-
Nhật ký "hộ đê" cười ra nước mắt của anh chồng bất ổn: Khi tình yêu làm "bay màu" lý trí -
Nghẹt thở khoảnh khắc tài xế dừng xe, lao qua dải phân cách cứu em bé giữa làn xe container -
Sẵn sàng cho ngày khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI -
Everest: Nơi những "cột mốc tử thần" dẫn lối cho người sống lên đỉnh vinh quang -
Giới nghệ sĩ "trải lòng" trước lệnh siết chặt tình trạng hát nhép tại TP.HCM -
Giá vàng trong nước ngược chiều thế giới, Bộ Tài chính lý giải nguyên nhân -
Danh tính thi thể nam giới dưới hồ Hao Hao, Thanh Hóa, phát hiện loạt chi tiết bất thường -
Người đàn ông Hải Phòng bất ngờ ngã quỵ khi tập thể dục lúc rạng sáng, chuyên gia cảnh báo rủi ro -
Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời cảm ơn sau hành trình 5 năm nhiệm kỳ -
Bảo Tín Minh Châu phát thông báo quan trọng, nhiều cửa hàng vàng trên cả nước cũng đồng loạt cảnh báo
Gia đình
13/04/2018 21:13Đàn bà dẫu trải qua bao đau thương cũng đừng sống lạnh lùng như sỏi đá
Bước qua đau thương đàn bà nên tự mình đứng dậy
Những tổn thương trong tình yêu là thứ nuôi đàn bà lớn. Sau một vài cuộc tình với những người không ra gì, đàn bà sẽ biết việc dựa dẫm vào một người đàn ông không phải lựa chọn thông minh. Mỗi lần vấp ngã phải tự mình đứng dậy. Đó mới là cái cần có ở một người đàn bà hiện đại. Bởi vì việc lệ thuộc vào một người bản thân sẽ khiến đàn bà không làm chủ được cuộc đời mình. Ngày hôm nay đàn ông có thể chấp nhận nuôi một người đàn bà dẫu cô ấy không có việc làm ổn định. Ngày hôm nay đàn ông có thể thề thốt không bao giờ bỏ rơi người phụ nữ của mình. Nhưng không có nghĩa là ngày mai cũng vậy.
Tôi thực sự khâm phục những người đàn bà sải những bước đi tự tin, độc lập và đầy kiêu hãnh. Họ có thể có những quá khứ buồn vui không giống nhau nhưng cái cách để họ vùng mình đứng dậy thì ai cũng như ai: bản lĩnh, mạnh mẽ, kiên cường. Họ tự mình xây dựng sự nghiệp, tự mình tận hưởng hết những tươi đẹp của năm tháng thanh xuân.
Chia tay một người đàn ông tồi, nhiều người chọn cho mình một người đàn ông thay thế để lấp đầy hình bóng của người cũ. Để rồi hết vấp ngã này, đàn bà gặp ngay những vấp ngã khác. Cứ liên tiếp như vậy cho đến khi đàn bà nhận ra rằng:“Không một người đàn ông nào là chỗ dựa đáng tin hơn chính bản thân mình".
Đàn bà nên mạnh mẽ nhưng đừng biến thành con người khác
Điều đáng sợ nhất của con người chính là sau tổn thương, ai cũng biến thành con người khác. Đàn ông thì sống buông thả, cho phép mình đa tình. Đàn bà thì sống lạnh lùng, tách biệt với thế giới bên ngoài. Mạnh mẽ sau tổn thương là điều cần thiết nhưng biến thành một con người khác chỉ chứng tỏ rằng bản thân mình chưa thực sự bản lĩnh mà thôi.
Cũng giống như việc một cô gái hoạt bát, lanh lợi sau khi thất tình bỗng kiệm lời và ít tiếp xúc với thế giới xung quanh. Đó chẳng phải là thay đổi tích cực, đó là hệ lụy của những vết thương lòng không được xử lý đúng cách.
Thời gian rồi sẽ ít nhiều làm nguôi ngoai chuyện cũ, sẽ giúp con người ta thực lòng quên đi tổn thương. Tất cả mọi thứ nên để thật tự nhiên. Chúng ta còn nhiều hơn những điều cần làm và nhiều thứ quan trọng hơn cả việc sở hữu một mối quan hệ gọi là tình yêu.
Mạnh mẽ hay yếu đuối không quan trọng, quan trọng là đàn bà phải vực dậy chính mình. Hãy thay đổi mình, nhưng là theo chiều hướng tích cực. Đừng đắm mình trong những hố sâu rồi biến bản thân thành một con người khác.
Sống lạnh lùng như sỏi đá, đàn bà bỏ lỡ cơ hội được hạnh phúc
Khi mải mê theo đuổi hoặc cố gắng tẩy xóa những thứ đã cũ, đàn bà thường bỏ lỡ và chà đạp lên chính cơ hội hạnh phúc của mình. Có lẽ nhiều người đàn bà không ý thức được rằng: “Có những hạnh phúc, nếu để lỡ là mãi mãi không thể lấy lại". Người đàn ông bị đàn bà từ chối ngày hôm nay rất có thể là người đàn ông mà cả đời đàn bà đi tìm kiếm. Hạnh phúc mà đàn bà đánh rơi hôm nay, ngày mai sẽ có một người khác đón nhận bằng tất cả chân tình.
Sau những tổn thương, nhiều người đàn bà rèn cho mình cách sống lạnh lùng như sỏi đá: không rung động, không tin tưởng, không mong đợi điều gì. Vậy đàn bà có từng nghĩ rằng khi không còn niềm tin vào tất thảy đàn ông nghĩa là sẽ mãi mãi đứng đó một mình? Đàn bà sẽ sống cả đời với sự cô độc và bỏ lỡ những người đàn ông tốt ngoài kia?
Xét cho cùng, đàn bà vẫn mang trong mình tâm hồn yếu đuối, dễ tổn thương và mong cầu cho mình tình yêu đích thực.
Dẫu tổn thương bao nhiêu, dù muốn mạnh mẽ thế nào, thì đàn bà ạ, chúng ta vẫn phải yêu, vẫn phải sống vì chính mình. Đừng vì những chuyện đã qua mà ép mình sống lạnh lùng như sỏi đá, khước từ hạnh phúc, đàn bà nhé!
Theo Lan Linh (Helino)
- Ô tô va chạm xe đỗ ven đường, lao xuống vệ đường lật ngửa, 3 người được giải cứu (17:30)
- Hãng sữa Singapore gây phẫn nộ ở Việt Nam (17:19)
- "Vua côn tay" mới chính thức ra mắt giá 37 triệu đồng: Phân khúc trên Honda Winner R và Exciter 155 (1 giờ trước)
- Hà Nội: Xe đầu kéo bất ngờ bốc cháy giữa đường Vành đai 3 trên cao (1 giờ trước)
- Khoảnh khắc kinh hoàng người đàn ông đẩy nạn nhân không quen biết vào đoàn tàu đang chạy (1 giờ trước)
- Tây Ninh: Truy tìm cá sấu dài 1,5m đang lẩn khuất dưới kênh, chính quyền phát báo động khẩn (1 giờ trước)
- Ca sĩ Phương Linh phủ nhận danh xưng "cô giáo Hòa Minzy" sau khi loạt clip dạy hát gây bão mạng (2 giờ trước)
- Hà Nội: Triệt phá băng nhóm "cẩu tặc" chuyên nghiệp, chia 3 ca hành nghề với nhiều "hàng nóng" (2 giờ trước)
- Ông Phạm Nhật Vượng giàu nhất Đông Nam Á (2 giờ trước)
- Người mẫu Nhikolai Đinh tái xuất sau 2 năm vướng vòng lao lý vì tàng trữ chất cấm (2 giờ trước)