-
Đề xuất kéo dài tuyến metro Cát Linh – Hà Đông đến Xuân Mai với vốn đầu tư hơn 45.000 tỷ đồng -
Căn hộ mơ ước biến thành "ác mộng" khi 3 thế hệ nhà chồng kéo đến "tá túc", nàng dâu kiệt quệ muốn ly hôn -
Honda trình làng bộ đôi Hybrid Sedan Prototype và Acura Hybrid SUV Prototype: Civic, Accord thế hệ mới sắp lộ diện? -
Trích xuất camera vụ người đàn ông chở bia bị đánh giữa đường ở TP HCM, hé lộ nguồn cơn sự việc -
Một chùm chìa khóa của chồng cũ, tổ ấm hiện tại của tôi đứng trước nguy cơ rạn nứt -
Phẫn nộ clip người phụ nữ chở con nhỏ liên tục chửi bới, hành hung tài xế ô tô sau va chạm tại Hà Nội -
Nam thanh niên bỏ lại xe máy rồi nhảy cầu Vĩnh Tuy, Hà Nội -
Thu phí vỉa hè Hà Nội: Kẻ âu lo, người mừng rỡ và bài toán quản lý -
Làm rõ thông tin "thuốc phơi nhiễm HIV giả" gây xôn xao mạng xã hội -
Suzuki chính thức ra mắt "huyền thoại côn tay" 160cc mới: Mâm trên Honda Winner R và Yamaha Exciter?
Gia đình
26/08/2017 17:34Hãy yêu giống kiểu ông bà, không thề chẳng hứa vậy mà trăm năm…
Ngày đó quen nhau, ông không hẹn sẽ cưới bà khi mà ông thành đạt nhưng lúc tự chủ động được một ít tiền ít bạc, ông liền rước bà về ngay. Ông bảo nói trước sẽ không hay, vì sợ bà đợi, lỡ thanh xuân của bà, bà sẽ tủi thân thiệt phận ...
Ngày đó cưới nhau, ông đâu thề thốt sẽ luôn đối tốt với bà cả đời, cũng không mở lời hỏi bà về việc cùng ông gồng vai gánh khổ. Nhưng suốt nửa đời yêu thương và sống bên nhau, ông cũng không để bà phải thua thiệt bất cứ ai.
Ngày đó bên nhau, ông chưa từng bảo sẽ không để mắt đến người phụ nữ thứ hai, chưa từng dõng dạc rằng bà là người duy nhất ông thương quý. Thế nhưng không một lần ông nói điều gì về những người đàn bà khác, không khi nào ông khiến bà phải vì kẻ thứ ba khác mà nghĩ lo.
Ngẫm lại bây giờ, làm được như vậy mới khó, chứ hứa hẹn đủ lời thì dễ dàng thôi.
Lúc mới yêu, nói đủ điều mật ngọt, chia tay rồi lật mặt nhau ra.
![]() |
| Đàn ông dù trước hay sau hôn nhân, chí ít ra là biết lo nghĩ và thương quý người phụ nữ cạnh bên mình trước nhất. (Ảnh minh họa). |
Hôm mới yêu, nào là - "Không có em thì anh sẽ chết!", "Có ai khác ngoài em thì mặc cho em giết!"..., vậy rồi lấy nhau về vài tháng đã siết ngực ôm eo người mới, vẫn sống ngời ngời ra đó chứ có chết bất đắc kỳ tử bao giờ đâu.
Bữa vừa yêu, còn nguyện sẽ bên nhau dài lâu lắm, nắm tay nhau đi tới mọi nơi, ngủ bên nhau suốt cả một đời. Mà thật sự chưa nói xong vài lời giận dỗi, đã chẳng còn muốn đợi chờ bình yên.
Thiết nghĩ
Đàn ông dù trước hay sau hôn nhân, chí ít ra là biết lo nghĩ và thương quý người phụ nữ cạnh bên mình trước nhất.
Đừng bao giờ cất nhẹm những lần hỏi thăm, những câu nói năng nhẹ nhàng, tử tế. Ra đường cân nhắc từng chữ với người ngoài, thì về nhà cũng đừng tệ bạc với người thương.
Không phải đàn ông hư hỏng trăm đường, vũ phu bạo lực là phụ nữ sẽ phục tùng, ngoan ngoãn. Đàn ông có dịu ngọt, có chân ái, có tâm quý, có tình ý, thì phụ nữ mới bình ổn và an vui.
Trên đời này, chẳng bao giờ có chỗ dung chứa cho tư tưởng hưởng thụ phụ nữ hôm trước, bữa sau vùi dập, bạc nhược đủ trò. Làm người đàn ông thương vợ thì khó, chứ để vào vai người chồng đốn mạt thì khá dễ dàng.
Đàn ông nên nhớ, dù có trăm ngàn đàn bà mời chào ngoài đó, cũng đừng cho tâm tưởng phản bội của mình được phần tự do. Một ánh nhìn lơ đãng sẽ dẫn đến xúc cảm thèm chạm, một câu tình đưa đẩy sẽ tạo dựng hàng vạn cơ hội đẩy đưa.
Hôn nhân hạnh phúc không có chỗ chứa cho đàn ông chỉ biết đối đãi với vợ con bằng những ngạo mạn và khinh thường.
Hôn nhân an phận thì cần đàn ông chân tâm và thương quý.
Chân thành trong từng lời nói.
Tâm ý để vào những lần cư xử.
Thương cho những điều người phụ nữ chưa kịp tỏ bày.
Quý cho những ngày vợ mình má áp môi kề mỗi đêm.
Muốn giữ người phụ nữ mình yêu trong yên bình, thì đừng đem đức tin ra đánh cược cho những lần dối trá.
Phụ nữ nào cũng cần yên ổn sau những vấp ngã. Đàn ông nào cũng không được quyền câu nệ kẻ thứ ba.
Hôn nhân, cần nhất cả đời nguyện ý.
Gần nhau, trân quý từng điều giản đơn ...
Đàn ông càng thổi phồng tương lai bằng quá nhiều ngôn từ hoa mĩ, thì chỉ càng khiến phụ nữ mộng tưởng về vô vàn điều khó lòng thực thi.
Cũng như một ngàn câu nói sẽ đi cùng phụ nữ đến trăm năm, không bằng một lần thật tâm chở che cho tổn thương trong lòng của cô ấy.
Tương lai mà xây bằng lời nói là ảo tưởng.
Hạnh phúc được tạo dựng trong hành động thiết thực, mới là yêu thương!
Theo Huỳnh Khải Vệ (Nguoiduatin.vn)
- 6 tính năng khiến ‘siêu phẩm’ iPhone Ultra đáng mong chờ hơn bao giờ hết! (14 phút trước)
- Nữ sinh rơi lầu tử vong tại trường đại học ở TP HCM (39 phút trước)
- Miền Bắc có mưa to đến rất to trong 3 ngày liên tiếp (1 giờ trước)
- 5 học sinh tử vong thương tâm do đuối nước trên sông (1 giờ trước)
- Bất chấp xu hướng xe điện, người Việt vẫn "chuộng" xe máy Honda: Wave Alpha, Vision tiếp tục hút khách (1 giờ trước)
- Em trai làm băng rôn, phát loa bêu riếu anh khắp làng: Hé lộ nguyên nhân và cái kết (1 giờ trước)
- Vụ bố đâm con trai tử vong ở Điện Biên: Lý lịch bất hảo của nạn nhân và nguồn cơn án mạng đau lòng? (2 giờ trước)
- Tử hình gã đàn ông ra tay sát hại mẹ và chị ruột: Lời nói cuối cùng trong phiên tòa gây ngỡ ngàng (2 giờ trước)
- Thân thế cô dâu Vĩnh Long cầm hoa cưới 10 cây vàng đang khiến cộng đồng mạng phát sốt (2 giờ trước)
- Người đàn ông báo công an sau khi bị bạn gái chia tay: Nguồn cơn phía sau và cái kết đắng của vụ việc? (2 giờ trước)
