-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
-
Taylor Swift bị ruồng bỏ vẫn làm nên lịch sử, cả loạt siêu sao "ra chuồng gà"
-
Trực thăng Không quân cứu trợ 5 em bé mắc kẹt trên nóc nhà ở Lạng Sơn
Gia đình
25/07/2018 21:06Để đỉa hút máu cứu chiếc mũi phẫu thuật thẩm mỹ hỏng
Shari Manchon, 40 tuổi, là một chuyên gia trang điểm đến từ Palm Beach, bang Florida, Mỹ. Trong dịp sinh nhật lần thứ 40 của mình vào năm 2017, Shari đã quyết định chi 15.000 bảng (gần 500 triệu đồng) để “làm mới” chiếc mũi của mình. Tuy nhiên, mọi thứ không như mong đợi biến cuộc phẫu thuật thẩm mỹ ấy thành ký ức đáng quên trong đời.

Shari đã phát hiện điều bất thường trên chiếc mũi mới của mình khi đang trong phòng thay đồ. Cô kể lại: “Tôi đang thử một chiếc váy và nhìn vào gương bất chợt tôi thấy mũi mình đang biến sắc. Nó có màu tím rất đậm, gần như là màu đen mà sau này tôi mới biết là do tình trạng máu không thể lưu thông. Sau đó, tôi chạm vào nó và cảm thấy rất lạnh. Tôi vội vã chạy khỏi cửa hàng và đi gặp bác sĩ ngay lập tức”.
Khi ấy, người mẹ 40 tuổi mới trải qua cuộc phẫu thuật mũi và vô cùng hoảng hốt trước kết quả vừa nhận được. Mũi của cô bị biến dạng và sau đó cô phải đối mặt với tình trạng bệnh nhiễm trùng xoang mũi. Những thay đổi của chiếc mũi diễn ra trong vài tuần thực sự mang đến cú sốc cho Shari.
“Thật là một điều khủng khiếp. Tôi cảm thấy rất xấu hổ mỗi khi phải giải thích với bạn bè lý do tôi bị như vậy”, cô nhớ lại.
Một tháng sau đó, khi tình trạng vẫn không tiến triển, Shari gần như sụp đổ. Thay vì tiến hành thêm một cuộc phẫu thuật nữa, bác sĩ khuyên Shari gặp Tiến sĩ Donald Yoo, một trong những bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng nhất nước Mỹ để chữa trị tiếp.
Cô lặn lội vượt 2.500 dặm (hơn 4.000 km) để tới phòng khám của ông Donald ở Beverley Hills, California. Tuy nhiên, thăm khám xong, Tiến sĩ Donald lại không quyết định phẫu thuật cho Shari mà khuyên cô nên sử dụng đỉa để lưu thông máu.

Bà mẹ hai con chia sẻ: “Khi ấy, những suy nghĩ đầu tiên trong tôi là không đời nào tôi để một con đỉa hút máu, dù là bất cứ bộ phận nào trên cơ thể tôi”.
Nhưng rồi, người phụ nữ này cũng đành chấp nhận giải pháp cuối cùng, một phần cũng là do lời khuyên từ người chồng của cô.
“Chồng tôi khuyên tôi hãy thử. Tôi cũng có chút vấn đề về da, trên mặt tôi có những đốm nhỏ và thậm chí đã có lúc tôi nghĩ đến việc xăm hình để khắc phục nhược điểm này trên khuôn mặt. Thế nên lúc ấy tôi nghĩ rằng biết đâu phương pháp dùng đỉa lại có thể giúp ích cho mình. Tiến sĩ nói rằng đó là cách duy nhất vì chiếc mũi đã bị tổn thương đến nỗi bất kỳ sự xâm lấn nào cũng chỉ làm tình trạng trở nên tồi tệ hơn mà thôi”, Shari kể lại.

Sau đó, bà mẹ này được giới thiệu đến chuyên gia về đỉa Irina Brodsky ở Los Angeles, California. Shari được trị liệu với chi phí là 115 bảng (gần 3 triệu đồng) trong vòng nửa giờ để những con đỉa hút máu trên mặt cô trong suốt thời gian đó.
“Dù rất lo lắng nhưng tôi nghĩ trong tình huống này chỉ còn cách phải làm sao để thoát khói nó. Irina rất đẹp và cô ấy làm tôi thoải mái hơn. Tôi cảm thấy như những cái gai nhỏ xíu đang dính trên da tôi nhưng điều này có nghĩa là mọi thứ đang rất tốt. Sau đó, tôi cảm thấy rất thoải mái”, Shari chia sẻ.
Chỉ sau 3 ngày, mũi của Shari đã trở lại bình thường, máu đã được lưu thông. Tình trạng đổi màu hay lạnh, nhiễm trùng xoang mũi cũng đã hoàn toàn được loại bỏ.
Shari trở về Florida và tổ chức bữa tiệc sinh nhật cho cô con gái vào vài ngày sau đó. Cô vui mừng khoe chiếc mũi mới của mình.

“Tất cả máu không lưu thông được đã được hút ra bởi những con đỉa và thay vào đó là những dòng máu sạch. Tôi đã nghĩ rằng không thể tổ chức sinh nhật cho bọn trẻ, nhưng cuối cùng tôi đã làm được và chẳng còn ai để ý đến chiếc mũi của tôi”, Shari vui vẻ cho hay.
Trong khi đó, lũ trẻ nhà Shari có vẻ thích thú khi được xem lại video trị liệu của mẹ. Bà mẹ hai con cũng thể hiện sự thay đổi cách nghĩ về y học: “Tôi có thể khá tốn kém nếu lựa chọn phẫu thuật bổ sung để điều trị. Nhưng thay vào đó, cách trị liệu bằng đỉa của bác sĩ Irina chỉ khiến tôi mất khoảng 115 bảng so với 15.000 bảng chi phí phẫu thuật thì con số này quá bé nhỏ”.
Thậm chí, người phụ nữ 40 tuổi còn mong muốn quay trở lại Los Angeles trong tương lai gần bởi cô cảm thấy phương pháp trị liệu bằng đỉa có thể làm căng da và nâng cơ mặt.
Theo Mai Phương (Saostar.vn)








- Người phụ nữ thuê trọ 15 năm, thấy chủ nhà được đền bù giải tỏa 9,6 tỷ đồng lập tức đòi chia phần: “Tôi xứng đáng được một nửa” (59 phút trước)
- Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội (1 giờ trước)
- Người đàn ông ở TP HCM bị cướp giật dây chuyền vàng trị giá 100 triệu đồng (1 giờ trước)
- Suýt ngất khi biết đây là phòng của một nữ sinh 2k1! (1 giờ trước)
- "Ông hoàng nhạc sến" Vbiz: Bỏ 1 triệu đô mua bảo hiểm trinh tiết, đúc tượng chính mình từ 1.000 cây vàng (1 giờ trước)
- Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên (1 giờ trước)
- VIDEO: Người dân chen chúc xếp hàng mua vàng khi giá vượt 142 triệu đồng/lượng (1 giờ trước)
- Ông bố trẻ khóc nức nở vì con trai học tiểu học, nhưng vợ ngồi cạnh lại cười khúc khích: Chuyện gì đây? (1 giờ trước)
- "Cậu bé đẹp nhất thế giới" William Franklyn-Miller giờ ra sao? (1 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường (1 giờ trước)




