-
Quảng Ninh: Người đàn ông ngừng tim ngay trước cửa phòng lọc máu, hành động của bác sĩ khiến cả phòng lặng đi
-
Hàng chục công nhân Công ty Toyoda Gosei nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm
-
Nam MC nói thẳng Lan Phương: "Họ không có trách nhiệm làm hài lòng bạn!"
-
Tài xế ô tô giật chìa khoá xe máy của 2 cô gái rồi bỏ đi
-
Dùng thuốc tránh thai liên tục một năm, nữ sinh viên đại học 20 tuổi đột quỵ
-
Thanh niên người Nga đấm vào mặt Trung tá CSGT ở Nha Trang bị tạm giữ hình sự
-
Tuyệt đối điện ảnh: Đội hình từng duyệt binh tại Matxcơva luyện tập cho concert Quốc gia tại Mỹ Đình
-
3 người mắc kẹt trong căn nhà cháy ở Hà Nội
-
Bé gái bị bỏ rơi cùng tâm thư nhói lòng của người mẹ ở Đà Lạt
-
Chu Thanh Huyền mua 9 hộp trang sức rồi "nịnh" Quang Hải trả tiền, tuyên bố muốn giống Triệu Lộ Tư
-
Tai nạn khi ăn lẩu khiến 3 trẻ cùng nhà ở Hà Nội phải vào viện cấp cứu
-
Top 3 con giáp bùng nổ vận may, sự nghiệp thăng hoa, tài lộc dồi dào cuối tuần này (9-10/8)
-
Khi nào chính thức cấm xe tải chạy vào làn sát dải phân cách 2 tuyến cao tốc?
-
Tìm thấy thiếu niên mất tích ở Ninh Bình, lộ tin nhắn có nội dung đáng sợ
-
Đà Nẵng: Thanh niên bỗng co giật rồi ngừng tim khi chờ khám bệnh, diễn biến sau đó cực kỳ căng thẳng
-
5 món ăn "thần hộ mệnh" cho lá gan: Giúp bạn trẻ lâu, đẹp da và hết mệt mỏi
-
Sự thật rợn người sau những chuyến áp giải nữ phạm nhân thời xưa
-
Muốn thoát nghèo thì chớ để những thứ này trong nhà bếp
-
Vợ Đoàn Văn Hậu tung ảnh bikini nóng bỏng, khoe vóc dáng "đồng hồ cát" sau 1 năm "giấu nhẹm" vì sinh con
-
Trúng số 8 tỷ đồng, người đàn ông nhận hết tiền mặt, nghe quyết định chia tiền mà bất ngờ
Gia đình
14/08/2018 13:39Hà Nội: Bé trai 7 tuổi đang khoẻ mạnh bỗng hôn mê vì suy đa tạng, nhiễm trùng máu sau trận sốt cao
Cơn sốt định mệnh từ buổi chiều hè oi ả
Chúng tôi tìm đến BV Nhi Trung ương, nơi bé Nguyễn Huy Dương (sinh ngày 14/4/2011) con trai anh Nguyễn Huy Quyền (sinh năm 1982) và chị Nguyễn Thị Duyên (sinh năm 1987) đều trú tại Xóm 3 (thôn Đại Tảo – xã Đại Thành – huyện Quốc Oai – Hà Nội) đang phải giành giật sự sống từng giờ từng phút khi bất ngờ bị nhiễm trùng máu, suy đa tạng và hôn mê suốt nhiều ngày.

Ngồi dưới sân Bệnh viện, anh Quyền chị Dương như người mất hồn bởi suốt 20 ngày qua kể từ khi con trai mắc bệnh gần như không ngày nào 2 vợ chồng được chợp mắt ngủ ngon. Trong khi đó, người con trai đầu của 2 vợ chồng đang phải nằm cách ly tại khoa Điều trị tích cực.
Nhớ lại buổi chiều định mệnh, chị Nguyễn Thị Duyên cho biết: "Chiều tối ngày 23/7 khi vừa đi làm về thì ông bà nói cháu Dương bị sốt, tuy nhiên khi đó cứ nghĩ rằng con mình bị cảm cúm bình thường nên cũng cho uống thuốc hạ sốt. Thế nhưng uống thuốc đến ngày thứ 2 vẫn không thuyên giảm, con trai tôi vẫn sốt cao nên sang đến ngày 25/7 chúng tôi đã phải đưa cháu đến BV Nhi Trung ương để thăm khám".

Tại BV Nhi Trung ương, bé Dương được chuyển vào khoa Truyền nhiễm nhưng sau đó các Bác sĩ làm các xét nghiệm và chẩn đoán con trai chị Duyên bị nhiễm trùng máu. Lúc này bé Dương có biểu hiện mệt mỏi, ăn ít và trên người nổi nốt đỏ khá nhiều.

"Sau khi được các Bác sĩ điều trị tại khoa Truyền nhiễm 1 tuần, đến ngày 31/7 con trai tôi tiếp tục chuyển sang khoa Điều trị tích cực. Lúc này cháu yếu lắm, yếu đến mức rơi vào trạng thái hôn mê sâu dù được lọc máu thải độc cũng như sử dụng các thuốc đặc trị", chị Duyên nghẹn ngào.
Chị Duyên cũng cho biết, kể từ khi con trai chị được điều trị tại khoa Điều trị tích cực đến nay đã hơn 10 ngày và cũng từng đó thời gian bé Dương chìm vào hôn mê sâu.

"Cháu được điều trị trong phòng cách ly và mỗi ngày người thân chỉ được vào chăm sóc trong vòng 30 phút thôi", chị Duyên nói.
Trao đổi thêm về bệnh tình của con trai mình, anh Nguyễn Huy Quyền không giấu được nỗi lo lắng cho hay: "Cả gia đình tôi không hề biết con trai tôi bị nhiễm trùng máu do nguyên nhân nào, hàng ngày cháu chỉ chơi quanh quẩn ở nhà và cũng không phát hiện vết thương nào trên người khi mắc bệnh cả".
Nỗi khát khao của người mẹ mong con trai tỉnh giấc
Trò chuyện với chúng tôi, chị Duyên và cả anh Quyền luôn hướng ánh mắt về căn phòng trên tầng 4 khoa Điều trị tích cực, nơi con trai mình đang nằm hôn mê hơn 10 ngày qua.
Với cả 2 vợ chồng, mong mỏi cũng như khát khao nhất lúc này là mong có một phép màu khiến bệnh của con thuyên giảm, cháu tươi tỉnh trở lại. Gia đình cũng cho hay, các Bác sĩ đang cố gắng hết sức để lọc máu, thay huyết tương để cứu lấy sự sống cho con trai mình.

"Dù mỗi ngày chỉ được nhìn con, chăm con đúng 30 phút buổi trưa thế nhưng với chúng tôi đó là những giây phút vô cùng quý giá. Mỗi lần vào nhìn thấy con với đủ các loại ống dịch, tiêm truyền đều không cầm được nước mắt, dù cố gắng lắm nhưng chẳng hiểu sao nước mắt cứ lăn dài", chị Duyên nghẹn ngào.


Thậm chí chị chụp vội vài tấm ảnh khi con trai nằm điều trị rồi khi hết giờ thăm nom chị lại lôi chiếc điện thoại ra ngắm mà nước mắt lại chảy dài. Người thân, họ hàng chứng kiến cảnh này đều không khỏi xót thương.

Kể về đứa con trai mình, chị cho biết: "Dương là con trai cả, trước khi bị bệnh cháu đang thời kỳ nghỉ hè chuẩn bị bước sang năm học mới. Bình thường bé rất hiếu động, ngoan ngoãn, học giỏi, trước lúc bị bệnh còn nói mẹ mua sách vở để chuẩn bị lên lớp 2 cùng các bạn".
Hai vợ chồng anh Quyền, chị Duyên dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, vất vả nhưng trước đây vẫn đủ trang trải cho gia đình với công việc làm công nhân tại địa phương. Từ khi bé Dương gặp nạn đến nay, 2 vợ chồng phải bỏ hết công việc để chăm nom, lo lắng cho con trai.

Khốn khó hơn, tiền điều trị của bé Dương đã lên đến con số hàng trăm triệu, gia đình lại rơi vào cảnh phải vay mượn khắp nơi.
"Đến thời điểm hiện tại, vợ chồng tôi đã vay mượn tất cả những nơi có thể vay, được hơn 200 triệu đồng tiền vay nợ của mọi người để giúp con trai chúng tôi cầm cự đến ngày hôm nay. Thế nhưng từ ngày mai, ngày kia rồi những ngày sau nữa chúng tôi không biết kiếm tiền đâu để trang trải việc điều trị cho con mình", chị Duyên gạt đi giọt nước mắt lăn dài trên má.
Hiện tại, bệnh tình của bé Dương đang vô cùng nguy kịch và rất cần những tấm lòng hảo tâm của tất cả mạnh thường quân, các tổ chức từ thiện, bạn đọc chung tay giúp sức để bé có cơ hội sống.
Mọi sự ủng hộ về vật chất, tinh thần xin vui lòng liên hệ.
Bố bé Dương: anh Nguyễn Huy Quyền – SĐT: 0932.335.205
Mẹ bé Dương: chị Nguyễn Thị Duyên – SĐT: 0122.326.4617
Nơi bé Dương Điều trị: Phòng 403 – khoa Điều trị tích cực – BV Nhi Trung ương (Hà Nội).
Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Duyên – ngân hàng Techcombank – chi nhánh Hà Tây – Hà Nội – 1902.9148.025.011
Theo Lê Bảo (Thời Đại)








- Gia đình xin về lo hậu sự, nam thanh niên bất ngờ có phản xạ, hồi sinh kỳ diệu (1 giờ trước)
- Chi tiết về 5 vạn binh từ 4 nước áp sát Nga, chỉ còn cách vài km (1 giờ trước)
- Gia đình lo lắng ráo riết tìm cô gái mất liên lạc 2 ngày (1 giờ trước)
- Công khai số điện thoại 19 Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông Hà Nội (1 giờ trước)
- Mỹ nhân đẹp lóa mắt khiến đồng nghiệp nhìn quên cả diễn: Nhan sắc được ông trời điêu khắc, cỡ này ai mà so được (1 giờ trước)
- Hơn 1 tháng nữa có 2 con giáp tạm biệt vận xui, bước vào giai đoạn phát đạt, 1 con giáp thận trọng (2 giờ trước)
- Điểm danh dàn khí tài tham gia diễu binh trên biển dịp 2/9: Tàu ngầm, tàu tên lửa, tàu hộ vệ tên lửa,.. (2 giờ trước)
- Phản ứng bất ngờ của ê kíp MV AI "Kiếp sau vẫn là người Việt Nam" (2 giờ trước)
- Toàn cảnh dịch Chikungunya lan rộng toàn cầu: Trung Quốc ghi nhận hơn 7.000 ca, Mỹ phát cảnh báo (2 giờ trước)
- Clip: Bà Phạm Kim Dung biến sắc, quay mặt bỏ đi khi vừa nghe tên Hoa hậu Thuỳ Tiên (3 giờ trước)




