Đàn ông có thể yêu vợ, thương con, nhưng vẫn ngoại tình nếu họ không kiểm soát được bản thân, không đối diện thẳng thắn với nhu cầu và vấn đề hôn nhân.

Với tư cách là một chuyên gia tâm lý, tôi có thể lý giải hiện tượng đàn ông ngoại tình thường cảm thấy có lỗi với vợ con nhưng vẫn dễ dàng tái phạm trong các lần sau dựa trên nhiều yếu tố tâm lý, xã hội và cá nhân đan xen. Đây là một hành vi phức tạp, không đơn thuần chỉ nằm ở sự yếu đuối về đạo đức, mà còn phản ánh những vấn đề sâu xa hơn trong tâm lý và hệ thống giá trị của người trong cuộc.

1. Cảm giác tội lỗi không đủ mạnh để thay đổi hành vi

Cảm giác có lỗi là một phản ứng cảm xúc tự nhiên khi ai đó làm điều trái với giá trị đạo đức của bản thân hoặc gây tổn thương đến người khác, đặc biệt là vợ con. Tuy nhiên, cảm giác tội lỗi này thường chỉ dừng ở mức cảm xúc nhất thời, không gắn liền với hành động sửa sai cụ thể hay định hướng thay đổi lâu dài.

Nhiều người đàn ông sau khi ngoại tình cảm thấy day dứt, nhưng họ nhanh chóng tự trấn an bằng những lý do như: “Đó chỉ là một lần lầm lỡ”, “Tôi vẫn lo cho gia đình”, “Không ai hoàn hảo”… Những lý do này giúp họ giảm nhẹ cảm giác tội lỗi, nhưng vô tình duy trì hành vi sai trái như một "vòng lặp".

2. Tâm lý phân mảnh vai trò: chồng tốt – kẻ ngoại tình

Đàn ông thường có xu hướng phân chia vai trò cảm xúc, nghĩa là họ có thể ngoại tình nhưng vẫn tin rằng mình là người chồng, người cha tốt nếu vẫn chu cấp đầy đủ, vẫn quan tâm vợ con.

Điều này phản ánh một mâu thuẫn nhận thức (cognitive dissonance): họ sống trong hai thế giới cảm xúc – một bên là gia đình, một bên là mối quan hệ ngoài luồng – nhưng không tích cực giải quyết mâu thuẫn đó, mà duy trì song song và nghĩ rằng mình kiểm soát được cả hai.

3. Sự cám dỗ và nhu cầu cảm xúc chưa được đáp ứng

Một trong những nguyên nhân phổ biến dẫn đến ngoại tình là sự thiếu hụt trong đời sống cảm xúc, tình dục hoặc giao tiếp vợ chồng. Khi nhu cầu này không được đáp ứng hoặc bị bỏ quên lâu dài, người chồng có xu hướng tìm đến người khác để lấp đầy khoảng trống – không nhất thiết vì yêu, mà đôi khi chỉ để cảm thấy “mình còn được khao khát”, “mình vẫn có giá trị”.

Sau đó, dù cảm thấy có lỗi, nhưng khoái cảm từ việc được thỏa mãn nhu cầu (cả thể xác lẫn cảm xúc) khiến hành vi có xu hướng tái diễn.

4. Thiếu rào cản và hệ quả đủ mạnh

Nhiều người ngoại tình lần đầu và không bị phát hiện hoặc không chịu hậu quả nghiêm trọng (bị tha thứ dễ dàng, gia đình vẫn bình thường) nên không có động lực mạnh mẽ để ngừng.

Trong tâm lý học hành vi, nếu một hành vi sai trái không đi kèm hình phạt hoặc có lợi ích vượt trội hậu quả, nó có xu hướng lặp lại. Ngoại tình thường xảy ra trong vùng "xám" – vừa sai, vừa có thể che giấu – nên dễ được lặp lại nhiều lần.

5. Một số nhân cách dễ tái phạm

Không phải tất cả đàn ông đều tái phạm sau khi ngoại tình. Những người có xu hướng thiếu kiểm soát hành vi xung động, tự cao, hoặc mắc các đặc điểm của nhân cách ái kỷ (narcissistic traits) thường không thực sự hối hận, mà chỉ cảm thấy phiền khi bị phát hiện. Với họ, cảm giác có lỗi chỉ là bề mặt, còn bên trong là sự đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho vợ, hoặc cho người thứ ba.

6. Kỳ vọng xã hội và sự buông lỏng nội lực

Trong một số nền văn hóa, đàn ông vẫn được ngầm "cho phép" có những mối quan hệ ngoài hôn nhân như biểu hiện bản lĩnh, thành đạt. Hệ quả là nhiều người không xem ngoại tình là sai hoàn toàn, mà chỉ sai khi bị phát hiện. Điều này làm suy yếu hệ thống đạo đức nội tại, khiến họ nghĩ mình xứng đáng được “giải trí”, được cảm thông.

Ngoại tình và cảm giác có lỗi là một nghịch lý trong tâm lý con người. Đàn ông có thể yêu vợ, thương con, nhưng vẫn ngoại tình nếu họ không kiểm soát được bản thân, không đối diện thẳng thắn với nhu cầu và vấn đề hôn nhân. Cảm giác có lỗi, nếu không đi kèm hành động sửa đổi thực chất, chỉ là một cái cớ để lặp lại sai lầm.

Vì vậy, nếu muốn cắt đứt vòng lặp này, bản thân người đàn ông phải trung thực với chính mình, sẵn sàng đối thoại với bạn đời, thừa nhận những thiếu sót, và chấp nhận thay đổi thay vì chỉ cảm thấy có lỗi rồi tiếp tục... có lỗi thêm lần nữa.

Theo Ứng Hà Chi (Nguoiduatin.vn)