-
Không khí lạnh chuẩn bị tràn về, miền Bắc có còn "rét nàng Bân"? -
Hôn nhân của Doãn Hải My - Đoàn Văn Hậu giữa tin đồn có "người thứ 3": Tổ ấm viên mãn bị thử thách? -
3 ông cháu thương vong sau khi vượt đường sắt bằng công nông, camera ghi lại cảnh xe văng chục mét -
Sống trong nhà bố mẹ đẻ nhưng vẫn bị chị dâu đe dọa "đuổi đi" nếu không biết điều -
Tưởng khách khó khăn nên không lấy tiền xe, tài xế bất ngờ khi bà cô rút cả xấp 500.000 đồng: Câu chuyện khiến dân mạng thích thú -
Bão Sinlaku tăng cấp cực đại 50.000 người có thể gặp thảm họa, Việt Nam chịu ảnh hưởng gián tiếp -
Cháy dữ dội tại TPHCM, 14 xe máy của công nhân bị thiêu rụi trong chốc lát -
Gia cảnh nữ sinh 17 tuổi tử vong sau khi lao ra biển cứu người: Học sinh ngoan, chăm 4 em nhỏ -
Vụ tài xế Mercedes G63 va chạm với cụ ông 91 tuổi khiến nạn nhân tử vong: Trách nhiệm pháp lý? -
Đề xuất sửa Nghị định 168: Tăng nặng mức phạt với xe ghép, xe dù và ô tô hợp đồng trá hình
Gia đình
27/11/2015 14:29Hiểm họa khi chữa ung thư bằng "thần dược" truyền miệng
![]() |
| Ảnh minh họa: Health. |
Một phụ nữ 20 tuổi đã có gia đình bị u lympho giai đoạn 4. Lúc đầu cô tuân thủ phác đồ điều trị ở bệnh viện và đáp ứng tốt. 6 tháng sau bệnh tái phát. Quá sợ hãi, bệnh nhân bỏ điều trị ở bệnh viện sau khi đọc được thông tin về một phòng mạch ở Mexico có cách chữa khỏi ung thư nhờ chế độ ăn đặc biệt và ngồi thiền.
Sau một tuần đầu tiên, chồng bệnh nhân gọi điện cho bác sĩ Ang nói rằng tâm trạng người vợ đang dần tốt lên và vui vẻ hơn. Đến lần gọi điện tiếp theo, anh buồn bã thông báo vợ đã qua đời. "Tin này đến với tôi như một cú sốc vì căn bệnh của người phụ nữ ấy không nặng nề đến thế. Bệnh nhân từng nói với tôi rằng sẽ quay về điều trị sau khi thử phương pháp kia. Thật đáng buồn, cô sẽ chẳng bao giờ làm điều đó được nữa", bác sĩ nhớ lại.
Bác sĩ Ang nhìn nhận, bệnh ung thư đang trở thành "ác mộng" và ngày càng lan nhanh khiến cho nhiều người sợ hãi. Trong khi biện pháp điều trị ung thư mới vẫn đang được nghiên cứu thì nhiều người tin vào các cách chữa bệnh "đồn thổi" khiến bệnh tình nặng hơn.
Bác sĩ Ang khuyên bệnh nhân không nên quá tin vào những lời đổn thổi về hiệu quả của các phương thức "bí truyền" chữa ung thư chưa được kiểm chứng. Bệnh nhân Di là một trong những người đã "tỉnh ngộ" sau một thời gian áp dụng các phương pháp điều trị không chính thống. Bệnh nhân 58 tuổi mang một khối u to bằng quả bưởi ở cổ, kết quả sinh thiết xác định là ung thư. “Tôi rất sợ điều trị bằng hóa chất, tóc sẽ rụng hết, tôi mệt và cảm giác rất khủng khiếp”, ông Di thú thật với bác sĩ.
Ông Di đã chi khoảng 13.000 USD cho 2 tuần điều trị bằng thảo dược ở một phòng mạch tư. “Tôi phải nuốt 150 viên thuốc mỗi ngày, mỗi lần uống 50 viên, một ngày ba lần, không được ăn gì cả”, bệnh nhân kể. Ông được yêu cầu ngâm mình 30 phút mỗi ngày trong bồn nước 40 độ C. "Họ nói với tôi rằng nước này đã được cho chạy qua từ trường và vì vậy nó sẽ lấy hết các tế bào xấu của tôi ra khỏi cơ thể".
Sau 3 ngày đầu điều trị ông Di được phép ăn một miếng đu đủ nhỏ và một quả chuối. Ngoài 150 viên thuốc kia, ông không được uống bất kỳ loại thuốc nào nữa và không được ra khỏi phòng mạch trong suốt 2 tuần. Bệnh nhân giảm 10 kg và khối u to hơn. Ông kể: “Hàng ngày tôi có thể thấy khối u đang to lên bên cổ tôi nhưng họ nói tôi phải hoàn tất liệu trình điều trị rồi mới thấy hiệu quả. Khi tôi ra viện họ cho thêm thuốc uống trong 2 tháng nữa”.
Suốt thời gian điều trị trong phòng mạch này và 2 tháng sau đó, ông Di không đến bệnh viện điều trị theo phác đồ của bác sĩ. Người đàn ông cho biết nhân viên ở phòng mạch nói rằng nếu kết hợp việc điều trị bằng các phương pháp chính thống và phương pháp thảo dược sẽ giết chết ông.
Cuối cùng không chịu đựng được nữa, ông Di quyết định quay lại gặp bác sĩ Ang theo lời khuyên của một người bạn. Sau khi khám bệnh, bác sĩ xác định ông bị ung thư ở vòm họng và cổ, khả năng điều trị khỏi chỉ 40-50% song vẫn còn nhiều hy vọng. Bác sĩ đã chỉ định phác đồ hóa trị liệu có tác dụng phụ không đáng kể bởi vì lo bệnh nhân sẽ bỏ cuộc nếu có những tác dụng phụ tồi tệ. Bác sĩ cố gắng giúp ông lấy lại niềm tin bằng cách cho xem ảnh của bệnh nhân tương tự đã được điều trị trước đây. Tâm trạng ông Di tiến triển tốt hơn và yên tâm chữa bệnh.
Rất may ông Di đáp ứng với phác đồ điều trị tốt, trong vòng một tháng khối u nhỏ lại không còn nhìn thấy rõ nữa. Từ đó về sau, ông Di luôn nói chuyện với nhiều bệnh nhân đồng cảnh ngộ và khuyên họ không nên bỏ việc điều trị. Hiện tại ông vẫn uống linh chi cùng với các loại thuốc bác sĩ kê. Bác sĩ Ang ủng hộ điều này và khuyên ông cứ tiếp tục bởi vì nhiều bệnh nhân đã uống linh chi không có loại tác dụng phụ nào dù trên thực tế các chuyên gia vẫn nghi ngờ về tác dụng của loại nấm này.
Theo Trần Ngoan (VnExpress.net)
- Nhận tin nhắn bất thường, vợ về nhà phát hiện chồng tử vong trong phòng ngủ (11 phút trước)
- 95 người thiệt mạng sau 3 ngày diễn ra lễ hội té nước (24 phút trước)
- Chốt lịch nghỉ lễ 2026: Không hoán đổi, không kéo dài kỳ nghỉ (32 phút trước)
- "Vua xe ga" 175cc mới chính thức ra mắt giá 59 triệu đồng: Đẳng cấp hơn cả Honda Air Blade và Vario (1 giờ trước)
- VTV sở hữu bản quyền World Cup 2026 tại Việt Nam (1 giờ trước)
- Nóng: Thêm 2 trường ở TP HCM bất ngờ tạm dừng bữa ăn bán trú (1 giờ trước)
- Miền Bắc sắp có mưa 2 ngày, chấm dứt nắng nóng (2 giờ trước)
- Lệnh phong tỏa của Mỹ đang đẩy thị trường dầu vào kịch bản nào? (2 giờ trước)
- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ (2 giờ trước)
- Thượng tướng Lê Đức Thái làm Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa (2 giờ trước)
