-
Ông Trần Anh Tuấn thôi giữ chức Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội -
Đồ hộp Hạ Long tạm dừng sản xuất sau bê bối thịt heo bệnh: Công nhân vẫn được trả lương -
Lâm Đồng: Con trai gào khóc bên thi thể mẹ giữa ngã ba đường, nguồn cơn khiến nhiều người xót xa -
Thị trường văn phòng Hà Nội: Bước sang giai đoạn cạnh tranh bằng chất lượng -
Dầu thế giới leo đỉnh 7 tuần, xăng trong nước lại giảm sâu -
Manh mối vụ nam sinh lớp 7 mất liên lạc sau khi đi mua đồ ăn sáng ở Hà Tĩnh, gia đình tiết lộ bất ngờ -
Giới thiệu bà Bùi Thị Minh Hoài ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI -
Nghịch lý vụ thịt lợn bệnh tại Đồ hộp Hạ Long: 3 năm kiểm tra liên tiếp không thấy vi phạm? -
Tết nội 30 triệu - Tết ngoại "lãi ngược": Nỗi lòng người vợ đang kiệt sức vì gồng gánh "chữ hiếu" -
Chưa tròn 49 ngày mẹ chồng mất, chồng tôi đã đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân
Gia đình
24/03/2015 16:23Hoảng hồn khi bị vợ phát hiện "đồ lạ" trong va li
Thấy vợ tru tréo ở trên phòng, mình đang nằm nghỉ trên ghế sofa cũng phải vùng dậy, chạy vội lên xem nàng gặp phải chuyện tày đình gì? Hóa ra, thủ phạm chính là chiếc quần chíp ren đầy quyến rũ của phụ nữ đang nằm gọn trong valy cùng với đống quần áo bẩn mà mình thải ra trong suốt 1 tuần đi công tác vừa qua…
|
|
| Ảnh minh họa |
Hay là, mấy lần tiếp khách say rượu, mình đã làm chuyện có lỗi với vợ khi gọi phụ nữ về phòng nhưng khi tỉnh rượu thì quên mất. Vì thế, mới có cơ hội cho chiếc quần lạ kia lọt vào trong valy của mình?
Tuy nhiên, ý nghĩ này vừa xuất hiện, mình đã đủ lý lẽ để bác bỏ, bởi lần nào cũng vậy, tuy có uống rượu say, nhưng khi đã say là mình lăn ra ngủ như chết, đâu có quậy phá mà nghĩ ra những việc “tày đình” kia. Hơn nữa, cùng tham gia chuyến công tác với mình và ở cùng phòng mình còn có anh trưởng phòng – một người rất nghiêm túc.
Vì thế, dù có muốn, hay có bị ma men xui khiến, chắc chắn, mình cũng không dám liều trước mặt sếp.
Như vậy, chiếc quần lạ kia ở đâu ra? – mình cứ ngẩn người ra rồi nghĩ đến hàng trăm tình huống, nhưng không sao giải thích được.
Trong khi đó, thấy mình tự nhiên im lặng, vợ mình càng cho rằng, việc mình gian dối, phản bội vợ trong chuyến đi công tác vừa rồi là có thật. Vì thế, nàng càng khóc, càng vật vã, và càng ra sức cào cấu, chửi rủa mình.
Đêm xuống, nàng vẫn không nguôi giận mà còn đuổi mình ra khỏi phòng rồi nằm khóc một mình. Mình giải thích không được vì không có một lý lẽ nào hợp lý nên cuối cùng cũng đành ôm gối sang phòng bên cạnh để nằm.
Tuy nhiên, nằm mãi cũng không thể ngủ được nên thỉnh thoảng mình cũng chạy sang cửa phòng nghe ngóng và phát hiện nàng vẫn chưa ngủ.
Thỉnh thoảng nàng còn khóc nấc lên thành tiếng khiến ruột gan mình nóng như lửa đốt. Bởi từ hồi yêu nhau cho tới khi cưới, đã 5 năm trôi qua, 2 vợ chồng mình chưa một lần cãi vã, cũng chưa bao giờ nghi ngờ nhau. Lòng tin mà nàng dành cho mình là tuyệt đối. Vì thế, 2 vợ chồng luôn cảm thấy hạnh phúc khiến nhiều anh em bạn bè phải ghen tị.
Nhưng chuyện lần này, rõ ràng là một cú sốc lớn đối với nàng, nên nàng khóc, nàng không thể ngủ được đến mức 2 mắt sưng húp rồi vài ngày sau là thâm quầng. Mặt mũi bơ phờ đến tàn tạ cũng là lẽ thường tình.
Tuy nhiên, mình lại chẳng biết phải giải thích như thế nào để nàng tin tưởng khi mà chứng cớ quá rõ ràng. Chỉ biết chắc chắn một điều rằng, mình chưa bao giờ có ý tưởng ngoại tình, hay chơi bời gái gú ở bên ngoài để khiến vợ phải đau khổ như vậy.
Thế nên, sau vài ngày suy xét, mình đã nói với vợ tất cả những suy nghĩ, và suy luận mà mình đặt ra trong đầu trong suốt mấy ngày qua. Vợ nghe, có chút nguôi giận và cố tin vào lời giải thích của mình. Nhưng khi nhìn lại chiếc quần lạ kia, vợ mình lại khóc, lại nổi cơn tam bành khiến cuộc sống của gia đình bị đảo lộn suốt 1 tuần liền.
Vì thế, suốt 1 tuần ấy, mình làm việc mà không hề có hiệu quả, mặt mũi bơ phờ, đầu óc ủ rũ đến mức, anh trưởng phòng, cũng là người đã tham gia cùng mình chuyến công tác vừa qua phải rủ mình đi uống bia để anh em tâm sự.
Thế rồi, lúc nghe và hiểu câu chuyện của mình, lão ấy mới bật cười ha hả và bảo mình gọi điện cho vợ để lão nói chuyện.
Hóa ra là lão ấy trêu mình, cố tình gài chiếc quần lạ kia vào trong valy để thử phản ứng của vợ chồng mình. Không ngờ, mình quá thật thà với vợ nên không đủ hoạt ngôn để tự mình làm vợ tin tưởng trong tình huống dở khóc dở cười này.
Vì thế, kể câu chuyện này ra, mình cũng thấy có chút xấu hổ, nhưng cũng mong, các chị các em đọc được bài này, nếu gặp phải tình huống tương tự thì hãy tỉnh táo để suy xét, đừng để những kẻ có ý đồ xấu, hoặc những người bạn có tính đùa dai … làm tan vỡ hạnh phúc gia đình mình.
Theo Hoàng Long (VietNamNet)
- 7 cầu thủ U23 Việt Nam đứng trước nguy cơ bị treo giò nếu vào Bán kết (19:23)
- Tỷ phú Phạm Nhật Vượng và "kỳ tích" VinFast: Doanh số 175.000 xe, thống trị thị trường Việt năm 2025 (19:09)
- Người vợ vụ chồng bị đánh liệt tứ chi, giám định thương tích 0% bật khóc kể về hành trình giám định 2 năm qua (34 phút trước)
- Michael Carrick đạt thỏa thuận làm HLV MU tới hết mùa, ra mắt ngay trận derby (1 giờ trước)
- Tài xế gây "náo loạn" Đồng Nai khi vừa lái xe vừa điều khiển xe ô tô mô hình tốc độ cao nhận tin dữ (1 giờ trước)
- Nguyên nhân vụ cháy xưởng trong trại giam Quảng Ninh, tiết lộ con số thiệt hại (1 giờ trước)
- Đồ hộp Hạ Long xin tiêu hủy gần 14.000 hộp Patê cột đèn nhiễm dịch tả lợn châu Phi (1 giờ trước)
- Vụ hơn 40 học sinh ngộ độc tại Quảng Trị: Trường bị phạt 200 triệu đồng nhưng không có tiền nộp (1 giờ trước)
- Giấu xác khách nữ vào tường rồi thản nhiên bán hàng, chủ quán bar còn hỏi khách: "Có thấy mùi lạ không?" (2 giờ trước)
- Ông Cù Ngọc Trang chính thức giữ chức Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội (2 giờ trước)
