-
Lời kể đau đớn của bé trai lớp 6 bị nhét bút bi vào hậu môn, trường và cô chủ nhiệm phủi sạch trách nhiệm -
Quyết định ly hôn sau một năm cưới vì mâm cơm phần: Nông nổi hay giọt nước tràn ly? -
"Tân binh khủng long" Suzuki Brezza 2027 lộ diện: SUV hạng A "đấu" Kia Sonet với động cơ tăng áp mới -
Vị kiến trúc sư đại tài của Việt Nam nắm giữ toàn bộ bí mật của Tử Cấm Thành -
Hà Nội nghiên cứu mô hình giải trí xuyên đêm: Bước đi chiến lược đánh thức tiềm năng kinh tế Thủ đô -
Vụ cháy xe khách làm 7 người tử vong ở Đồng Nai: Nạn nhân tiết lộ chi tiết bất thường khi thoát hiểm -
Đề xuất sáp nhập trường học: Giám đốc Sở GD&ĐT nói rõ điều phụ huynh lo lắng nhất -
Tử vi thứ 5 23/7/2026 của 12 con giáp: Thìn vạ miệng, Ngọ thắng lớn -
Thực hư phía sau phát ngôn gây tranh cãi "quên hết mọi thứ" trước chung kết World Cup 2026 của Messi là gì? -
Facebook, Messenger và Instagram đồng loạt gặp sự cố trong tối 22/7
Gia đình
01/03/2019 22:30Hà Nội: Bị sốt vi rút vào viện truyền dịch, nam bệnh nhân tử vong
Tử vong sau truyền dịch
Trước đó anh H. bị sốt và đến sáng ngày 27/2 anh H. từ mình vào Bệnh viện Đa khoa huyện Chương Mỹ, Hà Nội khám và kiểm tra. Tuy nhiên, đến 12 trưa ngày 27/2, gia đình nhận được tin anh H. đã tử vong.
Vụ việc khiến gia đình anh H. vô cùng bàng hoàng. Anh Đ. em anh H. cho biết khi vào viện anh trai của anh có điện về cho gia đình nói sốt do vi rút bác sĩ đã kê thuốc và truyền dịch. Anh H. khẳng định truyền dịch xong sẽ về.
Tuy nhiên, đến trưa gia đình nhận được điện thoại thông báo bệnh nhân đã tử vong. Theo tìm hiểu của anh Đ. khi vào phòng bệnh nơi anh H. truyền dịch được biết truyền được nửa chai dịch anh H. bị lạnh và chỉ vài phút sau bệnh nhân tử vong.
Anh Đ. bức xúc vì sự ra đi của anh mình quá đột ngột mà đến nay sau 3 ngày phía bệnh viện cũng chưa có thông báo chính thức hay lời động viên thăm hỏi với gia đình của anh.
Theo anh Đ. khi cơ quan pháp y khám nghiệm tử thi của anh trai anh, họ báo cáo sơ bộ nguyên nhân tử vong. Gia đình vào bệnh viện xin bệnh án của anh H. để làm bảo hiểm nhưng phía bệnh viện không cung cấp.
"Gia đình chúng tôi đã tới viện và làm việc với các bác sĩ họ khẳng định anh tôi rất khoẻ chỉ sốt hơn 38 độ. Nhưng khi gia đình hỏi lý do anh tôi đột ngột ra đi như vậy thì bác sĩ không hề có 1 lý do chính xác. Gia đình tôi yêu cầu bệnh viện cho gia đình tôi xem bệnh án và đơn thuốc thì bệnh viện nhất định không cho xem".
Điều đặc biệt, theo anh Đ. khi bị người nhà truy hỏi việc sử dụng thuốc thì bác sĩ bảo chỉ có 1 viện hạ sốt, 1 viên thuốc bổ và 3 viên thuốc ho sau đó chuyền dịch natri clorua. Tuy nhiên, một bác sĩ khác của bệnh viện lại cung cấp rầng anh H. được tiêm một ống trợ tim trong quá trình truyền dịch.
Sau 3 ngày, sự ra đi đột ngột của anh H. khiến cả gia đình chưa hết bàng hoàng và bức xúc vì chưa nhận được câu trả lời thoả đáng từ phía bệnh viện Đa khoa Chương Mỹ.
Bệnh nhân ra đi quá nhanh
Trao đổi với chúng tôi, ông Đặng Trần Chiến – Giám Đốc BVĐK Chương Mỹ xác nhận đúng ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, anh H. có vào viện khám do bị sốt sau đó được truyền dịch và đến 12 h trưa anh H. tử vong.
Theo ông Chiến sau khi anh H. tử vong bệnh viện đã họp và qua các bước từ đón tiếp và khám bệnh cho anh H. đều đúng quy trình. Tuy nhiên, ông Chiến cho biết trường hợp anh H. tử vong quá nhanh khiến bác sĩ cũng không trở tay kịp.
Ông Chiến cho biết bệnh viện đã báo cáo ngay Sở Y tế và Ủy ban nhân dân huyện Chương Mỹ về trường hợp của anh H.Bệnh viện cũng thành lập hội đồng chuyên môn để tìm hiểu nguyên nhân cái chết của anh H. nhưng đến nay vẫn chưa có kết luận chính thức nguyên nhân tử vong.
Theo ông Chiến việc người nhà bức xúc phía bệnh viện cũng chia sẻ và sẽ có câu trả lời cho gia đình anh H. khi có kết luận cụ thể của cơ quan chuyên môn.
Về việc thông tin bệnh nhân bị sốt vi rút thì được tiêm thuốc trợ tim, ông Chiến cho biết việc sử dụng thuốc như thế nào đều có kiểm soát và được ghi chép lại cụ thể. Bệnh viện sẽ trả lời gia đình người bệnh khi có kết luận cụ thể nguyên nhân tử vong.
Theo Ngọc Anh (Soha/Trí Thức Trẻ)
- Đang khỏe mạnh, nam sinh 15 tuổi bất ngờ đột quỵ, liệt nửa người (09:26)
- Lời kể đau đớn của bé trai lớp 6 bị nhét bút bi vào hậu môn, trường và cô chủ nhiệm phủi sạch trách nhiệm (09:26)
- Quyết định ly hôn sau một năm cưới vì mâm cơm phần: Nông nổi hay giọt nước tràn ly? (09:21)
- Erik gây tranh cãi vì lớp trang điểm đậm trên poster "Sao nhập ngũ" (09:20)
- Bóng đá Argentina chấn động vì cuộc điều tra của FBI (09:19)
- Apple và dự án chip M2 Extreme bị âm thầm khai tử: Bí mật về dòng vi xử lý siêu cấp chưa từng được công bố (09:19)
- Bất ngờ từ nghiên cứu quy mô lớn: Đã đến lúc xóa bỏ định kiến về tuổi thọ pin xe điện (09:10)
- Thêm bất thường ở điểm thi của thí sinh Tuyên Quang, sự kỳ quái không chỉ xuất hiện năm nay (09:04)
- "Soi" dòng tiền PNJ giữa lùm xùm kim cương: Hơn 3.500 tỷ đồng đến từ đâu? (09:04)
- Điều dưỡng trưởng bệnh viện bị hành hung tại nơi làm việc và nhà riêng, phải nhập viện điều trị (09:01)