-
Thanh Hóa: Bé trai 5 tuổi đuối nước tử vong ở biển Tiên Trang -
Trận địa pháo hoa tại Quảng trường Lam Sơn hoàn tất, sẵn sàng khai hỏa tối 1/9 -
Bàng hoàng vụ cô gái 26 tuổi rơi từ tầng 6 tử vong sau khi đến nhà bạn chơi -
3 mỹ nhân từng bị ghép đôi với Nhan Phúc Vinh: Người là “ngọc nữ” VFC, người được ví như Park Shin Hye Việt Nam -
Mẹ chồng lén bỏ một túi đồ vào thùng rác, tôi mở ra xem rồi bàng hoàng nhận ra sự thật -
Thiếu protein có thể ảnh hưởng đến não như thế nào? -
Loạt khoảnh khắc hiếm của Khả Ngân - Nhan Phúc Vinh trước khi về chung một nhà -
Bão số 5 mạnh cấp 10 áp sát vùng biển nguy hiểm, sóng có thể cao 6m -
Chuyên gia Bạch Mai chia sẻ 4 dấu hiệu cảnh báo ung thư vú ở phụ nữ trẻ -
Messi chính thức chia tay Argentina, Ronaldo có thể nối bước ngày 25/9?
Gia đình
01/03/2019 22:58Được chồng cũ mời đến đám cưới, vợ cũ đến dự liền tặng ngay món quà khiến quan viên hai họ chết sững
Kết hôn 2 năm rồi ly hôn chóng vánh, cuộc hôn nhân của Vân và Sang khiến nhiều người nuối tiếc. Bắt đầu từ một tình yêu vẻn vẹn một chữ "đợi", họ mất cả quãng thời gian thanh xuân để đợi nhau thành công, đợi tình yêu đủ lớn, đợi vượt qua sóng gió rồi về chung nhà. Thế nhưng đâu phải cứ bên nhau lâu rồi lấy nhau là sống tới "răng long đầu bạc". Kết hôn rồi người ta mới biết, có những thứ không phù hợp, và những suy nghĩ, lối sống "lệch pha".
Trong khi Vân là cô gái hiền lành, nhu mì đúng chuẩn phụ nữ gia đình thì Sang lại thuộc về người đàn ông của công việc. Xung quanh anh lúc nào cũng có những bóng hồng xinh đẹp, anh coi chuyện như vậy là điều hiển nhiên. Thêm vào đó, vấn đề chăn gối của hai vợ chồng cũng không khiến Sang thỏa mãn.
Có lần anh còn nói thẳng với vợ rằng: "Sao trên giường em cũng ngoan ngoãn quá vậy? Em không biết đàn ông thích phụ nữ biết cách hư ở trên giường à?". Câu nói của anh động đến lòng tự ái của Vân, hai vợ chồng cũng khúc mắc cả tuần không nhìn mặt nhau.
Trải qua thời gian, càng ngày cuộc hôn nhân của Vân và Sang càng bế tắc. Trong khi Sang tối ngày công việc, bận bịu rồi ăn nhậu với đồng nghiệp thì sau giờ làm, Vân về nhà cặm cụi ăn uống một mình. Hôm ấy 1 giờ sáng Sang mới về đến nhà thì thấy vợ vẫn ngồi ở ghế sofa đợi anh.
Ảnh minh họa.
Thấy vậy, anh lên tiếng: "Sao không ngủ đi mà còn ngồi đó làm gì?". Vân nghe chồng nói rồi bật cười thành tiếng: "Em gọi cho anh bao nhiêu cuộc anh đều không nghe. Đến việc báo về nhà muộn anh cũng không nhắn lấy một câu. Anh còn coi đây là nhà nữa không? Còn coi em là vợ của anh không?".
Nghe vợ nói, anh không nói không rằng đi một mạch vào phòng rồi lăn ra ngủ. Để lại Vân vừa đau xót vừa buồn, cô cũng nhanh chóng thu dọn quần áo, sáng sớm hôm đó một mạch về nhà ngoại.
Cuộc cãi nhau nảy lửa cũng dần giảm bớt khi anh về nhà mẹ vợ, xin lỗi và hứa không tái phạm. Vân đã tin và cho anh một cơ hội cho đến khi cô tận mắt thấy anh vào nhà nghỉ cũng một cô đồng nghiệp của mình. Trời đất xung quanh lúc đó như sụp đổ, Vân không còn tha thiết bất cứ điều gì, viết đơn ly hôn.
Những tưởng anh sẽ hối hận hay níu kéo lắm, nhưng anh chấp nhận ký lá đơn rồi trở mặt: "Sống với cô 2 năm không bằng hạnh phúc với người đó một vài ngày. Đàn bà càng ngoan hiền thì càng nhạt, tôi không hiểu tại sao tôi có thể chịu được cô mấy năm trời yêu đương rồi kết hôn nữa".
Lời nói của người đầu gối tay ấp khiến Vân như bị găm một nhát dao chí mạng. Đến lúc này, thứ tình cảm còn xót lại cũng chỉ khiến cô căm ghét anh hơn. Ra tòa ly hôn, hai người coi như chấm dứt đoạn nhân duyên không hạnh phúc.
Thế nhưng trái đất vốn xoay vòng, không lâu sau đó, đúng lúc đi du lịch cùng hội bạn bè cho khuây khỏa thì cô gặp ngay cô ả từng lên giường với chống mình cũng đặt phòng khách sạn cùng người quen của mình. Dường như cô nàng kia không nhận ra sự có mặt của Vân nên vẫn rất tự nhiên. Sẵn lúc đó cầm điện thoại trong tay, Vân chụp ngay vài kiểu cận cảnh.
Ngay sau chuyến du lịch, chồng cũ tìm đến tận nhà Vân để đưa thiệp cưới. Anh không quên nói thêm một câu: "Em nhớ đến dự cùng người thương nhé", nói xong Sang rời đi đầy đắc thắng.
Câu nói mỉa mai khiến Vân lặng người, mở thiệp cưới trên tay thì thấy vẫn là cô gái quen thuộc kia, cô cười nhạt: "Đàn ông bạc tình thì chẳng trách được đàn bà bạc nghĩa. Anh đợi xem tôi sẽ phá nát đám cưới của anh thế nào".
Nghĩ gì làm vậy, Vân liền nhắn tin cho anh chàng người quen hôm trước thì được biết cô vợ tương lai của Sang là người yêu mới của anh ta. Vân một mực giả vờ không tin thì anh chàng kia liền gửi qua cho cô vài tấm ảnh nhạy cảm của hai người. Nắm được mọi thứ trong tay, Vân có thể yên tâm tới dự lễ cưới của chồng cũ.
Ngày hôn lễ của chồng cũ, Vân nhờ ngay anh sếp đẹp trai giàu có cùng cô xinh đẹp tới dự. Thân hình trẻ trung, nóng bỏng khác thường ngày của cô khiến ai cũng phải ngoái nhìn theo. Ngay đến cả Sang cũng phải nhíu mày vì không nhận ra cô trong chiếc đầm dự tiệc. Anh liền lại gần rồi hỏi: "Hôm nay em trông khác vậy? Đây là?".
Vân nhìn chồng cũ rồi cười nửa miệng đáp: "Đây là người yêu em, cũng là giám đốc công ty em làm". Nói xong, Vân mừng phong bì cho chồng cũ: "Chúc anh có một ngày thành hôn đáng nhớ". Nói xong, cô đợi quan khách đến đông đủ, đúng lúc lễ cưới diễn ra, MC mời từng người lên chúc phúc, phát biểu thì Vân kiêu sa bước thẳng về phía ban tổ chức tiệc cưới mượn micro phát biểu vài lời.
Đứng trên sân khấu, Vân nói rõ ràng, rành mạch vào micro: "Chào mọi người có mặt trong tiệc cưới ngày hôm nay. Tôi là vợ cũ của Sang, hôm nay đến dự lễ cưới này, tôi xin tặng anh ấy một món quà đặc biệt…"
Vân nói rồi liền cắm jack điện thoại với tivi máy chiếu, sau một hồi, quan viên hai họ bỗng nháo nhào vì sốc. Bởi trên màn hình kia là rõ mồn một hình ảnh cô dâu và một chàng trai lạ mặt nào đó không phải chú rể đang tình tứ với nhau. Sang chết sững tại chỗ với món quà của vợ cũ rồi nhìn sang cô dâu xúng xính váy cưới cạnh mình: "Cô làm gì sau lưng tôi thế này? Định biến tôi thành thằng ngu à?".
Lúc đó Vân mới bước xuống trước mặt cô dâu và chú rể rồi đáp: "Nồi nào úp vung đó cả thôi, kẻ đã không ra sao thì hạnh phúc cũng chẳng ra gì!". Vân nói, khoác tay người bạn trai trên danh nghĩa của mình rời khỏi lễ cưới. Thứ cô để lại bây giờ là sự tột độ và hoang mang không kể siết của tất cả những người tham dự lễ cưới này.
Theo Linh Lan (Helino)
- Man City đạt thỏa thuận chiêu mộ Enzo Fernandez với giá kỷ lục 137 triệu bảng (21:00)
- Biker Út Lụi vừa qua đời vì tai nạn giao thông là ai? (1 giờ trước)
- Nam sinh 15 tuổi ở Hà Nội mất liên lạc 4 ngày, người thân tiết lộ điều xảy ra trước khi rời nhà (1 giờ trước)
- Thời điểm chấm dứt đợt nắng nóng gay gắt gần 37 độ C ở Bắc Bộ (1 giờ trước)
- Cựu hậu vệ Ngoại hạng Anh gia nhập CLB Hà Nội (2 giờ trước)
- Điện Biên: Phạt nặng nam thanh niên bốc đầu xe máy từ clip phản ánh của người dân (3 giờ trước)
- Bão số 5 tiến vào vùng biển Bắc Biển Đông, dự báo giật cấp 10 (3 giờ trước)
- Sau gần 30 năm, vụ sát hại huyền thoại hip-hop Tupac Shakur chính thức có phán quyết (4 giờ trước)
- Quảng Ngãi: Nguyên Chi cục trưởng Thi hành án huyện Đức Phổ bị bắt tạm giam (4 giờ trước)
- Đà điểu sổng chuồng náo loạn quốc lộ 18 ở Quảng Ninh, CSGT phải bật còi hộ tống (4 giờ trước)