Trong lúc cả nhà chuẩn bị sinh nhật cho cậu bé Tí, một câu nói ngây thơ của cháu khiến mọi người nhận ra nỗi lo lắng thầm lặng của bà Lan.

Bà Lan gần 70 tuổi, hằng ngày dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc vườn tược và lo việc học hành cho các cháu. Các con bà bận rộn, nhiều lúc chỉ hỏi han vài câu rồi đi, nhưng bà luôn mỉm cười: “Mẹ khỏe mà, không sao đâu.”

Trong những ngày trước sinh nhật Tí, cậu bé đã nhiều lần để ý tới bà. Một buổi chiều, Tí thấy bà Lan đang ngồi vá quần áo bị rách, đôi tay run run vì mệt, liền mang một chiếc ghế nhỏ ra cho bà ngồi và hỏi: “Bà ơi, bà có mệt không? Con giúp bà nhé.”

ảnh Gia đình Hạnh Phúc Tổ Chức Sinh Nhật Cho Cậu Bé Tải Xuống Miễn Phí, ảnh hạnh phúc, bữa tiệc gia đình, ông bà đẹp Trên Lovepik

Một hôm khác, khi bà đang dọn vườn, Tí chạy ra nhặt lá rụng giúp bà và bảo: “Bà đừng làm nhiều việc một mình, con muốn giúp bà.”

Thậm chí, Tí từng nhìn thấy bà Lan lau nước mắt thầm khi các con cãi nhau qua điện thoại về chuyện học hành của cháu. Cậu bé tinh ý, nắm tay bà và thì thầm: “Bà Lan, con thấy bà buồn. Con muốn bà vui mà.”

Đến hôm sinh nhật, khi cả nhà chuẩn bị treo bóng và bày bánh, bà Lan tất bật lo mọi thứ phía sau. Khi cúi xuống nhặt vài quả bóng rơi, một lần nữa nước mắt lăn trên má. Tí chạy tới, ôm bà và nói: “Bà ơi, bà đừng khóc nữa. Con thấy bà buồn, con không thích.”

Cả nhà im phăng phắc. Mọi người nhận ra bà Lan đã âm thầm chịu nhiều áp lực và lo lắng, không dám bày tỏ, và một đứa trẻ 6 tuổi tinh tế đến mức cảm nhận được nỗi buồn ấy.

Sau khoảnh khắc đó, các con bắt đầu san sẻ việc nhà, quan tâm bà nhiều hơn và dành thời gian chơi với Tí. Bà Lan thấy nhẹ nhõm, còn Tí học được rằng quan tâm người khác không chỉ là lời nói mà còn là hành động và sự chú ý tinh tế.

HL (SHTT)