-
Chứng khoán lao dốc kỷ lục: Nhà đầu tư nên làm gì khi tâm lý hoảng loạn bao trùm thị trường? -
Thực hư việc giá xăng dầu trong nước sẽ tiếp tục được điều chỉnh vào ngày này trong tuần? -
Áp lực công việc khiến người đàn ông 35 tuổi rơi vào rối loạn lo âu: Nỗi ám ảnh mỗi khi điện thoại hiển thị tên sếp -
Giá vàng trong nước bật tăng mạnh, vượt mốc 185 triệu đồng/lượng -
Thông tin quan trọng về xăng dầu: Tích trữ trái phép sẽ bị phạt hàng chục triệu đồng! -
Cậu bé 12 tuổi mắc ung thư đại trực tràng giai đoạn cuối: Bi kịch từ sự nuông chiều con sai cách -
Giá xăng dầu tăng, ngành hàng không kiến nghị tái áp dụng các gói hỗ trợ thời COVID-19 -
Sau xăng dầu, lộ diện mặt hàng quan trọng tăng giá mạnh vì căng thẳng Trung Đông, cơ hội của Việt Nam? -
Tình hình cô gái sau khi bị bạn trai đánh, kéo lê trên đường ở Hải Phòng, thêm tình tiết đáng chú ý -
Sự thật bất ngờ vụ nhân viên Thảo Cầm Viên Sài Gòn bị tố không cho khách xin nước nóng pha sữa cho con
Gia đình
18/07/2023 20:34Đề nghị ly hôn, chồng quyết không chấp nhận và còn tuyên bố: 'Tôi sẽ không ly hôn, phải giày vò cô cho đến chết'
Cách đây không lâu, một vụ ly hôn đặc biệt tại thành phố Thụy Kim, Giang Tây, Trung Quốc đã khiến dư luận nước này không khỏi sôi sục.
Theo đó, chị Trần và anh Trương tổ chức đám cưới vào tháng 6/2011. Tuy nhiên, sau khi về chung một nhà, người phụ nữ lại bị hiện thực hôn nhân làm cho choáng váng.
Anh Trương từ ngày cưới vợ như biến thành một người khác, cả ngày chỉ biết chơi game, không lo làm ăn, cũng không hề phụ giúp việc trong gia đình. Bởi vậy, cả hai thường xuyên xảy ra cãi vã, thậm chí anh Trương còn "động tay động chân" với vợ.
Không thể chịu đựng thái độ bạc bẽo của chồng, chị Trần đã đã quyết định xuất gia làm ni cô chỉ sau 5 ngày kết hôn.
Sau 10 năm tu hành tại một ngôi chùa ở huyện ngoài, chị Trần bỗng nhiên quay lại và yêu cầu tiến hành thủ tục ly hôn với anh Trương.
Ban đầu, anh Trương kiên quyết không chấp nhận và còn mạnh miệng tuyên bố một câu khiến chị Trần sốc nặng. "Tôi sẽ không ly hôn, phải giày vò cô cho đến chết", người đàn ông nói.
Tuy nhiên, dưới sự can thiệp của tòa án, anh Trương đã phải ký giấy ly hôn với điều kiện chị Trần phải bồi thường số tiền 2.000 NDT (hơn 7,2 triệu VND).
Vụ việc sau khi được chia sẻ đã nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán của cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng tòa án đã bỏ qua chi tiết gã chồng bạo hành vợ nên mới để anh ta được khoản bồi thường khi ly hôn. Tuy nhiên, nhiều ý kiến lại nói rằng cuộc hôn nhân chỉ diễn ra trong 5 ngày nên không thể nói lên được điều gì.
4 kiểu chồng nên bỏ ngay
Chồng có thói vũ phu
Bạo hành phụ nữ là việc luôn bị xã hội lên án, bạo hành chính người đầu ấp tay gối, chung lưng đấu cật với mình lại càng làm cho đàn ông trở thành một gã đáng khinh.
Phụ nữ cam chịu sống trong cuộc sống bạo lực gia đình triền miên một là nhận thức kém, hai là sống phụ thuộc. Cả hai điều đó đều khiến cuộc đời của phụ nữ gặp bi kịch.
Chồng có thói bất cần
Đây là kiểu chồng không bao giờ biết lắng nghe lời khuyên của vợ, luôn thích làm theo ý mình và không có thái độ muốn xây dựng một mái ấm gia đình.
Bỏ ngoài tai hoặc làm ngược lại để thách thức, không chịu thừa nhận lỗi sai hoặc không có thái độ hối lỗi, mặc kệ mọi sự khó khăn đang bủa vây lấy gia đình, để một mình vợ tự cáng đáng, kiểu chồng này càng ở lâu thì người vợ càng cảm thấy ức chế và bất mãn đến cùng cực.
Không sớm thì muộn, phụ nữ lấy phải kiểu chồng này cũng đều tự tìm cho mình được câu trả lời "tự lực cánh sinh là tốt nhất".
Chồng ăn bám
Đây là một điển hình để đảo lộn mọi trật tự của xã hội, đàn ông vốn được coi là kẻ mạnh và phụ nữ được gọi là phái yếu. Lấy phải ông chồng thuở nhỏ ăm bám mẹ cha, lớn lên bám vợ, về già cậy con là một bi kịch của một người phụ nữ.
Khi mà một người vợ phải cáng đáng cả việc xây nhà lẫn xây tổ ấm thì sự tôn trọng dành cho người chồng sẽ chỉ còn trên lí thuyết. Sống với một gã nhu nhược và không có khả năng để nuôi sống bản thân và làm chỗ dựa cho gia đình là một cực hình với phụ nữ.
Chồng có thói trăng hoa
Thói trăng hoa cũng là một "đặc sản" của đàn ông. Nghiên cứu khoa học cho thấy đàn ông ngoại tình nhiều hơn phụ nữ, điều này do cấu tạo sinh học và tiềm thức nhân giống được di truyền từ ngàn đời. Tuy vậy, xã hội văn minh tôn trọng cảm xúc đi kèm với đạo đức, lí trí.
Những người vợ lấy phải kiểu chồng có thói trăng hoa không khác gì sống kiếp "chồng chung", phải chịu nhiều tổn thương và mất mát niềm tin. Xã hội hiện đại cũng không chấp nhận lối sống này và ngay cả bản thân của kẻ thích trăng hoa cũng không thích vợ mình lang chạ.
Vì thế, nếu như người vợ nào chấp nhận một người chồng có năm thê bảy thiếp ở ngoài thì xin "hoan nghênh" sự bao dung vô bờ bến của bạn.
Theo Bách Hợp (Giadinh.suckhoedoisong.vn)
- Tàu chở 1 triệu thùng dầu cỡ lớn đầu tiên đi trót lọt qua eo biển Hormuz, đến một quốc gia châu Á? (12:02)
- Iran tuyên bố Mỹ sẽ buộc phải "nhượng bộ" vì Tehran đang nắm trong tay "quân cờ" cực mạnh? (24 phút trước)
- Phát hiện thi thể nam sinh viên cùng xe máy dưới vực sâu (42 phút trước)
- Chứng khoán lao dốc kỷ lục: Nhà đầu tư nên làm gì khi tâm lý hoảng loạn bao trùm thị trường? (42 phút trước)
- Mỹ tuyên bố đánh nặng gấp 20 lần nếu dầu mỏ bị chặn và lời đáp trả "không chút sợ hãi" của Iran (1 giờ trước)
- Thực hư việc giá xăng dầu trong nước sẽ tiếp tục được điều chỉnh vào ngày này trong tuần? (1 giờ trước)
- Điền Hi Vi cầm dao mổ heo đi tìm chồng, Trương Lăng Hách lột xác ấn tượng trong siêu phẩm cổ trang mới (1 giờ trước)
- GPS mất độ tin cậy khi thiết bị gây nhiễu ngày càng phổ biến (1 giờ trước)
- Tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội: Bước ngoặt xóa bỏ rào cản khu vực và cơ hội đăng ký 3 nguyện vọng tự do (1 giờ trước)
- Ông Trump cảnh báo Lãnh tụ mới của Iran "khó tại vị lâu", hé lộ mục tiêu ám sát tiếp theo? (1 giờ trước)