Tin rằng bố mẹ sẽ có một mùa hè dễ chịu hơn sau khi được lắp điều hòa, người phụ nữ không khỏi nghẹn lòng khi về quê và phát hiện căn phòng mát mẻ lại đang được vợ chồng chị gái sử dụng, còn bố mẹ vẫn tiếp tục chịu cảnh nóng bức như trước.

Là con gái út trong gia đình, hiện làm việc tại miền Nam, chị luôn canh cánh nỗi lo cho bố mẹ già đang sinh sống ngoài Bắc. Chị gái đã lập gia đình và cùng chồng con ở chung nhà với bố mẹ. Căn nhà chỉ có hai phòng ngủ, một dành cho bố mẹ, phòng còn lại là nơi sinh hoạt của gia đình chị gái. Mỗi lần người em về thăm, bố lại ra phòng khách nghỉ để nhường chỗ cho mẹ con chị.

Điều khiến chị nhiều lần trăn trở là ngôi nhà chỉ có một chiếc điều hòa, được lắp trong phòng của vợ chồng chị gái. Mỗi đợt nắng nóng, bố mẹ chỉ biết tìm nhiều cách làm dịu căn phòng như lau giường, đặt chậu đá trước quạt để dễ ngủ hơn.

Không ít lần chị đề nghị chị gái lắp điều hòa cho bố mẹ nhưng đều nhận được lý do kinh tế khó khăn. Thậm chí, chị gái còn cho rằng bố mẹ lớn tuổi nên không thích nằm phòng điều hòa.

07-1783391826-gui-tien-nho-anh-re-lap-dieu-hoa-cho-bo-me-co-gai-buc-xuc-khi-ve-tham
Tôi và chị gái mâu thuẫn vì chiếc điều hòa lắp trong phòng bố mẹ. 

Năm trước, chị mua tặng bố mẹ một chiếc quạt hơi nước. Đến mùa hè năm nay, vì không thể về quê, chị quyết định gửi tiền cho anh rể, nhờ thuê thợ lắp điều hòa hai chiều trong phòng của bố mẹ.

Anh rể đồng ý nhận tiền nhưng còn buông một câu khiến chị chạnh lòng: "Quý lắm mới giúp đấy nhé". Dù không vui, chị vẫn im lặng. Đến ngày lắp đặt, anh rể tiếp tục nhắn tin yêu cầu chuyển thêm vài trăm nghìn đồng tiền công còn thiếu. Dẫu bức xúc, chị vẫn chuyển khoản đầy đủ.

Sau đó, mỗi lần gọi điện về, thấy bố mẹ nói đang nghỉ trong phòng có điều hòa, chị phần nào yên tâm. Chị liên tục dặn bố mẹ cứ sử dụng thoải mái, đừng tiếc tiền điện, nhưng cũng hiểu tính cách của hai ông bà vốn luôn tiết kiệm.

Mọi chuyện chỉ thực sự khiến chị thất vọng khi tranh thủ nghỉ phép về quê giỗ bà nội và thăm gia đình. Vừa bước vào nhà, chị thấy phòng của chị gái mở cửa, còn phòng bố mẹ đóng kín, tiếng điều hòa chạy đều bên trong.

Hỏi ra mới biết, điều hòa trong phòng của vợ chồng chị gái bị hỏng nên cả gia đình đã chuyển sang ngủ ở căn phòng vừa được lắp điều hòa cho bố mẹ. Trong khi đó, bố mẹ lại sang ở phòng cũ của anh chị, nơi nắng chiếu trực tiếp từ sáng sớm.

Không giấu được sự bức xúc, chị trách chị gái vì cho rằng mình bỏ tiền lắp điều hòa để bố mẹ được nghỉ ngơi chứ không phải để người khác sử dụng. Tuy nhiên, chị gái thản nhiên đáp rằng đó là quyết định của bố mẹ và còn nói nếu tiếc chiếc điều hòa thì cứ tháo mang đi.

Nghe hai chị em tranh cãi, anh rể cũng lên tiếng giải thích rằng bố mẹ lớn tuổi, không quen nằm điều hòa, còn nếu gia đình anh chị không sử dụng thì sẽ lãng phí tấm lòng của em vợ.

Trước tình huống đó, bố mẹ chỉ nhẹ nhàng khuyên con gái bình tĩnh, không nên vì chuyện chiếc điều hòa mà ảnh hưởng tình cảm anh chị em. Người mẹ còn cho biết bản thân đã quen ngủ trong điều kiện không có điều hòa, nếu quá nóng chỉ cần vẩy nước xuống nền phòng là cũng có thể chợp mắt. Bà cũng mong con thông cảm vì vợ chồng chị gái đi làm cả ngày, cần có giấc ngủ ngon để giữ sức khỏe.

Đêm hôm ấy, người phụ nữ cùng con lại phải lau giường, vẩy nước và mở hết cửa để đón gió trời mới có thể ngủ được. Người cha thì trải chiếu nằm ở phòng khách, trằn trọc suốt đêm vì cái nóng oi bức.

Nhìn vợ chồng chị gái cùng các con yên giấc trong căn phòng điều hòa mát lạnh, chị không khỏi nghẹn ngào. Trong lòng chị vẫn day dứt và không thể lý giải vì sao những người làm con lại có thể ứng xử với bố mẹ theo cách như vậy.

Không muốn tiếp tục đối diện với bầu không khí nặng nề trong gia đình, chị quyết định quay lại miền Nam sớm hơn dự định. Trên chuyến đi trở lại nơi làm việc, điều khiến chị nặng lòng nhất không phải là chiếc điều hòa, mà là cảm giác xót xa khi thấy bố mẹ vẫn phải chịu thiệt ngay trong chính ngôi nhà của mình.

Bảo Ngọc (SHTT)