-
Người giàu không quét nhà kiểu như bạn: Bí mật phong thuỷ giữ tài khí qua cây chổi
-
Khoảnh khắc cây cầu biến dạng khi dòng lũ đục ngầu cuồn cuộn đổ về ở Cao Bằng
-
Khớp gối biến dạng, tuyến thượng thận bị suy do uống thảo dược mua từ nước ngoài
-
Hà Nội tiếp tục mưa lớn, lũ sông lên nhanh
-
Thu hồi ngay 3 loại dầu gội đầu, dung dịch vệ sinh là hàng giả
-
Cục CSGT nêu khó khăn trong việc xử phạt qua camera AI
-
Hiệu trưởng xin lỗi vì suất ăn 25.000 đồng như 10.000 đồng
-
Hình ảnh mây đen "như muốn sập xuống" ở Hà Nội
-
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 ở Lạng Sơn
-
Thầy giáo bị đồng nghiệp bóp cổ giữa sân trường vì nhắc đỗ xe sai quy định
Gia đình
06/01/2023 01:13Đêm tân hôn, tôi đang khóc vì nhớ con riêng thì nhận được món quà bất ngờ
Tôi năm nay 28 tuổi. Mặc dù vậy, tôi đã từng đổ vỡ một cuộc hôn nhân. Hồi ấy, sau khi chia tay chồng cũ, tôi ra đi tay trắng, chỉ mang theo đứa con vừa tròn 2 tuổi. Kể từ đó, chồng cũ không màng đến chuyện chu cấp cho con. Còn tôi thì cũng dần quen với cuộc sống mẹ đơn thân.
Thật lòng là sau ly hôn, tôi không nghĩ sẽ có ngày mình mở lòng với người đàn ông khác. Nhưng tình cảm là điều khó nói. Cách đây 2 năm, tôi gặp và yêu Hoàng. Dù biết tôi đã có một cậu con trai, Hoàng vẫn chấp nhận đến với tôi. Thậm chí, anh còn thường xuyên tham gia các hoạt động với con tôi để bù đắp cho khoảng thời gian thằng bé thiếu vắng hình bóng người bố.
Vài tháng trước, tôi đã nhận lời cầu hôn của Hoàng. Khi quyết định đi bước nữa, điều tôi lo lắng nhất là con trai. Hoàng bảo anh sẽ đón cả mẹ con tôi về. Nhưng mẹ tôi lại lo sợ thằng bé sẽ khiến nhà chồng mới của tôi không hài lòng. Chính vì thế, ông bà muốn nhận nuôi con để tôi yên tâm lập gia đình mới.
Thấy mẹ nói có lý, tôi quyết định sẽ không đưa con về nhà chồng. Hôm tổ chức đám cưới, mọi người cười vui bao nhiêu thì con trai tôi buồn bấy nhiêu. Suốt cả buổi, thằng bé chỉ ngồi thu mình trong một góc. Nhìn con như vậy, tôi cũng không thể nào vui cho nổi.
Rước dâu và chào khách xong xuôi, chồng tôi bảo đi uống bia với mấy người bạn rồi để tôi ở nhà một mình. 10 giờ đêm chồng còn chưa về đến nhà, tôi thấy cô quạnh vô cùng, không biết mình lựa chọn tái hôn là đúng hay sai. Đang mải mê suy nghĩ, tôi nghe tiếng chồng ở dưới nhà. Anh bảo nhanh xuống nhận hàng chuyển phát nhanh.
Tôi mới về đó ngày đầu tiên, làm gì đã kịp đặt đồ đâu chứ? Khi xuống đến nơi, tôi càng bất ngờ hơn khi con trai chạy đến ôm chầm lấy mình. Còn chồng thì bảo anh đã mang hết đồ của con về. Chúng tôi sẽ cùng sống và nuôi dạy con, điều này, bố mẹ anh hoàn toàn ủng hộ.
Giây phút đó, tôi như được sống trong một giấc mơ. Trước đây tôi chưa từng nghĩ mình sẽ lại có một gia đình trọn vẹn. Nhưng những ngày tháng nhìn con được sống trong tình yêu thương của chồng mới, tôi nhận ra mình may mắn đến nhường nào. Ai nói sau đổ vỡ hôn nhân, phụ nữ không thể có được một cuộc hôn nhân tốt hơn?
Theo Lê Trinh (Phụ Nữ Việt Nam)








- Vì phong bì phúng viếng, chàng trai bị bạn gái dọa chia tay sau đám tang bà nội (6 phút trước)
- Bayern Munich "cướp" tuyển thủ Anh trước mũi Liverpool (31 phút trước)
- Lũ đặc biệt lớn, Thái Nguyên đối mặt đỉnh lũ vượt kỷ lục 2024 (34 phút trước)
- Kẻ đứng sau hàng loạt buổi livestream xuyên tạc, gây rối ở Gia Lai (51 phút trước)
- Vén màn cơ cấu quyền lực của gia tộc họ Minh và "nữ ma đầu" Minh Trân Trân (1 giờ trước)
- Phim Việt giờ vàng thay toàn bộ diễn viên (1 giờ trước)
- Hiệu trưởng lên tiếng về những tin nhắn giáo viên của trường vận động phụ huynh đóng góp (1 giờ trước)
- 7 người chết và mất tích do bão Matmo, lũ kỷ lục trên sông Cầu (1 giờ trước)
- Ngôi nhà 2 tầng ở Hà Nội bốc cháy giữa cơn mưa lớn (1 giờ trước)
- Nga chờ Mỹ lên tiếng về việc gửi Tomahawk cho Ukraine (1 giờ trước)




