Gia đình
06/03/2015 10:03Đàn ông "chán cơm", cũng đáng thương chứ!
Tôi có anh bạn thân đã lập gia đình với người phụ nữ yêu thương suốt bảy năm trời và giờ đã có hai đứa con kháu khỉnh. Thỉnh thoảng anh có than thở về gia đình, kêu chán vợ và muốn tìm một lối thoát cho mình. Tôi cứ nghĩ một là anh chấp nhận sống vậy và tìm cách cải thiện hôn nhân của mình. Hai là anh ấy can đảm ly hôn.
![]() |
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet |
Đàn ông họ có quyền chán vợ không? Có chứ. Đàn bà chán chồng cũng khối đấy thôi. Khi người này không mang đến hạnh phúc cho người kia. Khi bạn đời không thể chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống với nhau. Khi người vợ biến cửa nhà thành mồ chôn hạnh phúc bằng những cuộc cãi vã, bất hòa. Thì dĩ nhiên đàn ông chán vợ như chán cơm và thèm bồ như thèm phở. Họ tìm đến người mới với mong muốn được sẻ chia, thông cảm. Xét ở một góc độ nào đó họ cũng đáng thương bởi những nắm níu, giằng buộc rất đỗi con người. Nhiều người trong số họ dù đã chán vợ đến tận đỉnh đầu, dù rất tha thiết với người tình mới nhưng vẫn không chọn giải pháp ly hôn với vợ. Họ vì con?
Tất nhiên đó là lý do chính đáng trong một hoàn cảnh không chính đáng. Đàn ông họ có thể bỏ vợ nhưng rất khó bỏ con. Họ sợ bỏ vợ cũng đồng nghĩa với việc sẽ mất con. Nên họ cố giữ gia đình để các con được chăm sóc một cách tốt nhất. Thực tế cho thấy con cái vẫn thường là lý do cứu vớt nhiều cuộc hôn nhân bên bờ vực thẳm. Thế nên hỡi những cô người tình đang cố ý thò tay “cầm nhầm” hạnh phúc của người khác xin đừng tự huyễn hoặc mình. Giả dụ anh ta có bỏ vợ, bỏ con để đến với mình thì loại đàn ông ấy cũng có gì đáng để tin đâu? Bạn có dám chắc anh ta sẽ không vứt bỏ bạn khi đã no xôi chán chè? Nếu tính chuyện kết hôn thì cũng nên cân nhắc xem anh ta có phải là chỗ dựa vững chắc cho các con của bạn?
Rồi một ngày nào đó những người đàn ông sẽ rời bỏ người tình để quay về với vợ con mình. Có thể vì các con cũng có thể vì ơn nghĩa vợ chồng không dễ gì vứt bỏ. Đàn ông có “chán cơm” cũng chỉ là nhất thời. Họ vẫn cần đến người vợ để ổn định cuộc sống gia đình. Như anh bạn tôi sau ba năm qua lại với cô bồ trẻ cuối cùng cũng chủ động chấm dứt để “đường ai nấy đi”. Anh không thể ly hôn vợ mà cũng chẳng nỡ dùng dằng với người tình. Chỉ tội cô bồ “đường quang không đi lại đâm quàng bụi rậm”, nên đã để phí mất khoảng thời gian xuân sắc và để tuột tay biết bao nhiêu cơ hội tốt, những người đàn ông tốt…
Theo Huyền Trang (Phunuonline.com.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Chuyện tình của nam NSND U70 vừa được bạn gái kém 36 tuổi cầu hôn bất chấp đàm tiếu (21/07)
-
Cận cảnh sức tàn phá của bão Wipha khi đổ bộ Trung Quốc (21/07)
-
Bão Wipha sắp đổ bộ, EVN Hà Nội ra khuyến cáo quan trọng: Tuyệt đối không làm 2 điều sau! (21/07)
-
Hà Nội nằm trong vùng trọng tâm mưa lớn do bão Wipha: 11 điều cần làm ngay (21/07)
-
Bão số 3 vừa tăng thêm 1 cấp, chỉ còn cách Quảng Ninh hơn 100km, mưa rất to từ đêm nay (21/07)
-
Thái Thùy Linh xin lỗi vì đăng tin sai lệch vụ lật tàu ở vịnh Hạ Long (21/07)
-
Dịch tả heo châu Phi bùng phát, chợ TP.HCM ế khách mua thịt heo (21/07)
-
Máy bay Air India trượt khỏi đường băng giữa mưa lớn (21/07)
-
Nhiều trường cho học sinh tan sớm hoặc tạm nghỉ để tránh bão Wipha (21/07)
-
BYD Sealion 06 sắp ra mắt - có bản EV, trang bị gói ADAS "Thần nhãn" (21/07)
Bài đọc nhiều




