-
Con gái 16 tuổi mắc lupus mất tích hơn 2 tháng, cha tuyệt vọng rong ruổi khắp TP.HCM -
Miền Bắc "chìm" trong giá rét, thấp nhất 3 độ C -
CSGT Hà Nội dùng “mắt thần” AI: Hàng loạt xe tải "dính án" phạt ngay giờ cao điểm -
Hàng nghìn sinh viên sư phạm ĐH Sài Gòn "mòn mỏi" chờ nợ sinh hoạt phí: Nhà trường mong được cảm thông -
Bà ngoại U60 2 lần ngoại tình với trai trẻ, chồng có phản ứng khó tin khi bắt ghen tại trận -
Hiện trường 5 phương tiện tông liên hoàn trên phố ở Hà Nội khiến 2 người bị thương, nguyên nhân từ 1 chiếc ô tô -
Thông tin đời tư và hành trình chuyển giới trở thành hot girl nổi tiếng của chàng trai Hải Phòng -
Vụ người đàn ông bị đâm tử vong trong nhà ở Lào Cai: Xuất hiện tin đồn vợ ra tay do ghen tuông -
Nhà chồng đuổi tôi ra khỏi nhà lúc tôi đang bầu 8 tháng, 10 năm sau, tôi về làng trong chiếc ô tô sang trọng -
Chuyện tình "hai bà – một ông" của vị tướng tình báo bí ẩn nhất Việt Nam
Gia đình
09/04/2019 14:45Gặp chồng và nhân tình vào khách sạn, vợ cười gằn rồi nói một câu khiến anh ả cãi nhau đỏ mặt tía tai
Phát hiện tin nhắn trên máy Quân, Linh run rẩy đọc trong nước mắt: "Cô ta vừa xấu vừa già, anh chán lắm rồi. Giờ anh chỉ muốn ly hôn để được ở bên em. Tối nay mình lại gặp nhau ở khách sạn X nhé". Người nhận tin nhắn là cô thư ký của sếp Quân. Anh ta to gan thật, định cướp bồ của sếp.
"Vâng, em mong gặp anh sớm. Lão sếp già giờ này vẫn bắt em đi gặp khách hàng cùng. Chán lắm rồi đấy", cô ta nhắn lại bằng cái giọng ẽo uột kèm theo một đống hình ảnh nhơ bẩn.
Linh như phát điên, kéo tiếp những tin nhắn cũ của bọn họ để đọc vội vàng. Hóa ra Quân cặp kè với cô ta nửa năm nay, hứa hẹn cưới xin. Cô ả tưởng Quân giàu lắm nên bám dính lấy, mong có cơ hội được làm vợ anh. Còn bàn chuyện có bầu rồi cưới.
Cô ngồi bệt xuống ghế phòng khách, trong lúc con gái đang sốt cao nhập viện, cô tranh thủ nhờ bà ngoại trông cháu để tạt qua nhà lấy đồ thì gặp gã chồng tệ bạc đang ở nhà. Con nằm viện mà anh ta viện cớ bận việc, để cô một mình chăm nom mất ăn mất ngủ. Linh chỉ muốn ném luôn cái điện thoại vào mặt kẻ khốn nạn ấy. Nhưng sự thể đến hôm nay, không phải tại cô dại dột thì tại ai?
Cách đây 3 năm, Quân tán tỉnh bằng đủ mọi cách lãng mạn. Vốn là con gái nhà giàu, gia giáo, bố mẹ đều là tiến sĩ kinh tế nổi tiếng. Lúc phát hiện có bầu, cô sợ hãi bám víu lấy Quân. Dù Quân giãy nãy đòi bỏ đứa bé và tìm đủ lý do thoái thác trách nhiệm. Cô đã thề với lòng mình, phải danh chính ngôn thuận bước vào cửa nhà anh ta với đám cưới hoàng tráng. Phải khiến anh ta yêu mình chết đi sống lại.
Cô đã dùng tiền của bố mẹ để thuyết phục. Cuối cùng, Quân đồng ý cưới, chễm chệ bước vào ngôi nhà 4 tầng to đẹp giữa trung tâm thành phố. Hàng ngày, anh ta đi làm bằng xe sang, ăn mặc bảnh bao và hờ hững với cô. Mỗi khi vợ chồng cãi nhau, anh ta lại lôi chuyện cô ép cưới ra đay nghiến.
Linh bỏ bao nhiêu tiền vào spa, chăm sóc bản thân vô cùng xinh đẹp, kiếm tiền như nước, gã chồng tệ bạc vẫn không biết điểm dừng. Thực sự, đến lúc này cô hiểu, Quân bị ép cưới nên tình cảm với cô đã nguội lạnh. Lần này, cô sẽ cho Quân một đòn đau trước khi ly hôn.
Cô ngồi chờ hơn một tiếng ở quầy bar khách sạn nơi chồng hẹn hò. Khi Quân bước vào, cô chụp ảnh lại, nhanh tay gửi viber cho sếp Quân, không quên kèm thêm tin nhắn sáng nay của cô ả.
Bước đến trước mặt bọn họ, cô cười lạnh, giơ tay lên khiến Quân tái mặt, kéo bồ về phía sau. Quân vừa lên giọng nạt nộ, cô đã cười gằn: "Này cô gái, anh ta có hứa cưới cô hả? Tôi khuyên thật nhé, dùng bao cao su đi còn kịp, vẫn còn giá để đi với lão sếp già nhà cô đấy. Quân chỉ là kẻ ăn bám, sống trong nhà của tôi, đi xe tôi mua, ăn diện bằng tiền tôi kiếm. Năm xưa vì tôi có bầu khi đang yêu nhau mà hắn giở mặt định quất ngựa truy phong ngay. Không tin, cô cứ mạo hiểm nhé".
Quân tức tái mặt, cô bỏ đi ngay trước khi anh ta kịp giải thích. Sau lưng cô, anh ả đang cãi nhau ầm ĩ. Hóa ra cô ả kia đã dại dột có bầu rồi. Phen này thêm ông sếp già đến đổ dầu vào lửa thì kịch càng hay.
Đơn ly hôn Linh đã soạn sẵn, gửi thẳng đến cơ quan Quân. Lần này thì cô buông, nhà tạm khóa rồi đăng bán nhà nhanh gọn. May mà ngôi nhà vẫn để tên bố mẹ cô, Quân chưa một lần nghi ngờ. Chiếc xe dùng đã 3 năm, cho hắn có cái bán lấy tiền tiêu. Hắn là kẻ ngoại tình, lại bất tài, lương ba cọc ba đồng thì chẳng có quyền tranh đoạt nuôi con. Mà hắn đâu có coi đứa con ra gì. Giờ thì dù bố mẹ đau lòng, cô cũng tìm cho mình một cuộc sống mới.
Theo Daisy (Helino)
- Giá vàng quay đầu tăng mạnh, vượt trở lại mốc 159 triệu đồng/lượng (10:30)
- Điện Kremlin xác nhận Tổng thống Putin gửi điện chúc mừng Giáng sinh tới ông Donald Trump (10:27)
- Đại gia Trung Quốc từng bước thâu tóm biểu tượng robot hút bụi toàn cầu (10:26)
- NSƯT Phi Điểu nói về danh hiệu NSND ở tuổi 93: "Tôi là nghệ sĩ của nhân dân từ lâu rồi" (10:23)
- Con gái 16 tuổi mắc lupus mất tích hơn 2 tháng, cha tuyệt vọng rong ruổi khắp TP.HCM (10:11)
- TikToker gây sốt trong "Cách em một milimet", tân binh triển vọng của phim truyền hình Việt (10:10)
- Tạm giữ hai thanh niên xâm hại chị em trong một gia đình ở An Giang (10:10)
- Vingroup rút khỏi đường sắt cao tốc Bắc – Nam: Những nhà đầu tư nào còn theo đuổi siêu dự án? (46 phút trước)
- Huawei tiến sát mục tiêu tự chủ bán dẫn sau 6 năm chịu lệnh cấm vận của Mỹ (52 phút trước)
- Nghệ sĩ Tấn Beo ngồi xe lăn, bật khóc nức nở trong ngày cưới con trai (56 phút trước)