-
Hà Nội: "Mê hồn trận" rào chắn thi công, người dân khốn khổ vì ùn tắc bủa vây -
Ông Lê Ngọc Châu giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng -
Bi kịch lặp lại sau 3 thập kỷ của gia đình tỷ phú Anh: Nỗi đau gia tộc và sự hồi sinh kỳ diệu trên đất Việt -
TP.HCM: Số học sinh tiểu học nhập viện nghi ngộ độc tăng vọt lên 148 ca -
Ô tô Mercedes G63 tông tử vong cụ ông trên phố Đào Tấn, Hà Nội -
Hút thuốc lá điện tử bị phạt tới 5 triệu đồng, buộc tiêu hủy tang vật -
Hôn nhân dậy sóng vì tình cũ của chồng công khai ảnh thân mật, kể chuyện "sống thử" -
Ninh Bình: Tàu cá neo gần cảng bất ngờ bốc cháy dữ dội, nhiều tài sản bị thiêu rụi -
Bình khí phát nổ kinh hoàng tại xưởng cơ khí, một người tử vong -
Thời tiết ngày 10/4: Nắng nóng tiếp tục bao trùm nhiều khu vực, miền Bắc bắt đầu oi bức
Gia đình
30/04/2018 17:28Định nghĩa đàn ông tốt trong mắt phụ nữ: Trước tiên đừng lăng nhăng!
Đừng nói “đa tình là bản tính, anh bỏ không được”
Từng chứng kiến dăm ba mối tình lỡ dở, người ta càng mất niềm tin vào cái thứ gọi là tình yêu. Để rồi một ngày nào đó thức dậy, thấy tốt hơn hết là tự yêu lấy bản thân mình. Đàn bà suy cho cùng vẫn là những người kỳ lạ, họ sẵn sàng yêu thương dù biết bản thân đã lựa chọn sai lầm, chọn phải nhầm người đàn ông không tốt.
Biết đối phương đa tình nhưng vẫn không đành lòng buông tay. Bản thân họ nghĩ có thể thay đổi người đàn ông bằng tình yêu chân thành, bằng tâm can, bằng lý trí. Kết cục thì mỗi người một khác, cũng có người đàn ông nguyện đổi thay vì người họ yêu, có người thì không.
Tôi có một người bạn, cô gái này yêu một anh chàng khá đẹp trai, phong lưu. Trong quãng thời gian đầu, người con trai vẫn giữ những thói quen cũ, nhắn tin, trò chuyện, tán tỉnh cùng rất nhiều người con gái khác. Rồi một ngày kia cô bạn của tôi biết chuyện, trái tim cô gái đã tổn thương rất nhiều, để rồi đứng trước người con trai ấy, nói lời chia tay.
Chuyện tình ngỡ như sẽ kết thúc lãng xẹt như thế cho đến khi cô gái của tôi rời thành phố ấy đến một thành phố khác để chạy trốn tình yêu đổ vỡ. Chàng trai kia nhận ra bản thân không thể để mất người con gái ấy nên đã vội vã đi tìm. Gặp lại người con gái ấy, anh chỉ mong muốn cô cho anh một cơ hội để thay đổi, thay đổi mọi thứ vì cô. Sau đó một năm, họ kết hôn. Trong ngày thành hôn. Trước mặt tất cả mọi người, chàng trai quỳ gối cầu hôn và nói một câu đầy xúc động.
“Trước đây anh vốn rất đa tình, giống như cơn gió vô định, cả cuộc đời mải miết theo đuổi những điều phù phiếm. Cho đến khi gặp em anh mới biết, đã đến lúc mình dừng chân. Cảm ơn em đã đến bên anh, cảm ơn em vì tất cả!"
Câu chuyện đã chứng minh một điều rất đơn giản: “Đàn ông đa tình là bản tính, nhưng họ sẽ nguyện thay đổi vì người họ yêu, người họ không muốn mất”. Đàn ông đừng vin vào câu: “Đa tình là bản tính, anh bỏ không được!” để tiếp tục làm tổn thương người phụ nữ của mình.
Đừng nghĩ chỉ cần chu cấp vật chất đủ đầy cho đàn bà còn những cái khác không quan trọng
Đàn ông đừng đặt trước mặt đàn bà phấn son, tiền bạc, quần áo hàng hiệu đắt tiền rồi có thể mặc nhiên “ong bướm” bên ngoài. Đàn bà cần được bao bọc là thật, nhưng đàn bà cần tình yêu của đàn ông hơn. Họ đâu thể cầm những gì đàn ông chu cấp rồi vờ như bản thân không nhìn thấy.
Sự nhạy cảm của đàn bà là lưỡi dao hạ gục sự mạnh mẽ của chính họ. Dần dần biến thành sự đa nghi, ích kỷ - thứ mà đàn ông rất ghét. Thế rồi tình yêu cứ thế mà vỡ tan, hôn nhân cứ thế mà đứng trên vực thẳm.
Anh có thể không phải quá giàu sang để cho người phụ nữ của mình không thua kém ai về vật chất. Nhưng làm ơn đừng để cô ấy phải đau lòng vì không được đối xử yêu thương. Bạn biết không? Một bữa cơm bình dị nơi hàng quán vỉa hè đôi khi lại hơn cả những món sơn hào hải vị đắt tiền. Một món quà nho nhỏ đôi khi gấp trăm lần việc để đàn bà tự đi mua sắm một mình.
Nên đàn ông ạ, đừng vô tâm, đừng lăng nhăng, đừng làm đàn bà trở thành người bất hạnh.
Muốn làm người đàn ông tốt, trước tiên đừng lăng nhăng
Đừng nói đàn ông tốt là điều không tưởng vì phải thế này, phải thế kia. Thực ra làm đàn ông tốt không khó. Trước tiên muốn như vậy thì đừng là một kẻ lăng nhăng. Đàn bà có thể chấp nhận được đàn ông đa tình một chút nhưng tuyệt đối không thể chấp nhận nổi một người đàn ông lăng nhăng, không chung thủy.
Lăng nhăng so với vô tâm thì cũng đều là thứ giết chết những mối quan hệ một cách từ từ không giấu vết. Nhưng nỗi đau để lại của sự chia ly đó bao giờ cũng quá lớn, lớn tới mức đàn bà không thể nào chống lại.
Đàn ông à, trăm ngàn lần đừng yêu đàn bà bằng thứ tình cảm nhiều chỗ chứa, đừng thay lòng chỉ vì thấy một ai đó tốt hơn. Trên tất cả, hãy yêu đàn bà theo cách của người đàn ông tốt.
Theo Linh Lan (Helino)
- Huy Thanh Jewelry lên tiếng vụ bị xử phạt, chuyển hồ sơ vi phạm cho cơ quan thuế (11:18)
- Hà Nội: "Mê hồn trận" rào chắn thi công, người dân khốn khổ vì ùn tắc bủa vây (11:14)
- Nga và Ukraine đạt thỏa thuận ngừng bắn tạm thời nhân dịp lễ Phục sinh (11:14)
- Vợ Tuấn Hưng khẳng định hôn nhân 12 năm vẫn mặn nồng nhờ trở thành "bạn đồng tu" (11:04)
- Ông Lê Ngọc Châu giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng (11:01)
- Người đàn ông gây sốt khi in 3D siêu xe Porsche với độ chính xác đáng kinh ngạc (43 phút trước)
- Hà Nội quyết liệt truy quét 300 tấn thịt lợn bệnh: Xử phạt kịch khung, làm rõ trách nhiệm cán bộ tiếp tay (50 phút trước)
- TP.HCM: Số học sinh tiểu học nhập viện nghi ngộ độc tăng vọt lên 148 ca (51 phút trước)
- Bi kịch lặp lại sau 3 thập kỷ của gia đình tỷ phú Anh: Nỗi đau gia tộc và sự hồi sinh kỳ diệu trên đất Việt (54 phút trước)
- Argentina bị nghi ngờ vì chuỗi giao hữu quá nhẹ trước World Cup (59 phút trước)