-
Bắt băng nhóm thao túng dư luận, tống tiền nghệ sĩ Cbiz: Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ bị réo tên -
Vén màn bí mật 1 thế kỷ: Cơ thể mèo rơi tự do, không có điểm tựa bên ngoài vẫn có thể tự xoay mình tiếp đất -
Hai tàu hàng bị đứt neo, trôi va vào trụ cầu Sông Lô rồi chìm giữa đêm -
Luật sư giải đáp vụ xe cứu hộ chở ô tô Lexus xuống sông: Tài xế xe cứu hộ có bị xem xét hình sự không? -
Chủ đầu tư giải thích lý do dựng tượng "Nữ thần Khai phóng" ở Tây Ninh, cận cảnh hoàn tất hạ tượng -
Từ cô bé đi thu gom phế liệu đến ngôi vị thủ khoa xuất sắc trường Đại học Sư phạm Hà Nội -
Nấm kim châm giàu chất chống oxy hóa, hỗ trợ giảm stress nhưng không phải ai cũng nên ăn -
HLV Ancelotti ví trận gặp Nhật Bản là "chung kết" của Brazil tại World Cup 2026 -
Từ 1/7: Nhà ở dưới 3 tầng, diện tích dưới 250m² được miễn giấy phép xây dựng, người dân cần nắm rõ các điều kiện -
Ngôi sao gốc Việt gây địa chấn World Cup, bỏ xa Messi và Yamal
Gia đình
26/12/2022 21:21Hội đàn ông chê vợ già xấu và câu nói chen ngang 'chồng tử tế phụ nữ sẽ xinh đẹp dịu dàng'
01
Hải kể xấu vợ: “Tớ thấy hôn nhân chẳng khác nào là một cú lừa. Lúc lấy về một cô vợ dịu dàng, sạch sẽ, thơm tho, quyến rũ. Cưới xong thì cô ấy khác một trời một vực".
Khi Hải dứt lời thì cả đám bạn cũng nhao nhao đồng tình rằng mình không khác gì. Một ông phát biểu rất hùng dũng: “Cụ Nguyễn Du bảo thương thay thân phận đàn bà, đúng ra phải thương cánh đàn ông chúng mình ấy chứ, khổ không để đâu cho hết. Đi làm thì phải nộp lương, về nhà thì phải “trả bài”. Vợ lôi thôi vẫn phải nịnh đầm là xinh. Khẽ dơ tay lên một cái là bảo loại đàn ông không ra gì”. Cánh đàn ông vẫn bàn tàn rôm rả xung quanh nỗi khổ của mình mà không biết bàn bên Hương đang nóng mặt.

Cô bước tới với dáng vẻ kiêu sa xinh đẹp và ngỏ lời uống với các anh một chén. Hội đàn ông đang bàn chuyện vặt thấy một người phụ nữ xinh đẹp bước tới thì nhốn nháo hết cả lên. Hương bảo: “Em ngồi bàn bên nghe lỏm được các anh nói chuyện về đàn bà mà phải sang mời các anh 1 ly”. Hải cười hi hí: “Ông nào mà vớ được cô vợ như em thì chắc không có ai phải khổ như bọn anh đã từng”.
Lúc đó Hương mới nháy gọi Phong sang: “Đây anh ạ, người đàn ông may mắn đó đây”. Cả đám chưng hửng vì người phụ nữ xinh đẹp đã có chủ, hơn nữa người đàn ông cạnh cô lại có vẻ hoàn mỹ khác hẳn hội đàn ông kể xấu vợ mà quên không soi gương lại chính mình. Hương tiếp lời: “Em được như thế này là nhờ anh ấy luôn nâng niu em. Phụ nữ sau hôn nhân họ không còn là chính mình nữa vì sinh đẻ làm cho cơ thể xập xệ đi. Nhan sắc thay đổi, lại còn hàng đống công việc không tên như việc nhà, chi tiêu tài chính, chăm sóc con cái đến mức họ quên cả bản thân mình. Nếu không có chồng em luôn quan tâm thấu hiểu, tâm lý và chiều chuộng, san sẻ việc nhà, chăm sóc con cái cùng vợ thì em chắc cũng chẳng khác nào vợ các anh đâu”.
Phong chồng Hương cũng lên tiếng: “Tôi mạo muội nói suy nghĩ của mình như thế này, người vợ là tấm gương phản chiếu hình ảnh các ông chồng rõ nhất. Nếu các cô ấy tã tời, xấu xí các anh cũng xem lại xem đã yêu thương cô ấy đủ chưa. Chồng tử tế vợ sẽ xinh đẹp và dịu dàng. Xin lỗi nếu tôi đã nói gì không phải. Nào uống đi các anh, vì những ông chồng tuyệt vời và những cô vợ xinh đẹp”. Hội đàn ông khác hẳn với vẻ háo hức ban đầu bỗng dường như tiu nghỉu cả.
02
Lúc ra về Hương cảm ơn Phong vì đã nói những lời cần nói, cảm ơn Phong vì đã là một người chồng kiên nhẫn để Hương được dịu dàng. Cô cũng cảm ơn chồng vì anh đã tâm lý để cho Hương không biến thành một mụ quái vật hay càm ràm. Phong cười xòa: “Báu vật trong tay anh thì anh phải biết giữ gìn và nâng niu chứ”.
Hương tự biết lúc Phong lấy cô không phải vì nhan sắc. Vẻ tự tin và phong thái của cô hiện tại có được là vì Phong lúc nào cũng cổ vũ, ca ngợi vợ khiến cho cô có được cũng tin mình tuyệt vời. Sống cùng một người đàn ông biết điều và tử tế như Phong thì Hương càng không có lý do gì đế ưu phiền. Bạn cô nói rằng cô đẹp hơn thời con gái vì vẻ hạnh phúc toát ra trên gương mặt.
Hương biết mình may mắn vì lấy được Phong. Bạn cô không ít hoa khôi một thời giờ héo úa như bông hoa tàn vì lấy phải những gã chồng vô tâm. Người thì suốt ngày lo đi trả nợ cho chồng vì cờ bạc. Người thì chồng chạy theo người phụ nữ khác, anh ta thậm chí nói rằng “cô xem lại bản thân mình xem” nhưng không chịu nghĩ rằng ai đã làm cho vợ mình như thế.

Nhiều người cứ nói rằng họ tử tế nhưng không hề biết chính mình là tác nhân đẩy những người phụ nữ anh ta từng chết mê và tôn vinh như công chúa thành những mụ phù thủy suốt ngày chỉ cằn nhằn và trì triết. Sau đó, họ lại trách vợ là người thay đổi, là kẻ “lộ bộ mặt thật” trong khi quên mất hỏi xem mình đã làm gì với người con gái mình đã yêu.
03
Người ta bảo phụ nữ là tấm gương phản chiếu người đàn ông bên cạnh cô ấy. Phụ nữ sẽ trở nên xinh đẹp khi có được người đàn ông tử tế bên cạnh. Và ngược lại sẽ cau có, nhàu nát khi gặp phải một gã chồng tồi tệ.
Trong khi đó, đàn ông thường chỉ so sánh hình ảnh người phụ nữ lúc mới yêu và người phụ nữ sau khi bước chân vào hôn nhân. Anh ta đổ tội là do cô ấy không biết chăm sóc bản thân, cô ấy xấu tính nên anh ta mới buộc phải tìm vui bên người phụ nữ khác. Tuy nhiên, đàn ông không hề hay biết mình chính là nguồn cơn biến người con gái cực phẩm khi xưa thành người đàn bà như thiêu thân lao mình vào một cuộc hôn nhân đến lúc rụng đôi cánh cũng không biết rằng điều gì đang xảy đến với mình.
Đàn ông ơi, các anh thực sự không vô tội!

Phụ nữ với những đặc thù của giới là người sinh đẻ, là người nhiều hơn chăm sóc con cái và thậm chí giữ luôn cả chiếc bếp trong nhà cũng như kiêm luôn cả vai osin dọn dẹp nhà cửa. Nếu có một người đàn ông thấu hiểu, biết đền đáp với người phụ nữ của mình bằng sự quan tâm, bằng những lời cảm kích, bằng những hành động không coi mình là người ngoài cuộc thì phụ nữ đã không mệt mỏi đến thế, xấu xí đến thế.
Nếu muốn gặp lại người phụ nữ anh đã từng chết mê ngày xưa hãy thay đổi mình trước nhất. Phụ nữ thường chẳng muốn xóa ván và đánh trận mới, nhưng nếu bàn cờ quá bí, đau quá họ sẽ buộc phải thiết lập lại thôi.
Dầu sao thì hôn nhân sửa được vẫn nên sửa vì đó không phải là mối quan hệ của 2 người. Các anh nếu 1 ngày thấy vợ có đôi mắt trũng sâu và lời nói bỗng trở nên thiếu kiên nhẫn hoặc cô ấy trở nên xộc xệch, cách đơn giản thôi các anh ạ hãy vun đắp bằng tình yêu để cô ấy đủ đẹp, đủ bao dung và dịu dàng.
Theo ĐX (Phụ Nữ Việt Nam)
- Xe bán tải dưới 3,5 tấn được lưu thông như ô tô con từ ngày 1/7 (21:38)
- Điện Kremlin tuyên bố Ukraine sẽ phải “trả giá” sau chiến dịch vượt biên vào Kursk (21:27)
- Pakistan mở chiến dịch không kích sát biên giới Afghanistan, ít nhất 29 người thiệt mạng (21:21)
- 10 tàu cá bốc cháy dữ dội, cột khói đen phủ kín bầu trời (21:02)
- Ca sĩ được lợi hay mất cơ hội khi quán cà phê phải trả phí phát nhạc từ 1/7? (47 phút trước)
- 1.300 người chết ở châu Âu "liên quan đến nắng nóng" (1 giờ trước)
- Bảng giá iPhone hôm nay 29/6: Cuối tháng bán rẻ như xả kho, iPhone 17 Pro Max giảm kỷ lục (1 giờ trước)
- LĐBĐ Hàn Quốc bị nghi chọn HLV sai quy trình, cảnh sát đã điều tra 2 năm (2 giờ trước)
- EVN chỉ ra nguyên nhân dùng điều hòa tốn nhiều tiền điện (2 giờ trước)
- Dự báo thời tiết: Cảnh báo các khu vực mưa rất to, nguy cơ lũ quét, sạt lở và ngập úng từ tối 29/6-1/7 (2 giờ trước)