi -
Thực hư thông tin "nộp 2 triệu đồng mới gỡ thông tin phạt nguội" -
Tôi tái hôn sau 1 năm chồng cũ mất, giữa đám cưới, một vị khách không mời mà đến xuất hiện khiến cả hội trường sững người -
Hà Nội: Một sinh viên tử vong thương tâm do va chạm với xe khách ở Kim Ngưu, lộ hiện trường ám ảnh -
Hiện trường kinh hoàng vụ xe máy va chạm xe tải khiến một người tử vong tại chỗ ở Hồ Tùng Mậu, Hà Nội
Gia đình
23/11/2016 20:50Đám cưới hoàn hảo không có nghĩa là hôn nhân cũng hoàn hảo
Biết rằng, cưới xin là chuyện cả đời nhưng hành trình phía sau đó mới là điều chúng ta nên nhớ và trân trọng bởi nó cần rất nhiều sự hi sinh và cố gắng.
Nhà chị tôi có bố mẹ đông bạn bè nên đều muốn tổ chức cho con gái một đám cưới mà ai đến cũng phải trầm trồ. Quả thật, tôi cũng tới dự lễ cưới, ngưỡng mộ vô cùng người chị họ ấy. Chú rể thì vừa phong độ, vừa giàu có, sang trọng ai nhìn chẳng mê. Người ta bảo, đây đúng là một đôi trai tài gái sắc, chắc chắn sẽ làm ra chuyện tốt. Tôi cũng tin như vậy, vì thật trên đời khó có cặp đôi nào tuyệt vời như thế. Chồng giàu, đẹp trai, vợ xinh như hoa lại còn đẹp, còn giàu, công việc, gia đình đều tốt cả. Đúng là môn đăng hộ đối cả mà…
Một đám cưới mà ai đến cũng phải ngạc nhiên, tròn mắt, đám cưới hoàn hảo như vậy quả thật là khó vô cùng…
![]() |
| Nhiều người thích phô trương bản thân, thích làm cho người ta ngưỡng mộ mình bằng những đám cưới sang chảnh nhưng lại không hề trân trọng tình cảm vợ chồng. (ảnh minh họa) |
Ấy vậy mà điều người ta không ngờ tới chính là, chưa chung sống với nhau được 2 năm, anh và chị đã chia tay. Họ ly hôn vì những lý do lãng xẹt, người nào cũng tự cao tự đại, không ai chịu thua ai. Người nào cũng khoe gia thế, cũng tự cho mình là tài giỏi và có quyền quyết định, nên đôi bên không tâm đầu ý hợp, đã tự nguyện rút lui khỏi cuộc hôn nhân mà bố mẹ trông đợi.
Ai dám hỏi nhiều, vì người ta không dám đề cập tới cái đám cưới như mơ như mộng ấy. Ai nghĩ, cặp đôi xứng đôi vừa lứa ấy lại bỏ nhau dễ dàng như vậy…
Cuộc đời đúng là không ai biết đâu mà lần. Hôm nay có thể thế này ngày mai đã thế khác. Tưởng họ sẽ chung sống với nhau đến đầu bạc răng long, ai ngờ, họ lại đường ai nấy đi nhanh như vậy Biết là, khi có bến đỗ mới, họ cũng có thể sẽ tìm được hạnh phúc của mình nhưng người ta lại nghĩ tới đám cưới hoành tráng như mơ của họ. Cứ thích làm cho to, cho thiên hạ biết nhiều nhưng nhiều người lại không hay, cái tình mới là thứ quan trọng…
Nhiều người thích phô trương bản thân, thích làm cho người ta ngưỡng mộ mình bằng những đám cưới sang chảnh nhưng lại không hề trân trọng tình cảm vợ chồng. Làm đám cưới rình rang nhưng cuối cùng lại rời bỏ nhau trong chốc lát, thật mệt mỏi vô cùng.
Con người quan trọng vẫn là tình cảm, sự chân thành. Có thể đứng trước bao nhiêu người hứa hẹn đủ thứ nhưng chỉ là nói ra cho có, còn không bao giờ muốn thật lòng tiến tới bến đỗ cuối cùng. Yêu thương mới là thứ quan trọng. một đám cưới hoành tráng chưa chắc rằng hôn nhân đã bền vững.
![]() |
| Đám cưới hoàn hảo của chị họ tôi cuối cùng cũng tan rã bởi một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. (Ảnh minh họa) |
Biết rằng, cưới xin là chuyện cả đời nhưng hành trình phía sau đó mới là điều chúng ta nên nhớ, cần rất nhiều sự hi sinh và cố gắng. Con người sinh ra, lớn lên, kết hôn, suy cho cùng cũng là mong muốn có được một cuộc sống hạnh phúc. Hạnh phúc là khi có được người yêu thương ở bên cạnh mình, lúc đó, những thức khác không có gì là quan trọng…
Đám cưới hoàn hảo của chị họ tôi cuối cùng cũng tan rã bởi một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Tôi buồn vì điều đó vì luôn hi vọng, chị sẽ có được một cuộc sống như ý, đó cũng là khao khát của chị. Chỉ là đời không như mơ…
Nói như vậy để thấy rằng, một đám cưới hoành tráng, được bao nhiêu người khen ngợi không chắc đã là một cuộc hôn nhân hoàn hảo. Và chúng ta nên hiểu, điều gì mới là quan trọng, hành trình hôn nhân dài kia mới là điều nên nói... Cũng không có nghĩa là, ai phô trương cưới xin cũng là những người không chân thành yêu thương, hết lòng vì người mình yêu. Đó cũng có thể là một món quà đặc biệt mà người chồng hay người vợ muốn dành cho mình. Nhưng, hãy hi vọng vào tình yêu, đừng hi vọng vào tiền bạc và những sự sang trọng...
Đừng dùng những thứ hoa mỹ để chứng minh tình yêu của bạn, giống như vợ chồng, đừng bao giờ dùng những món quà đắt tiền hay sự sang trọng để kết nối tình yêu. Đã là vợ chồng, dù nghèo hay giàu thì chỉ cần yêu thương, quan tâm, chăm sóc và thông cảm cho nhau, đó mới là điều kiện đủ…
Theo Phương (Khampha.vn)
- Lợi ích bất ngờ của quả lê hấp – món ăn vừa ngon vừa tốt cho đường hô hấp (10 phút trước)
- Clip công an ập vào phòng trọ bắt giữ 2 tên cướp nhiều cửa hàng tiện lợi ở TP.HCM (11 phút trước)
- Hà Nội: Dầu máy xe buýt loang dài gần 1km khiến hàng loạt người đi đường trượt ngã (11 phút trước)
- Thiếu nữ 17 tuổi buồn chuyện gia đình, đạp xe lên cao tốc tìm "bạn trai online" và cái kết "hú hồn" (17 phút trước)
- HLV Polking tự tin CAHN sẽ đánh bại Bắc Kinh Quốc An trên sân Hàng Đẫy (19 phút trước)
- Ô nhiễm không khí nặng trong vài ngày tới: Bộ NN&MT phát công văn nóng đến Hà Nội và 6 địa phương (22 phút trước)
- Sự thật về MV mới của Bình Gold được phát hành khi rapper đang bị tạm giam (23 phút trước)
- Tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 5 người tử vong (30 phút trước)
- Sao Nhật Bản qua đời trong vụ cháy kinh hoàng tại Tokyo (33 phút trước)
- Hiện trường ám ảnh người đàn ông bị chém tử vong tại nhà riêng ở Tuyên Quang, hé lộ nguồn cơn vụ việc (37 phút trước)

