-
Thực hư vụ vé xe khách bị phản ánh tăng gấp 7 lần dịp Tết: Cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ -
Sinh con chưa đầy 3 ngày đã theo chồng về quê ở cữ ăn Tết, để rồi tôi thấm thía cảm giác tủi thân đến nghẹn lòng -
Dọn bếp đón Tết: Đừng tiếc rẻ 3 "sát thủ vô hình" gây ung thư đang trú ngụ trong nhà bạn -
Tình hình của 3 thanh niên Nghệ An bị phóng điện khi dựng cây nêu đón Tết, đã rõ nguồn cơn sự việc -
Tháo chạy khỏi "địa ngục" lừa đảo Campuchia: Khi tự do chỉ là khởi đầu của sự bế tắc -
7 lá xoài giá hơn 50.000 đồng: Từ "phế phẩm" vỉa hè Việt đến mặt hàng có mã vạch tại Mỹ -
Cháy lớn căn hộ tầng 16 chung cư ở Nha Trang, hai người tử vong -
Người giàu không bao giờ ghép 2 nải chuối đặt lên bàn thờ thắp hương ngày Tết, hóa ra đều có lý do! -
Quảng Trị: Phát hiện 2 học sinh lớp 3 tử vong thương tâm khi vừa nghỉ Tết, hé lộ nguyên nhân -
Camera ghi lại va chạm giữa xe rác và 1 học sinh trên đường Nguyễn Tuân, nam sinh kêu cứu thất thanh
Gia đình
28/08/2016 17:14Đàn ông có tiền mới giữ được đàn bà xinh đẹp…
Ở đời, mấy cô gái đẹp lại chọn cho mình một cuộc sống bình thường, nhàng nhàng, và mấy người không khao khát lấy một anh chồng giàu có?
Phụ nữ sinh ra, không phải ai cũng được tạo hóa ban cho sắc đẹp. Có người phải gồng mình lên để làm đẹp, thay đổi bản thân mình. Vì sao họ phải làm vậy, vì họ tin, khi mình có nhan sắc thì làm việc gì cũng thuận lợi. Thực tế đã cho thấy, một người đàn bà đẹp chắc chắn chiếm ưu thế hơn nhiều, bởi khi có sắc đẹp, không những bản thân họ tự tin, bản lĩnh hơn, người khác nhìn họ cũng có nhiều thiện cảm và muốn gần gũi hơn. Vì sao đàn ông mê cái đẹp là vậy. Nhìn phụ nữ đẹp, người đồng giới còn ngưỡng mộ nói chi đàn ông…
Nhưng ở đời, mấy cô gái đẹp lại chọn cho mình một cuộc sống bình thường, nhàng nhàng, và mấy người không khao khát lấy một anh chồng giàu có. Chỉ là, nhan sắc có thì. Cái thứ tình yêu dựa vào nhan sắc của đàn bà, muốn lấy đàn ông giàu bằng mọi giá ấy, mãi mãi không bao giờ bền vững. Họ cần một người giàu có để có thể cung phụng, chiều chuộng, mua cho họ những món đồ đẹp, đắt tiền để trang hoàng bản thân. Vì đàn bà đẹp đã quen với việc phải ăn mặc làm sao cho thiên hạ lác mắt, phải khoác lên người những thứ gì cho xứng với nhan sắc của mình.
![]() |
| Đàn ông chân tình thường yêu thương những người đàn bà có tâm hồn đẹp. (Ảnh minh họa) |
Đàn bà đẹp mơ ước một người chồng giàu có, một cuộc sống sang chảnh và với họ, tiêu chí chọn chồng trước tiên phải là giàu. Đàn ông không giàu có dù có chân tình đến mấy cũng khó chiếm được trái tim của người đẹp, vì đàn ông ham cái đẹp, xung quanh họ có biết bao nhiêu anh chàng theo đuổi. Giàu có, nghèo có, thành đạt có, và tất nhiên, phụ nữ sẽ chọn người giàu. Nhưng, đàn bà không nhận ra, thứ tình cảm phụ thuộc vào nhan sắc ấy chẳng mấy khi bền vững. Họ tự tin anh chàng này yêu thương họ, nhưng liệu, khi người đàn bà khác có sắc hơn quyến rũ, họ có dễ dàng mà ngã vào lòng mình. Chỉ thấy tiền bạc mà sa vào thì đàn bà sẽ khó có được hạnh phúc bền vững…
Đàn ông chân tình thường yêu thương những người đàn bà có tâm hồn đẹp. Vì họ nhận ra, đó là người đồng cam cộng khổ được với họ, là người không nhìn vào túi tiền của họ để yêu thương họ. Ấy vậy nên, với phụ nữ, sự chân thành là vô cùng cần thiết. Phải tìm người đàn ông thật lòng yêu mình, hết lòng quan tâm mình, hi sinh vì mình. Đó cũng là lý do vì sao, nhiều người đàn ông ít phô trương tài sản của mình khi đi tìm hiểu một cô gái. Họ cũng sợ, cô ấy chỉ yêu họ vì tiền. Và họ luôn hoài nghi bạn khi bạn là một cô gái vô cùng xinh đẹp lại đi yêu một anh chàng không có ngoại hình như những người đàn ông xung quanh cô ấy…
Nói vậy không đánh đồng tất cả những người đàn ông giàu có là không chung tình và những người đàn bà đẹp là những người chỉ ham chồng giàu… Chỉ là, trên thực tế, con số ấy quá đông, cũng cho thấy nhiều cuộc tình chóng vánh của những người đẹp với đại gia lại sớm tan nát, thậm chí là từ mặt nhau vì họ vốn chỉ yêu nhau vì tiền và chưa từng đồng điệu, hiểu và yêu thương nhau.
![]() |
| Chỉ sợ rằng, chúng ta không chịu nhận ra điều đó và mơ mộng những thứ viển vông ở đâu đâu, để khi mất đi rồi mới hối hận…. (ảnh minh họa) |
Chuyện yêu rồi chia tay không còn là chuyện hiếm, nhưng nếu vợ chồng thật sự hiểu nhau, quan tâm và thông cảm, sẻ chia với nhau thì tình hình hôn nhân có thể sẽ cứu vãn được khi cả hai chưa có tiếng nói chung. Bởi đối phương nghi ngờ nhau, nghi ngờ tình cảm của mình nên mới dễ dẫn tới tình trạng ly hôn, ngoại tình. Ngoại tình nhan nhản, ly hôn thành vấn nạn của xã hội bởi con người không nhìn vào thực tế. Yêu thương phải xuất phát từ con tim và hơn ai hết, những chuyện nhỏ bỏ qua, chuyện lớn lấy làm nhỏ. Là vợ là chồng phải luôn nghĩ, người ấy đã đồng cam cộng khổ cùng mình, nằm chung gường, ăn chung mâm với mình bao năm qua, vậy hà cớ gì phản bội để chạy theo những điều mới mẻ. Làm vợ làm chồng phải luôn nghĩ, hiểu và chia sẻ, hết lòng vì nhau, vì gia đình, con cái thì chắc chắn, hôn nhân sẽ là một bến đỗ hạnh phúc suốt cuộc đời…
Chỉ sợ rằng, chúng ta không chịu nhận ra điều đó và mơ mộng những thứ viển vông ở đâu đâu, để khi mất đi rồi mới hối hận….
Theo Phương (Khampha.vn)
- Hải Phòng: Danh tính gã đàn ông tẩm chất cực độc vào cá khô để nhử chó, mèo, lộ chiêu trò tàn độc (09:11)
- Bảng giá iPhone 15 cận tết: Xả kho siêu rẻ, iPhone 15 rẻ như bèo, iPhone 15 Pro Max thấp kỷ lục (09:11)
- Thực hư vụ vé xe khách bị phản ánh tăng gấp 7 lần dịp Tết: Cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ (09:04)
- Siết vốn bất động sản ngay đầu năm, ngân hàng Big 4 ngừng xét vay mới dự án kinh doanh (09:01)
- Sinh con chưa đầy 3 ngày đã theo chồng về quê ở cữ ăn Tết, để rồi tôi thấm thía cảm giác tủi thân đến nghẹn lòng (19 phút trước)
- Hàn Quốc chấn chỉnh phát ngôn lãnh đạo sau vụ xúc phạm phụ nữ Việt Nam (28 phút trước)
- Sen Vàng chính thức lên tiếng về bản quyền Miss Universe Vietnam (38 phút trước)
- Dọn bếp đón Tết: Đừng tiếc rẻ 3 "sát thủ vô hình" gây ung thư đang trú ngụ trong nhà bạn (41 phút trước)
- Tình hình của 3 thanh niên Nghệ An bị phóng điện khi dựng cây nêu đón Tết, đã rõ nguồn cơn sự việc (46 phút trước)
- Hoa hậu Đỗ Thị Hà đáp trả cực gắt khi bị mỉa mai "làm màu" với mâm cỗ Tết (53 phút trước)

