-
Người Hà Nội quay cuồng với nắng nóng gần 40 độ C
-
Vợ NSND Công Lý chia sẻ đoạn tin nhắn với bố chồng, muốn khóc vì 2 chữ
-
Động đất hiếm gặp làm rung lắc thành phố New York (Mỹ)
-
Thông tin mới vụ tài xế taxi cầm dao sau khi tông 2 căn nhà ở TP HCM
-
Rửa bát sai cách chẳng khác nào... ăn thuốc độc mỗi ngày nhưng nhiều gia đình Việt đang mắc phải
-
Ngắm "chị đẹp" cảnh vệ ngầu nhất đội hình Công an trình diễn chống khủng bố tại Hồ Gươm
-
Những cái chết oan uổng và nỗi ám ảnh mang tên "quái xế"
-
Mở cửa phòng mẹ chồng lúc đêm muộn, tôi chết lặng nhận ra mình đã quá vô tâm
-
Công an tỉnh An Giang bắt được đối tượng truy nã đặc biệt trốn tại TP HCM
-
Cơ trưởng trực thăng kể phút nghẹt thở cứu 8 người mắc kẹt trong lũ dữ Sơn La
Gia đình
25/07/2021 08:16Dẫn bồ nhí đi ăn nhà hàng sang trọng, đến lúc thanh toán tôi 'điếng người' khi nhận hóa đơn
Lấy vợ được 2 năm thì tôi chán cuộc hôn nhân của mình. Cô ấy suốt ngày chỉ biết đến công việc, không thì con cái. Những lúc vợ chồng gần gũi, tôi chưa đủ thỏa mãn dục vọng thì lại bị tiếng con khóc ở phòng bên quấy rầy. Cô ấy vội vàng mặc quần áo rồi sang dỗ dành con. Đến lúc trở về phòng thì kêu mệt, thế là tôi đành ôm bực đi ngủ.
Chưa hết, trước cưới, vợ tôi xinh đẹp, kiều diễm là thế. Vậy mà từ sau khi sinh con, cô ấy thay đổi hoàn toàn. Cả người vợ tôi chỉ toát ra mùi sữa, mùi thức ăn. Hương thơm ngọt ngào, quyến rũ trên cơ thể của cô ấy không còn. Vợ tôi còn trông già đi cả chục tuổi. Đứng bên tôi quả là khập khiễng. Bởi tôi mới 30 tuổi, đang ở độ tuổi phong độ nhất của đời người.
Mấy tháng gần đây tôi có qua lại với 1 người phụ nữ khác. Cô ấy là sinh viên mới ra trường, xinh xắn đáng yêu và nói năng rất nhỏ nhẹ, dễ mến. Bồ nhí rất biết chiều chuộng tôi lúc trên giường. Còn đặc biệt hay thủ thỉ vào tai tôi những lời khích lệ có cánh, khiến tôi thỏa mãn vô cùng. Đúng là so với vợ, nhân tình của tôi hơn hẳn. Chính vì thế tôi cũng rất chiều em ấy.
Tôi thường đưa cô bồ của mình đi mua sắm quần áo, giày dép, mỹ phẩm. Tôi thích em ấy mặc những món đồ sexy để mình tôi ngắm. Để tiện cho việc hẹn hò, tôi còn thuê cho tình nhân 1 căn chung cư nhỏ, gần nhà tôi. Nhiều tối ở nhà nhìn vợ chán ngắt, tôi sẽ mượn cớ ra ngoài, sau đó sẽ rẽ sang nhà cô bồ để rồi chúng tôi hú hí với nhau. Xong xuôi, tôi lại về nhà như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Tôi cứ nghĩ mình giấu được vợ chuyện ngoại tình. Bởi bề ngoài, tôi vẫn tỏ ra yêu thương và quan tâm vợ con, vẫn luôn thể hiện là người chồng, người bố mẫu mực. Nhưng cho đến tối hôm kia, tôi chết lặng ngay trên bàn ăn với cô bồ, bởi sự xuất hiện của 1 người phụ nữ kiều diễm, kiêu sa.

Tối đó là sinh nhật của em bồ. Tôi đưa em ấy đến 1 nhà hàng sang trọng để dùng bữa tối. Tất nhiên, tôi đã giả bộ công ty tổ chức liên hoan để trốn vợ.
Hôm ấy cô bồ của tôi rất xinh. Em mặc chiếc áo hai dây ôm sát body. Sự gợi cảm của em khiến tôi đê mê và trong đầu lóe lên 1 vài ý tưởng đen tối. Có lẽ đây là 1 tối tôi sẽ phải "mất sức" nhiều đây... Sau bữa, tôi vui vẻ thanh toán và dự định sẽ dẫn nhân tình về thẳng khách sạn. Nhưng khi nhân viên nhà hàng quay lại, họ đã nói 1 điều khiến tôi đứng hình: "Tổng hóa đơn của anh chị là 3 triệu. Nhưng đã có người thanh toán cho rồi".
Tôi ngớ người, sao lại thanh toán cho tôi? Liệu họ có nhầm với bàn khác không? Khi nhân viên chỉ sang 1 bàn cách không xa - nơi mà người đã trả tiền cho tôi đang ngồi, thì tôi còn run rẩy hơn nữa. Người phụ nữ kiều diễm, kiêu sa đang ngồi ăn một mình đó chính là vợ tôi.
Trái ngược với mọi ngày, nay cô ấy đẹp lắm. Gái 1 con trông mòn còn mắt, phút giây ấy tôi còn ghen với mấy gã ở nhà hàng dám ngước lên ngắm trộm vợ tôi.
Cô ấy mỉm cười, cầm ly rượu tiến lại gần. Cô bồ ngây thơ lại hỏi đó là ai? Chẳng biết có phải do vẻ đẹp của vợ khiến tôi ngây người, mà tôi lại lắp bắp: "Là người quen của anh thôi...". Vợ tôi nhắc lại rõ ràng chữ "người quen", không quên nở 1 nụ cười khó hiểu. Cô ấy nói đại khái rằng, sở dĩ mời chúng tôi vì muốn trả thù lao cho 1 vai diễn. Sự bình tĩnh, và câu nói thâm sâu của vợ khiến tôi lạnh toát sống lưng.
Dĩ nhiên hôm đó tôi không thể hoàn thành kế hoạch với cô bồ như đã định sẵn. Tôi vội vàng trở về nhà, dùng hết lời đường mật và thái độ khẩn khoản để xin vợ tha thứ. Nhưng không, cuộc nói chuyện của 3 người bọn tôi đã bị cô ấy lén ghi lại. Vợ tôi nói, đây là bằng chứng rõ nhất để khi ra tòa, cô ấy sẽ biến tôi thành gã tay trắng. Trước đó tôi từng thề sống thề chết yêu thương vợ, thậm chí còn làm bản cam kết nếu phản bội sẽ ra đi tay trắng. Giờ đây tôi ân hận vô cùng. Sao có những lúc tôi ngu xi như vậy?
Theo Hướng Dương HT (Nhịp Sống Việt)








- Động thái của doanh nghiệp Việt khi Mỹ chính thức áp thuế đối ứng (20:19)
- Báo Hàn Quốc bất ngờ với hành động gây tranh cãi của HLV Kim Sang-sik (20:00)
- Thông tin mới vụ hành khách tát mạnh vào mặt tài xế khi xe khách đang chạy (55 phút trước)
- Diễn viên đóng Phật Tổ Như Lai trong "Tây Du Ký" qua đời (1 giờ trước)
- Ngôi sao U23 Việt Nam lên xe hoa với hotgirl ngân hàng, dàn tuyển thủ Duy Mạnh, Xuân Mạnh chúc mừng (1 giờ trước)
- Ca sĩ Thái Lan bị đâm dã man khi dừng ở trạm xăng (1 giờ trước)
- Thủ tướng tới điểm nóng mưa lũ Điện Biên, trực tiếp chỉ đạo khắc phục hậu quả (1 giờ trước)
- Kho dầu Nga cháy dữ dội, Ukraine hứng "mưa" UAV và tên lửa (1 giờ trước)
- Không khí tại TTTM Aeon Mall Long Biên sau vụ người đàn ông rơi từ tầng 4, nhân chứng nói gì? (2 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT thông tin việc chỉnh sửa chương trình 4 môn học (2 giờ trước)




