Gia đình

Đêm tân hôn, chồng lạnh lùng đề nghị chia giường: 'Anh sẽ không ngủ chung cùng em' và sự hối hận tê tái của cô vợ vì lời thúc giục mà 'nhắm mắt đưa chân'

Thế nhưng áp lực từ gia đình đã khiến Phương tặc lưỡi, tự thuyết phục mình lên xe hoa. Cô hi vọng rằng sau khi kết hôn, những cảm xúc tệ hại sẽ biến mất.

Nhiều phụ nữ có tuổi thì thường lười biếng với việc kết hôn. Thậm chí, họ còn không muốn nghĩ đến việc lập gia đình nữa. Trên thực tế, thường các gia đình sẽ thúc giục, yêu cầu họ nhanh chóng lập gia đình, xây dựng cuộc sống mới.

Hôn nhân chẳng phải vội là được. Nền tảng ban đầu cho nó bao giờ cũng nên là tình yêu. Nếu có lựa chọn không ổn, các bạn sẽ phải trả giá cho sai lầm của mình.

01

Phương được mai mối để gặp Sơn trong một buổi hẹn hò do bố mẹ hai bên sắp xếp. Phương 32 tuổi, Sơn đã 35, hai người ngày ngày vật lộn với những lời thúc giục kết hôn từ người lớn trong nhà. Cực chẳng đã, họ mới gặp nhau. Nhìn thấy đối phương có vẻ bề ngoài ổn, tính cách cũng chẳng có gì phải lăn tăn nên cả hai quyết định yêu nhau.

Yêu được nửa năm, gia đình Sơn thúc giục nên cả hai quyết định kết hôn. Thế nhưng giai đoạn chuẩn bị cho hôn lễ, Phương đã nhìn thấy những điều khiến cô phải đắn đo, lo lắng.

Cô và anh chỉ quen và yêu được nửa năm và chưa hiểu rõ về đối phương. Bản thân cô cũng không có những cảm xúc rung động hay yêu thương thắm thiết dành cho Sơn. Sơn tuy tốt tính và thích quan tâm nhưng những điều đó hoàn toàn không phải tình yêu. Phương chẳng có được sự rung động như những người yêu nhau vẫn có.

Thế nhưng áp lực từ gia đình đã khiến Phương tặc lưỡi, tự thuyết phục mình lên xe hoa. Cô hi vọng rằng sau khi kết hôn, những cảm xúc tệ hại sẽ biến mất. Hai người cùng nhau xây dựng hôn nhân hạnh phúc thì sẽ hòa hợp mà thôi.

Ai cũng nên biết rằng, nền tảng của hôn nhân chắc chắn phải là tình yêu. Nếu không có điều đó thì thật khó để giữ được mối quan hệ bền chặt, hạnh phúc.

Đêm tân hôn, chồng lạnh lùng đề nghị chia giường: 'Anh sẽ không ngủ chung cùng em' và sự hối hận tê tái của cô vợ vì lời thúc giục mà 'nhắm mắt đưa chân'

02

Ngày diễn ra hôn lễ, mọi việc theo đúng như kế hoạch không có vấn đề gì. Phương vô cùng xúc động trước hôn lễ vui vẻ và hạnh phúc. Ai cũng chúc mừng cho đôi vợ chồng trẻ, chúc họ sớm sinh con trai, con gái.

Đêm tân hôn, Phương nằm trên giường sau khi tắm xong. Sơn từ phòng tắm bước ra, nhìn cô rồi nói thẳng: "Chia giường đi, anh không nằm chung cùng em đâu".

Phương cho rằng mình nghe nhầm nhưng lúc đó Sơn quay lại nói chắc chắn: "Em ngủ phòng này đi, anh sang phòng khác ngủ".

Phương hoang mang vô cùng bật lại luôn: "Chúng ta kết hôn rồi mà". Đến nước này, Sơn nói thẳng không chút kiêng dè: "Thật ra anh cũng không thích em lắm, không có hứng thú trai gái với em. Anh chỉ muốn tìm người để kết hôn, đáp ứng yêu cầu của bố mẹ. Họ thúc giục nhiều quá nên anh đành chọn em. Anh nghĩ rồi, anh cưới cho bố mẹ vừa lòng thôi và không tính gắn bó lâu dài với em, chúng ta cũng không có con đâu".

Nói xong, Sơn đi sang phòng khác ngủ thật. Những điều ấy giáng cho Phương một đòn nặng nề. Cô đau đớn, khóc suốt đêm tân hôn.

Chưa suy nghĩ thấu đáo thì tốt nhất đừng nên kết hôn, đấy là tôn trọng nhau và có trách nhiệm với bản thân. Một khi lựa chọn kết hôn thì phải có trách nhiệm. Nếu coi hôn nhân là trò chơi của trẻ con, nhất định cưới thì cưới, bỏ thì bỏ thì sẽ khiến cho bản thân các bạn gặp vô số rắc rối.

Đêm tân hôn, chồng lạnh lùng đề nghị chia giường: 'Anh sẽ không ngủ chung cùng em' và sự hối hận tê tái của cô vợ vì lời thúc giục mà 'nhắm mắt đưa chân' - 1

03

Sự thẳng thắn của Sơn khiến Phương vô cùng tức giận. Chưa sáng, cô đã lao sang phòng bên cạnh gõ cửa nhưng Sơn không mở. Cô đứng ở đó gào to: "Sao anh không nói với em sớm hơn, tại sao sau khi kết hôn anh mới nói với em. Em đáng bị như thế hay sao?".

Đến mức này, Phương chắc chắn rằng nếu mình biết sớm hơn thì nhất định không kết hôn để thành toàn cho chiến lược cưới vợ che mắt gia đình rồi âm thầm ly hôn sau đó vài năm của anh ta.

Phương cũng chưa chắc chắn về tình cảm nhưng vẫn quyết định kết hôn bởi cô hi vọng khi cưới nhau xong cả hai sẽ cùng xây đắp tình yêu, xây dựng gia đình. Ai dè, Sơn lại khốn nạn đến mức chỉ cưới vợ cho có chứ hoàn toàn chẳng có ý định tương lai với cô.

Bây giờ mọi chuyện đã rồi, Phương không biết nên làm gì. Những ngày tiếp theo của cô chỉ chìm trong đau khổ.

Phụ nữ nên nhớ, đừng bao giờ vì sự thúc giục của bố mẹ mà tiến đến hôn nhân. Bạn chỉ nên kết hôn khi gặp được người mình thích và muốn gắn bó trọn đời. Bạn phải nghiêm túc nhìn nhận cuộc hôn nhân của mình, làm việc chăm chỉ để có một cuộc sống tốt đẹp với bạn đời.

Đối mặt với hôn nhân với thái độ thờ ơ, hời hợt thì cuối cùng nó sẽ tan nát mà thôi. Việc "nhắm mắt đưa chân" cũng là cách khiến bạn bỏ lỡ mất cơ hội hạnh phúc.

Đêm tân hôn, chồng lạnh lùng đề nghị chia giường: 'Anh sẽ không ngủ chung cùng em' và sự hối hận tê tái của cô vợ vì lời thúc giục mà 'nhắm mắt đưa chân' - 2

Phụ nữ nên hiểu rằng, bản lĩnh đàn ông được thể hiện ở chỗ họ biết cách chịu trách nhiệm cho hôn nhân. Nếu bạn nóng lòng lấy chồng vì sự háo hức mà cảm thấy chưa đủ tin tưởng vào đối phương thì nên xem xét thật kỹ.

Nếu hai người yêu nhau nửa năm mà không có cảm giác gì, mong tình yêu sẽ nảy mầm sau hôn nhân, điều này là không thực tế. Các bạn hãy "nắm đằng chuôi" của một hôn lễ từ việc cả hai có tình yêu rồi hãy bước vào lễ đường, đừng chỉ vì vài lời thúc giục mà "nhắm mắt đưa chân" nhé!

Theo An Thanh (Pháp Luật & Bạn Đọc)




http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/dem-tan-hon-chong-lanh-lung-de-nghi-chia-giuong-anh-se-khong-ngu-chung-cung-em-va-su-hoi-han-te-tai-cua-co-vo-vi-loi-thuc-giuc-ma-nham-mat-dua-chan-162201012095127996.htm