-
Đâm vào ô tô tải đang đỗ, 3 thanh niên đi xe máy tử vong -
Móng tay giòn yếu, dễ gãy: Cảnh báo từ cơ thể về 8 loại vitamin và vi chất đang suy giảm -
Thót tim khoảnh khắc xe máy chở hai cô gái mất lái, tông "dính chặt" vào cửa nhà dân -
Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến được đề nghị giảm án, nhưng chưa đủ điều kiện hưởng án treo -
Miền Bắc sắp đón không khí lạnh mới, mưa dông liên tiếp 3 ngày -
Hai thiếu niên chặn đường tấn công người khác chỉ vì cho rằng bị "nhìn đểu" -
Tai nạn thương tâm trên đèo Prenn: Xe máy trượt lấn làn va chạm ô tô, một du khách Ấn Độ tử vong -
Bắt kẻ giả danh cảnh sát cơ động chặn xe đòi tiền, gây tai nạn chết người tại Thái Nguyên -
Cục CSGT nói gì về loạt biển báo, vạch khoảng cách mới trên cầu Nhật Tân? -
Hố sụt ở Quảng Trị bất ngờ sâu 17,6m chỉ sau vài ngày
Gia đình
03/02/2019 23:38Gã đàn ông lăng nhăng gặp ngay cô bồ ghen ngược, bỏ nhà theo bồ được vài tháng thì có 'biến'
Tân vốn là một gã đàn ông vô công rồi nghề, học trung cấp xong không xin được việc. Bố mẹ Tân cho anh ta 200 triệu đồng làm vốn kinh doanh. Tân mở cửa hàng buôn bán phụ kiện điện thoại. Năm 23 tuổi, anh cưới được cô gái cùng quê hiền lành làm vợ. Bố mẹ Tân luôn nghĩ cưới vợ sớm cho con trai tu chí làm ăn. Con dâu ngoan, ông bà thương con dâu còn hơn thằng quý tử.
Lúc đầu hai vợ chồng tình cảm lắm, đi đâu cũng có nhau. Được ba năm, khi vợ sinh liền hai đứa con thì tình cảm cũng nhạt dần. Vốn tính công tử ham chơi, vợ bận con nhỏ nheo nhóc, Tân cũng không giúp gì khiến vợ xuống sắc, gầy rộc đi, mắt lúc nào cũng trũng sâu vì mất ngủ. Nhìn vợ ngày càng xấu, Tân đâm chán không muốn gần gũi.
Buôn bán ngày càng kém, anh ta xin bố mẹ đi khảo sát thị trường. Tháng nào cũng kiếm cớ đi vài ngày lên thành phố, tìm mối làm ăn thì ít mà tụ tập với đám bạn hư hỏng thì nhiều. Tiền tiêu âm cả vào vốn liếng làm ăn.
Chưa hết, gặp cô ả sexy làm spa ngay gần chỗ ăn chơi, Tân giở trò tán tỉnh rồi cặp kè. Cô ả cũng thuộc loại đua đòi, gặp được trai bao giàu có thì vồ vập lấy nhau. Thấy Tân tiêu tiền như nước, ả mừng thầm nghĩ cảnh được gả vào nhà giàu. Nhưng Tân vẫn cẩn thận, không kết bạn facebook, không để lộ gì ngoài số điện thoại.
Sau 6 tháng quen nhau, ra vào khách sạn, đi nhà hàng, tặng quà cáp đắt tiền thì nàng quyết làm vợ chàng. Lúc này, Tân mới khai ra đã có vợ con, vui chơi thôi chứ đừng mong cưới xin gì. Cô ả đã có bầu 4 tháng, tức điên lên vì Tân trở mặt nhưng ngoài mặt vẫn lả lơi cười nói tình cảm. Tân không ngờ cô ta giở trò ghen ngược.
Tân vừa về đến quê, vợ anh đã ném những bức ảnh bồ bịch vào mặt anh. Bố mẹ gọi họp gia đình khẩn cấp. Vợ anh khóc lóc ầm ĩ, hàng xóm đến xem đông như trẩy hội, chỉ trỏ thằng đàn ông lăng nhăng. Bố mẹ tái mặt xấu hổ, đuổi thẳng cổ thằng quý tử, tuyên bố lập di chúc chia tài sản cho cháu. Tân tức điên người vợ không biết giữ mặt cho chồng, tuyên bố ly hôn rồi hùng hổ tiếp tục lên thành phố.
Tra vấn ả tình nhân, Tân mới ngã ngửa khi cô nàng giở ngay mặt cáo ra: "Ai bảo anh lừa em. Em bỏ ra 1 triệu thuê dân công nghệ tìm ngay được facebook anh, facebook vợ anh. Ảnh thác loạn cùng nhau thì em có đấy. Anh có muốn xem lại clip anh được em chiều như ông hoàng không? Vợ anh được xem rồi nhé. Em chửa con trai đấy. Anh cưới hay không thì tùy. Giờ thì vợ anh cũng bỏ anh thôi".
Tân cười méo mặt, không ngờ cô nàng cao tay như vậy. Anh định ong bướm cho vui, vậy mà giờ bị đuổi ra khỏi nhà rồi. Đơn ly hôn vợ anh đưa anh đã vò nát nhưng anh biết cô ấy không bao giờ tha thứ cho anh. Thôi thì con trai cũng tốt, vợ anh sinh hai đứa con gái, anh nhìn đã chán không muốn bế rồi.
Cô ả tưởng vớ thành công anh đại gia, cười hả hê khi thấy Tân chịu ở lại. Tân như ông tướng tiếp tục bàn chuyện làm ăn với bạn, còn hứa hẹn Tết đưa về ra mắt. Cô nàng thấy vậy, chăm lo cơm nước, phục vụ anh, còn chụp ảnh khoe khắp nơi về chồng sắp cưới.
Tết đến nơi, cô ta chửa to vượt mặt vẫn không thấy Tân có ý định đưa về gặp bố mẹ. Tiên cũng không thấy đưa. Cô ả làm loạn lên, lúc này Tân mới cười cợt bảo: "Em muốn lấy anh mà. Chắc em phải nuôi anh đấy. Bố mẹ cho 200 triệu làm ăn anh tiêu gần hết ăn chơi với em rồi. Lấy đâu ra mà đưa tiếp nữa. Mà từ khi em làm loạn, bố mẹ anh cũng đuổi anh đi rồi. Giờ anh mà về thì không đem em theo được đâu. Vợ anh vẫn làm bà chủ ở nhà đấy".
Cô ả điên tiết đuổi Tân ra khỏi cửa. Thà vứt bỏ để làm lại với thằng đàn ông khác còn hơn nuôi báo cô loại cùng ăn chơi phá của. Tân đứng bơ vơ giữa đường phố, có nhà không thể về, có bồ cũng không thể ở. Anh cười như điên dại, Tết này vui rồi đây.
Theo Daysi (Helino)
- Đâm vào ô tô tải đang đỗ, 3 thanh niên đi xe máy tử vong (46 phút trước)
- Nghệ sĩ Lưu Hoan, giọng ca thể hiện "Hảo hán ca" kinh điển trong Thủy Hử qua đời ở tuổi 63 (52 phút trước)
- Móng tay giòn yếu, dễ gãy: Cảnh báo từ cơ thể về 8 loại vitamin và vi chất đang suy giảm (1 giờ trước)
- Rolls-Royce trình làng siêu phẩm mui trần điện Nightingale, giới hạn 100 chiếc trên toàn thế giới (1 giờ trước)
- Bộ Giáo dục & Đào tạo dự kiến thi lớp 10 chỉ còn 2 môn Toán, Văn (1 giờ trước)
- Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến được đề nghị giảm án, nhưng chưa đủ điều kiện hưởng án treo (1 giờ trước)
- Miền Bắc sắp đón không khí lạnh mới, mưa dông liên tiếp 3 ngày (1 giờ trước)
- Dự kiến lương tối thiểu là 5,7 triệu đồng/tháng (1 giờ trước)
- Sau cơn sốt iPhone, Apple rục rịch trình làng 3 sản phẩm đột phá trong tháng 10 (2 giờ trước)
- Hai thiếu niên chặn đường tấn công người khác chỉ vì cho rằng bị "nhìn đểu" (2 giờ trước)