-
Công an thông tin chính thức vụ nhiều người bị tấn công trong bệnh viện ở Nghệ An -
Hôm nay Quốc hội bầu, phê chuẩn một số chức danh lãnh đạo cấp cao -
Bên trong cuộc đua cứu mạng người lúc 12 giờ đêm -
Giá đất "phố vàng" Trần Nhân Tông vượt 1 tỷ đồng/m2, có căn nào bán là khách hỏi ngay -
Tử vi thứ 7 ngày 25/10/2025 của 12 con giáp: Ngọ bị cản trở, Hợi thăng hoa -
Công an xác minh nhóm thanh niên "đầu trần" đi mô tô bám theo xe chở phạm nhân -
Tối 24-10, giá vàng giảm mạnh -
Công an Hà Nội thông báo tạm cấm xe trên 3 tuyến đường từ 25/10 đến 4/11 -
Tin gió mùa đông bắc mới nhất: Ngày mai, Hà Nội tiếp tục giảm nhiệt -
Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm 3 chức danh bộ trưởng
Gia đình
20/02/2020 16:11Đăng đàn việc bắt quả tang chồng 'mua nước hoa vùng kín cho bồ' nhưng soi vài chi tiết trong đoạn chat chị em lại thi nhau 'ném đá' cô vợ
Tâm sự với người lạ - đó là cách mà rất nhiều phụ nữ chọn lựa để giải quyết những khúc mắc, ấm ức trong lòng. Chính vì vậy mà các diễn đàn, group trên mạng xã hội luôn dạt dào tâm sự chị em, từ chuyện chồng ngoại tình, mẹ chồng nàng dâu, thậm chí là những chuyện nhỏ nhất nhất trong mối quan hệ vợ chồng hàng ngày.
Nhưng đúng là 9 người 10 ý, mạng xã hội đôi khi như con dao 2 lưỡi khiến chị em tự dồn mình vào bế tắc vì ngỡ được cảm thông nhưng kết quả lại trở thành nạn nhân bị "ném đá".
Mới đây, 1 bài đăng trên diễn đàn dành cho phụ nữ đã nhận lại rất nhiều ý kiến trái chiều. Cụ thể, cô vợ đăng 1 dòng trạng thái ngắn gọn cùng vài bức ảnh chụp màn hình đoạn chat với chồng cô ấy cũng đủ để mọi người hiểu câu chuyện là gì.

"Em điên quá các mẹ ạ, em đang tính nói ông bà xong bế con đi về bà ngoại 1 thời gian". Theo như những đoạn chat mà cô vợ đăng lên, anh chồng hiện đang làm việc xa nhà, vợ thì bầu bí nhưng không hiểu vì lý do gì mà cô ấy biết được anh có ý định mua "nước hoa vùng kín".
Cô vợ vô cùng tức tối và ngay từ câu mở đầu đã xưng mày – tao với chồng cùng lời lẽ rất bức xúc. Anh chồng cũng thật thà giải thích: "Tò mò thấy thế nên xem chứ đã đặt đâu". Nhưng cô vợ vẫn khăng khăng khẳng định chồng mình tranh thủ thời gian vợ bầu bí, đi làm xa để gái gú. Phản pháo lại không nhiều nhưng anh chồng vẫn khẳng định: "Đã bảo không đặt", "Ngày nào chả gọi điện cả ngày, tối nào chả ở nhà", "Vợ chồng mà không bao giờ tin nhau"…
Có thể thấy câu chuyện xuất phát từ tình huống không hề hiếm trong cuộc sống nhưng chỉ cần vợ chồng không khéo xử lý sẽ đưa đến hậu quả khó lường. 1 bên chồng xa vợ thiếu thốn tình cảm, 1 bên vợ mang bầu bao cái bực dọc. Nó chỉ là chi tiết rất nhỏ nhưng nếu dồn nhiều cái nhỏ sẽ là nguyên nhân gây rạn nứt hôn nhân rất nguy hiểm.
Chưa bàn đến việc anh chồng kia vì tò mò vào xem hay có ý định mua thật nhưng cách hành xử của vợ thật khiến phụ nữ cũng không thể đọc xong mà ngồi im.
"Xưng mày tao với chồng như thế có ngày chồng táng cho! Không có bằng chứng mà áp đặt cho chồng có lỗi, lại còn bày đặt đi ngoại vài hôm, có mà mất chồng như chơi", một người đọc bình luận.
"Bỏ về nhà ngoại là cách xử lí ngu ngốc nhất. Bằng chứng không có, toàn tự tưởng tượng ra, mang cái đoạn chat cho bố mẹ chồng đọc xem có chấp nhận được con dâu xưng mày - tao với chồng không. Thế cuối cùng vẫn là mình sai, bỏ về nhà ngoại mang tiếng cả bố mẹ. Ra đi thì tìm cái lí do nào chính đáng, đàng hoàng, chứ vì đặt cái lọ nước hoa người ta lại bảo bầu bí lên cơn dở chứng đấy. Làm gì cũng suy nghĩ cho nó chín chắn, việc bé xé ra to, chừa lại tí mặt mũi cho bố mẹ và cả nhà chồng đi. Chứ giờ chồng con mua nước hoa kích dục con không chấp nhận được, rồi tính ly dị à? Có làm nổi không? Sau đâu vẫn vào đấy mà còn bị ghét thêm, mom sắp làm mẹ mà hành vi ứng xử kém thực sự. Nói thật, cứ đà này thì dăm ba bữa, nửa tháng chồng nó cũng chán theo bồ thôi", một bà vợ khác rất thẳng thắn chia sẻ quan điểm.
Lại thêm chi tiết, cô vợ lưu tên chồng là "Ô sin cao cấp" cũng khiến hội chị em phụ nữ cũng chẳng bênh được, nhiều người còn đánh giá ông chồng quá hiền.
Thế mới nói, chồng ngoan hay hư, hôn nhân có bền vững hay không 1 phần nhờ người phụ nữ. Bước vào hôn nhân là bạn đã gánh bao trọng trách mới rồi, không thể cái gì cũng hành xử hồ đồ, theo cảm tính được. Ngày yêu nhau anh ta có thể sẵn sàng xin lỗi bạn, mua cho bạn đủ thứ để lấy lòng dù bạn là người sai thì đừng nghĩ lấy nhau về cũng vậy. Nếu anh chàng nào còn làm thế chỉ chứng tỏ 1 điều, anh ta có tình nhân bên ngoài và đối xử tốt 1 cách vô lý với vợ để lấp liếm tội lỗi. Thế nên đừng có tự hào.
Giới trẻ bây giờ có rất nhiều cách xưng hô khi yêu nhau. Thậm chí trên các trang mạng nhan nhản hàng ngày là những mẩu chuyện mà đôi trẻ gọi nhau là mày – tao, chửi bậy chửi tục, có khi là dùng những từ rất phản cảm để nói 1 câu chuyện bình thường với nhau. Họ coi đó là sự bình đẳng, là tân tiến và rồi khi lấy nhau về vẫn cái nếp như vậy, thử hỏi gia đình có loạn lên không?
Đừng nghĩ vợ chồng ăn đời ở kiếp với nhau là có thể thoải mái thể hiện hết những cái xấu xí của mình. Có biến cố gì xảy ra cũng bất chấp hay lý sự cùn, giải quyết kiểu bất cần. Như vậy chỉ có phụ nữ là người thiệt thôi các chị ạ!
Chửi chồng dễ lắm nhưng chửi xong mà được chồng yêu lại mới là giỏi. Bỏ về ngoại cũng dễ lắm nhưng đã có gan bỏ thì đừng quay lại không ngày về cũng khó ngẩng đầu đấy! Đàn bà không hơn nhau ở tấm chồng đâu mà hơn nhau ở cái đầu, ở cách hành xử và bản lĩnh tự nắm bắt hạnh phúc kìa!
Theo Bom (Trí Thức Trẻ)
- Ông Lê Quang Mạnh giữ chức Tổng thư ký Quốc hội (2 giờ trước)
- Phê chuẩn bổ nhiệm 3 Bộ trưởng (2 giờ trước)
- Quốc hội phê chuẩn ông Hồ Quốc Dũng giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ (2 giờ trước)
- Jude Bellingham: Barca đợi đấy, Real Madrid có 'chiêu' để thắng! (2 giờ trước)
- Sơn Tùng M-TP và SOOBIN trên cùng 1 poster: Cao trào của sự phẫn nộ (2 giờ trước)
- Bà Phạm Thị Thanh Trà trở thành nữ Phó Thủ tướng đầu tiên của Việt Nam (2 giờ trước)
- Tuyển Thái Lan “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”, sẽ thêm lần ôm hận trước tuyển Việt Nam? (2 giờ trước)
- Đến lượt Hoa hậu Lương Thuỳ Linh sắp cưới thiếu gia "không phải dạng vừa"? (2 giờ trước)
- Bác sĩ gắp 5 con giòi sống ra từ ống tai bệnh nhân (2 giờ trước)
- Gã đầu trọc cầm dao khống chế cháu nhỏ, đâm trọng thương đại úy công an (2 giờ trước)