-
Tân Bí thư Quảng Trị đề nghị không tổ chức đoàn thăm hỏi, tặng hoa chúc mừng -
Khi nào người chạy bộ cần giảm cường độ tập luyện? -
Chị chồng gửi con về quê, em dâu không ngờ tiền nuôi cháu lại thành chuyện khó nói -
Hà Nội: Cô gái bị cuốn vào gầm xe buýt trên đường Phạm Hùng, lộ nguyên nhân ban đầu -
IELTS 6.0 nhưng có tới 26 mức điểm cộng: Bộ GD&ĐT nêu bất cập trong tuyển sinh -
Người thận yếu nên ăn và kiêng thực phẩm nào? -
Tuyển Việt Nam thay đổi nhân sự trước thềm FIFA ASEAN Cup 2026 -
Nam sinh Đại học Mỏ - Địa chất rơi xuống cống tử vong: Xác định đơn vị quản lý hệ thống thoát nước -
Đại lộ Thăng Long ngập sâu tới 1m, cấm toàn bộ phương tiện qua khu vực nguy hiểm -
Nữ sinh 16 tuổi ở Hà Nội mất liên lạc với gia đình, trích xuất camera phát hiện điều bất ngờ
Gia đình
23/07/2018 17:00'Gài' con theo dõi để chồng không thể ngoại tình, tôi chết lặng khi con lại một lòng bảo vệ nhân tình của bố
Tôi và chồng lấy nhau khá thuận lợi khi cả hai đều nhận được sự ủng hộ của gia đình hai bên. Chồng tôi làm quản lý tại một công ty lớn với mức lương ổn định, còn tôi tuy không kiếm được nhiều nhưng về cơ bản vẫn có thể độc lập tài chính.
Do yêu cầu công việc, chồng tôi phải chuyển công tác sang Mỹ một thời gian. Nhân cơ hội này, với số tiền hai vợ chồng dành dụm lâu nay, tôi quyết định đưa con trai theo bố sang nước ngoài du học. Một phần vì muốn tạo điều kiện cho con, mặt khác cũng là để ngầm "chặn đứng" khả năng ngoại tình của chồng.
Vì công việc mà hơn nửa năm kể từ khi chồng con sinh sống ở nước ngoài, tôi vẫn chưa thể sang thăm dù chỉ là một lần. Không lâu sau, tôi hay tin mẹ ruột bị ung thư phổi. Vì là con một nên mọi trách nhiệm đều đổ dồn lên vai tôi. Thuê người chăm sóc thì không an tâm, chưa kể tiền nong cũng là một gánh nặng, tôi đành gác lại mọi kế hoạch để tập trung chữa trị cho mẹ.
Việc trị liệu khó khăn và tốn kém hơn tôi tưởng, dù đã nhận được số tiền chồng gửi về, tôi vẫn phải đi vay đi mượn từ họ hàng, bạn bè. Rất may sau đó sức khỏe của bà cũng ổn định trở lại. Sau khi sắp xếp mọi thứ xong xuôi, tôi lặng lẽ sang Mỹ thăm chồng con. Tôi muốn dành cho bố con anh một món quà bất ngờ.

Sang đến nơi, tôi nhấn chuông đợi cửa trong hào hứng. Lúc này tôi mới chợt nhận ra chồng tôi vẫn đang đi làm, may thay hôm đó con trai tôi nghỉ học nên tôi mới vào được nhà. Gặp tôi, con trai có thoáng giật mình nhưng cũng không quá ngỡ ngàng, thậm chí còn có vẻ thờ ơ, xa lạ. Tôi nhìn quanh ngôi nhà và phát hiện thấy có rất nhiều món đồ của phụ nữ. Kể từ lúc gửi con sang đây học, tôi chưa từng nghe con "mách" gì về chuyện này.
Tôi tò mò buột miệng hỏi: "Bố con có người khác rồi à? Mẹ cảm giác ngôi nhà dường như có bóng dáng của phụ nữ". Nào ngờ, chỉ ngay sau câu hỏi đó, con trai tôi lập tức tỏ ra khó chịu: "Hơn nửa năm không gặp con, câu đầu tiên mẹ hỏi chỉ có được từng ấy thôi sao? Mẹ gửi con sang đây để theo dõi bố, chứ nào có quan tâm con mẹ vui buồn thế nào đâu. Trong lòng mẹ lúc nào cũng chỉ toàn những lo sợ ích kỉ. Vì thế khi biết bố có người khác, con chẳng hề thấy khó chịu tí nào. Ít nhất cô ấy biết hỏi hôm nay của con thế nào, con có mệt hay không. Cô ấy tốt bụng và chu đáo hơn mẹ nhiều. Nếu có thể, con muốn cô ấy thay thế vị trí của mẹ mãi mãi".

Tôi chết đứng, hóa ra bao lâu nay chồng ngoại tình mà tôi chẳng hề hay biết. Hóa ra ngay cả đứa con tôi tin tưởng nhất cũng dễ dàng chấp nhận một người phụ nữ khác làm mẹ.
Gặng hỏi con, tôi mới biết được rằng trong chuyến công tác, anh và một đồng nghiệp nữ cùng được phân bổ đến đây làm việc. Khi mẹ tôi bệnh nặng, tiền nong thiếu thốn, cô ấy đã chủ động giúp chồng tôi, chưa kể còn tận tình chăm sóc con trai tôi như con ruột, còn tôi lại chỉ chăm chăm đến nỗi lo chồng mình có người phụ nữ khác. Chẳng trách con tôi nhìn mẹ nó là một kẻ ích kỉ, chẳng trách nó mong muốn cô ấy sẽ thay thế vị trí của tôi mãi mãi.
Tôi đau đớn mà không biết nên trách mình hay trách người chồng phản bội. Tôi tự thấy có lỗi với con, có lỗi với chồng vì đã không thể ở bên chăm sóc, nhưng cũng lại cảm thấy mình thật đáng thương khi bị chính chồng và con trai bỏ rơi. Hơn cả, tôi còn mang ơn người phụ nữ ấy. Tôi rơi vào bế tắc, không biết phải lựa chọn ra sao. Nếu ly hôn thì chẳng còn ai ở bên tôi, nhưng nếu tiếp tục, tôi e mình sẽ chỉ là cái bóng vô hình trong căn nhà này mà thôi.
Theo Ngọc AH (Helino)
- Khi nào người chạy bộ cần giảm cường độ tập luyện? (24 phút trước)
- Chị chồng gửi con về quê, em dâu không ngờ tiền nuôi cháu lại thành chuyện khó nói (31 phút trước)
- Bị Á hậu tố cướp bạn trai sắp cưới, Hoa hậu Hong Kong 1997 gây chú ý ở tuổi 52 (50 phút trước)
- Chủ tịch Tập Cận Bình sắp thăm Mỹ, chuẩn bị hội đàm với Tổng thống Trump (1 giờ trước)
- Hà Nội: Cô gái bị cuốn vào gầm xe buýt trên đường Phạm Hùng, lộ nguyên nhân ban đầu (1 giờ trước)
- Premier League sau 5 vòng: Đại gia ngã ngựa, kẻ nổi loạn lên tiếng (1 giờ trước)
- Lãnh đạo Apple nói gì khi thấy iPhone dán cường lực: Đủ bền hay người dùng vẫn cần lớp bảo hiểm? (1 giờ trước)
- Cuộc chạy đua ADN sau trận lũ kinh hoàng ở Nepal: Hàng nghìn gia đình chờ kết quả nhận dạng (1 giờ trước)
- Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu (1 giờ trước)
- Vì sao nhiều người khó thức dậy, thèm ngủ khi thu sang? (2 giờ trước)