-
Mưa dông dữ dội trút xuống miền Bắc, Hà Nội cùng nhiều địa phương ghi nhận hàng trăm cú sét -
CĐV Đông Nam Á bất ngờ khi Timor-Leste chọn lối chơi đôi công trước tuyển Việt Nam -
Hà Nội phân luồng giao thông nhiều tuyến phố từ 24 đến 28/7 để phục vụ sự kiện đặc biệt -
Bão số 2 Noul chính thức hình thành trên Biển Đông, dự báo mạnh lên cấp 12 -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được trao Giải Hòa bình Quốc tế 2026 -
Bé trai 9 tuổi đầy vết bầm và lời tự thú của người cha khi đến đồn công an -
Á hậu lên tiếng sau clip ném gạch vào nhà bạn, từng đạt danh hiệu nào ở các cuộc thi sắc đẹp? -
Bão Noul tăng cường, 9 tỉnh miền Bắc được cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất -
Bộ GD&ĐT: Sai phạm tại các điểm thi ở Tuyên Quang, Quảng Trị do cố ý vi phạm quy chế -
Thống nhất chủ trương thành lập TP Quảng Ninh và Bắc Ninh trực thuộc Trung ương
Gia đình
04/04/2017 20:55“Hôn nhân khổ lắm, chồng hãy chấp nhận điều đó đi”
Nếu vẫn chưa hình dung được, hãy đọc ngay lá thư dưới đây của cô vợ gửi chồng:
"Gửi chồng,
Em viết lá thư này để bày tỏ một vài quan điểm của mình. Vợ chồng chúng ta vừa mới trải qua vài tuần kinh khủng thì vừa mới hôm qua, anh ném cho em cái nhìn mệt mỏi và bảo rằng anh cần thời gian nghỉ ngơi. Em chắc chắn đây không phải là lần đầu tiên anh đề cập đến việc này.
![]() |
| (Ảnh: Internet) |
Em thừa nhận khoảng thời gian vừa qua đối với cả hai ta thật sự rất tồi tệ. Em phải tăng ca như điên để hoàn thành những dự án lớn của năm, con trai của chúng ta lại rơi vào tình trạng khủng hoảng tuổi lên ba, một mình anh phải xoay sở với tất cả mọi công việc. Kể cả những lúc muốn xem bóng rổ thư giãn, anh lại phải cắn răng bỏ qua để tắm con. Mọi thứ như đang cố chống lại vợ chồng chúng ta. Em biết điều đó. Chẳng ai hứng thú với 60 giờ làm việc mỗi tuần, em cũng vậy. Em còn chẳng có thời gian để nấu ăn và ném tất cả vào nồi ủ trước khi để lại hướng dẫn cho người trông trẻ và rời nhà vào lúc 5 giờ sáng.
Nhưng có lẽ mớ hỗn độn thời gian qua đã khiến anh quên đi một chi tiết nhỏ quan trọng không kém là em đang mang thai. Anh sẽ chẳng bao giờ hiểu được cảm giác kiệt sức khi vừa sinh hoạt và làm việc, vừa mang trong bụng một sinh linh khác. Em biết, đó không phải là lỗi của anh. Cả em suýt cũng quên mất đi cảm giác ấy trong suốt 3 năm thoải mái vừa qua đấy thôi.
Cuộc sống trước mắt của anh và em có lẽ sẽ vất vả hơn rất nhiều. Trong vài tháng tới, gia đình chúng ta sẽ chào đón thành viên mới. Không ai có thể ngủ ngon giấc, đứa bé sẽ đánh thức anh nó và làm mọi thứ trong nhà rối tung lên. Lần này sẽ không giống với lần đầu tiên khi chúng ta phải chăm sóc đến tận 2 đứa trẻ cùng một lúc. Chỉ tưởng tượng thôi em cũng phần nào cảm thấy mệt mỏi.
![]() |
| (Ảnh: Internet) |
Sau vài tháng nghỉ đẻ, em sẽ đi làm trở lại. Chúng ta phải sắp xếp thời gian chăm con hợp lý giữa bộn bề những cuộc họp và dự án quan trọng. Và rồi những tình huống tồi tệ hơn vẫn có thể xảy ra như xe anh bị hỏng, mái nhà bị dột hay máy giặt dở chứng làm ngập cả tầng trệt của chúng ta.
Một năm rưỡi nữa thôi, con trai của chúng ta đi mẫu giáo, lên tiểu học, trung học… rồi 13 năm tiếp theo, cuộc sống của nó sẽ lấp đầy bởi những bài tập về nhà, sự kiện thể thao, câu lạc bộ…Đó là chưa nói đến đứa thứ hai. Thật sự kinh khủng!
Nếu một trong hai đứa giống bố, chúng sẽ bắt đầu làm quen với thức uống có cồn vào những năm phổ thông. Hay sẽ trở nên cực kỳ nhạy cảm và dở tệ trong khoản múa hát như mẹ nó. Hy vọng các con sẽ đỗ đại học và có thể dành dụm một khoản nhỏ để tự lập sau khi ra trường. Thế nhưng, những đứa trẻ ngày nay thường có xu hướng sống chung với bố mẹ để tiết kiệm chi phí đến tận lúc lập gia đình. Các con của chúng ta cũng có thể là một trong số đó, em muốn chúng ta nên chuẩn bị trước tâm lý.
Theo tính toán của em, anh sẽ được nghỉ ngơi theo nguyện vọng của mình ở tuổi 67. Có thể nói hiện tại là thời gian dễ thở nhất của chúng ta trước khi bước vào 30 năm vất vả sắp tới. Em gửi bức thư này không chỉ "cảnh báo" về khoảng thời gian điên rồ trước mắt mà còn nhắc nhở anh rằng đây chính là hiện thực cuộc sống, là tương lai mà chúng ta đã lựa chọn.
Vì tất cả những lý do trên, chúng ta chỉ còn cách chấp nhận và cùng nhau tiến về phía trước. Anh và em không thể tránh khỏi những khó khăn nhưng chỉ mong cả hai đừng bao giờ quên rằng chúng ta đã rất may mắn khi được ở bên nhau trong mọi hoàn cảnh, trải nghiệm niềm vui lẫn nỗi buồn của cuộc sống thú vị này. Em yêu anh, yêu chúng ta và em biết anh cũng vậy. Thế nên, hãy chấp nhận đi anh nhé.
Trân trọng,
Vợ yêu quý của anh."
Theo Imacho (Trí Thức Trẻ)
- Công bố bằng chứng ADN vụ ca sĩ D4vd bị cáo buộc sát hại thiếu nữ 14 tuổi (08:12)
- Mưa dông dữ dội trút xuống miền Bắc, Hà Nội cùng nhiều địa phương ghi nhận hàng trăm cú sét (23 phút trước)
- Thanh niên bị khởi tố sau vụ cầm dao rựa truy đuổi người, viết thư xin lỗi mong được sửa sai (36 phút trước)
- Nhiều tuyên bố của ông Trump về xung đột Iran chưa diễn ra như kỳ vọng (52 phút trước)
- CĐV Đông Nam Á bất ngờ khi Timor-Leste chọn lối chơi đôi công trước tuyển Việt Nam (1 giờ trước)
- Giá vàng ngày 25/7: Vàng thế giới phục hồi, SJC nhích tăng nhưng vẫn neo ở vùng giá thấp (1 giờ trước)
- 3 gia đình chung sổ đỏ, đất sát dự án làm đường có được phép tách thửa? (1 giờ trước)
- Hà Nội phân luồng giao thông nhiều tuyến phố từ 24 đến 28/7 để phục vụ sự kiện đặc biệt (1 giờ trước)
- Bão số 2 Noul chính thức hình thành trên Biển Đông, dự báo mạnh lên cấp 12 (2 giờ trước)
- Tử vi thứ 7 ngày 25/7/2026 của 12 con giáp: Dần có tiền, Tý gặp phiền (8 giờ trước)

