-
Rửa bát sai cách chẳng khác nào... ăn thuốc độc mỗi ngày nhưng nhiều gia đình Việt đang mắc phải
-
Ngắm "chị đẹp" cảnh vệ ngầu nhất đội hình Công an trình diễn chống khủng bố tại Hồ Gươm
-
Những cái chết oan uổng và nỗi ám ảnh mang tên "quái xế"
-
Mở cửa phòng mẹ chồng lúc đêm muộn, tôi chết lặng nhận ra mình đã quá vô tâm
-
Công an tỉnh An Giang bắt được đối tượng truy nã đặc biệt trốn tại TP HCM
-
Cơ trưởng trực thăng kể phút nghẹt thở cứu 8 người mắc kẹt trong lũ dữ Sơn La
-
Camera chiếc xe rác liên quan 2 vụ tai nạn gây chết người ở TP. HCM
-
Ôm con vài tháng tuổi vẫn phải tháo thắt lưng, cởi giày để kiểm tra an ninh ở sân bay
-
Mâm cỗ cưới "triệu view" ở Quảng Ninh hấp dẫn, bất ngờ với món "hết nhanh nhất"
-
Từ chối chăm sóc mẹ tuổi già: Một câu nói của cháu trai khiến 3 người con nhận bài học đắt giá về đạo hiếu
Gia đình
21/06/2022 23:00Đòi yêu 10 lần thì 9 lần bị từ chối, chồng chán nản than trời
Theo chia sẻ của anh Diệp, người Hà Bắc, Trung Quốc, anh và vợ đã kết hôn được 4 năm. Trong quá trình chung sống, hai người thi thoảng bất đồng quan điểm, thỉnh thoảng cãi vã nhưng anh đều chịu đựng được. Anh cũng sẵn sàng giúp đỡ vợ chăm sóc các con, cuộc sống gia đình cũng tạm gọi là hoà hợp.
Thế nhưng, trong chuyện ân ái, anh và vợ không có chút nào cùng quan điểm. Theo anh Diệp, từ khi ở bên nhau đến khi lấy nhau rồi sinh con, nhu cầu của vợ anh ngày càng ít đi, có thể nói là rất tuỳ hứng.
Ngày trước, khi vợ mang thai, chăm con, anh cũng rất thông cảm, không đòi hỏi gì, còn giúp đỡ thay tã, tắm rửa, trông con ban đêm, tất cả đều đỡ đần vợ. Thế nhưng, đàn ông có nhu cầu sinh lý bình thường, sau 4 năm lấy nhau, anh vẫn chưa lần nào được tận hứng với vợ. Lý do là bởi 10 lần anh đòi hỏi ân ái thân mật thì 9 lần vợ từ chối, một lần còn lại thì rất miễn cưỡng, khiến anh rất khổ sở, mất mặt.

"Tôi không muốn trốn tránh nên chia sẻ với mọi người mong tìm được giải pháp. Tôi đảm bảo làm hết các công việc nhà để vợ đỡ mệt, thế nhưng cô ấy vẫn không chiều chuộng tôi.
Xét về mặt sinh hoạt vợ chồng, chúng tôi gần như không có điểm chung. Từ khi lấy chồng và sinh con thì nhu cầu tình dục của vợ tôi ngày càng ít đi, có thể nói là lãnh cảm. Ngược lại, tôi được coi là người có ham muốn tình dục mạnh mẽ. Vì vậy, có một khoảng cách rất lớn giữa hai vợ chồng, 9/10 lần tôi tiếp cận cô ấy, tôi đều bị từ chối.
Đến giờ tôi quá chán, sống không hề thoải mái nên không biết làm sao... Tôi đã nghĩ đến việc ly thân và dọn về căn nhà mới mua. Dù gì thì giờ chúng tôi cũng chỉ như thuê chung nhà mà thôi. Giao tiếp với nhau hay không cũng không quan trọng. Tôi và cô ấy đã có con, tôi muốn gia đình hạnh phúc, muốn vợ chồng gắn bó mặn nồng với cô ấy nhưng thực sự không biết phải làm sao. Xin mọi người giúp đỡ".
Sau khi chia sẻ của anh Diệp được đăng tải, cư dân mạng bình luận: "Hãy giao lưu và tìm hiểu suy nghĩ của vợ trước nhé. Nếu thực sự không hiệu quả, bạn có thể ly hôn, cả hai còn trẻ, đừng trói buộc mình", "Ủng hộ ly hôn nếu như người vợ không có chút thay đổi nào. Những người không quan tâm đến nhu cầu của vợ/chồng thường nghĩ họ luôn ở cửa trên, đối tác của họ không có gan để chia ly nên ngày càng lấn lướt".
Theo Kiều Dụ (Kienthuc.net.vn)








- TP HCM: Tìm thấy thi thể cô gái nhảy cầu Trường Phước (10:54)
- Triệu Lộ Tư tuyên bố rời showbiz (10:47)
- Không ngờ mọi sóng gió trong cuộc hôn nhân của tôi lại đến từ một nhân vật mà trước khi cưới, tôi không bao giờ nghĩ đến (10:35)
- Giá lợn hơi quay đầu tăng trở lại (10:34)
- Messi chấn thương, nguy cơ nghỉ thi đấu dài hạn (10:32)
- Rửa bát sai cách chẳng khác nào... ăn thuốc độc mỗi ngày nhưng nhiều gia đình Việt đang mắc phải (10:23)
- "Mũi khoan" mới của U23 Việt Nam (10:13)
- Căn phòng VIP phơi bày vụ "tắt đèn đọc kịch bản" đáng xấu hổ của 2 diễn viên hạng A (10:02)
- Cảnh sống "nín thở" bên trong chung cư ở phường Nam Định (57 phút trước)
- Kinh doanh xe máy điện học sinh vào mùa (59 phút trước)




