-
Thủ tướng Phạm Minh Chính ăn sáng làm việc với Thủ tướng Campuchia và Thủ tướng Lào -
Đề xuất phạm nhân được hiến mô, bộ phận cơ thể, lưu trữ trứng, tinh trùng -
Nữ thực tập sinh người Việt nghi sát hại đồng hương tại Nhật: Hé lộ chi tiết bất ngờ về nguyên nhân gây án -
Đề xuất cấm yêu cầu người dân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 -
Góc khuất "công nghệ" thẩm mỹ: Giật mình với quy trình lọc máu, thuốc tiêm giảm cân -
4 mẫu áo blazer đi đâu cũng gặp trong mùa đông này -
Mùa Đông năm nay khả năng có đợt rét đậm, rét hại kèm sương muối, băng giá -
Nữ tiếp viên hàng không 29 tuổi qua đời vì HIV, nguồn lây nhiễm là một chi tiết quan trọng bị bỏ sót -
Bé trai bại não có thể tự bước đi sau ca phẫu thuật chưa từng có ở Việt Nam -
Quốc hội bàn cách xử lý những vấn đề phát sinh trong sắp xếp tổ chức bộ máy
Gia đình
04/05/2023 17:40Giận tím mặt vì chồng muốn đưa mẹ đi nghỉ dưỡng đắt đỏ
Khi con 6 tháng tuổi, tôi đi làm lại, cũng là lúc mẹ chồng từ quê đến ở rồi trông cháu hộ vợ chồng tôi. Nhờ mẹ mà 2 năm nay, tôi yên tâm công tác, phấn đấu cho công việc. Mẹ chồng tôi còn rất tâm lý khi chưa bao giờ phàn nàn việc giữ cháu cả ngày cả đêm; thậm chí bà còn khuyến khích tôi đi cà phê với bạn bè để giải trí vào cuối tuần. Thế nên tôi quý mẹ chồng lắm; tháng nào cũng biếu mẹ 2 triệu dù bà không hề đòi hỏi.

Tuần vừa rồi, sau một khoảng thời gian bàn bạc và thống nhất, vợ chồng tôi đã đưa bé đi gửi nhà trẻ. Thương và xót con lắm chứ nhưng tôi không muốn để con ở nhà với bà nội suốt vì vừa tội bà phải chạy theo giữ cháu; vừa sợ con càng lớn càng khó làm quen với trường lớp.
Con đi học chưa được một tuần nhưng tối qua, chồng bỗng bàn với tôi chuyện đưa mẹ chồng đi nghỉ dưỡng ở khu resort cao cấp. Giá cho chuyến nghỉ dưỡng trong 3 ngày 2 đêm là hơn 10 triệu đồng, xấp xỉ với 2/3 tiền lương tháng của tôi. Chồng tôi nói mẹ đã chăm con cho chúng tôi suốt 2 năm mà không được nghỉ ngơi, không được tận hưởng cuộc sống như những người trung niên khác. Anh muốn bù đắp quãng thời gian 2 năm đó, cũng như để mẹ được tận hưởng dịch vụ sang trọng cho biết trong đời.
Đương nhiên là tôi phản bác vì nhiều lí do. Thứ nhất, mẹ chồng tôi gốc là người nông thôn, bà vốn rất khó làm quen với việc nghỉ dưỡng cao cấp nếu không có người đi cùng. Thứ 2, tiền để đi nghỉ dưỡng cùng lúc 2 người là quá cao, không thích hợp, cũng không cần thiết. Với số tiền đó, chúng tôi đã có thể mua cho nhà chồng một món đồ có giá trị như ti vi, tủ lạnh hoặc máy điều hòa. Nhưng chồng tôi không đồng ý. Anh nói bố mẹ sống với vợ chồng anh cả thì việc mua sắm là của anh cả; còn anh đưa mẹ đi nghỉ dưỡng là để mẹ được hưởng sự sung sướng vì cả đời đã quá lam lũ khổ cực rồi.
Vợ chồng tôi đang bất đồng quan điểm với nhau. Chồng trách tôi keo kiệt, tính toán với mẹ chồng. Tôi lại cho rằng chồng đang tính sai đường, đang trả ơn sai cách nhưng lại quá bảo thủ. Theo mọi người, tôi có nên bỏ ra hơn 20 triệu chỉ để cho chồng và mẹ chồng đi nghỉ dưỡng cao cấp không? Hay dùng số tiền đó mua sắm đồ dùng thiết thực cho bà?
Theo Mỹ Hạnh (Phụ nữ Việt Nam)
- H'Hen Niê phản hồi tin "biến dạng ngoại hình" sau sinh (45 phút trước)
- Thủ tướng Phạm Minh Chính ăn sáng làm việc với Thủ tướng Campuchia và Thủ tướng Lào (50 phút trước)
- Nữ thực tập sinh người Việt nghi sát hại đồng hương tại Nhật: Hé lộ chi tiết bất ngờ về nguyên nhân gây án (54 phút trước)
- Đề xuất phạm nhân được hiến mô, bộ phận cơ thể, lưu trữ trứng, tinh trùng (55 phút trước)
- Đề xuất cấm yêu cầu người dân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 (59 phút trước)
- Tạm giữ hình sự đối tượng đánh tài xế taxi tới tấp giữa đường phố Nha Trang (1 giờ trước)
- HLV Hansi Flick nhận tin dữ sau trận thua Real Madrid (1 giờ trước)
- Dùng chảo sắt, nồi cơm điện để đổi điện thoại (1 giờ trước)
- Bộ trưởng Tài chính Mỹ hé lộ thông tin về khung thỏa thuận với Trung Quốc (1 giờ trước)
- Góc khuất "công nghệ" thẩm mỹ: Giật mình với quy trình lọc máu, thuốc tiêm giảm cân (1 giờ trước)