-
Bên trong hang ổ lừa đảo trực tuyến ở Campuchia qua lời kể người trong cuộc
-
Bộ GD-ĐT lấy ý kiến bỏ xét tuyển sinh bằng học bạ
-
Ảnh hiếm về Trung thu hơn 100 năm trước ở Hà Nội
-
Bé gái 6 tuổi mất cả 2 mắt vì thứ nhiều bố mẹ vẫn cho con chơi mỗi ngày
-
Cục CSGT: Điều tiết ô tô khách trên 29 chỗ không đi vào làn 1 ở cao tốc 2 làn xe
-
Đừng coi thường: Bình giữ nhiệt dễ là "ổ vi khuẩn", uống 1 ngụm như nuốt bệnh vào người, rất nguy hiểm!
-
Nhà hàng ở Hà Nội nói gì khi bị khách tố kê “khống” lên tới 110 ca bia, bill hơn 18 triệu đồng?
-
Bất ngờ với "suất cơm 17 nghìn" cho học sinh bán trú
-
Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông làm 12 người thương vong tại Quảng Trị
-
5 món thời trang được dàn sao nữ 40+ mặc thường xuyên để hack tuổi xuất sắc
Gia đình
03/11/2020 13:35Kẻ thứ 3 tuyên chiến: 'Chị không giữ được để tôi giữ giúp', vợ bình thản như không rồi cho nghe 1 cuộc điện thoại khiến ả xanh xám mặt mày
Nhắc tới con giáp thứ 13 người ta luôn dị ứng. Thế mà Tuesday trong câu chuyện dưới đây còn ngang ngược, tuyên chiến cả với vợ chính thức. Song rất không may cho cô nàng lại gặp phải "đối thủ" nặng ký nên đã tự đẩy bản thân vào cảnh không đáng có.
Câu chuyện như sau: "Lúc mới cưới nhau, chồng em chỉ có 2 bàn tay trắng không hơn không kém. Sau cưới, bố mẹ em tạo điều kiện, cấp vốn, dẫn mối làm ăn các kiểu anh ấy mới được như bây giờ. Công ty mà anh đang điều hành phần lớn là nhờ công sức nhà ngoại. Thế mà khi có tiền rồi, anh lại quay ra gái gú.

Lúc phát hiện chồng có người khác bên ngoài, em sốc lắm. Cảm giác suy sụp tuyệt vọng hoàn toàn. Vợ chồng cãi vã, to tiếng không biết bao nhiêu lần, anh hứa lên hứa xuống sẽ chấm dứt với ả đó nhưng rồi sau lưng em, hai người bọn họ vẫn lén lút liên lạc. Em yêu cầu ly hôn thì anh van lơn rằng cô gái kia chưa chấp nhận chia tay nên mới còn dây dưa như thế.
Nói chung tới giờ đấy rồi chồng có giải thích thế chứ giải thích nữa thì em cũng không tin được. Tất cả chỉ ngụy biện.
Bỏ thời gian tìm hiểu về ả kia em nhận thấy cô ta bám lấy chồng em chẳng qua cũng chỉ vì tiền. Lướt hết lại các tin nhắn chát chít qua lại của anh ả, em thấy không mấy ngày là ả không vòi quà cáp, xin tiền nong của chồng em. Nghĩ lại thấy bạc kinh, là vợ bao nhiêu năm, chịu vất vả khổ cực vì chồng biết bao ngày tháng, có bao giờ em được anh ấy tặng cho bó hoa, hay tự tay đi chọn cho chiếc váy. Thế mà cô ta lại được hưởng hết những thứ đó mới cay đắng chứ.
Suy đi tính lại, chiều qua em quyết định tìm gặp con bé đó nói chuyện thẳng thắn 1 lần xem thế nào. Nghe em gọi điện hẹn gặp mà cô ả thản nhiên nhận lời, không hề nao núng hay lo ngại gì. Tới quán cà phê, ả còn vênh váo vượt sức tưởng tượng của em. Ngồi đối diện, cô ta cười nhạt chọc tức hỏi em bất lực với chồng hay sao mà phải tìm ả? Rồi em không giữ được chồng thì để ả giữ cho.
Được cái em thuộc diện kiềm chế giỏi nên cứ ngồi yên cho cô ả ba hoa, kích bác chán chê. Song rồi mới lên tiếng: 'Nói để em biết, chị chưa bao giờ có suy nghĩ phải giữ chồng nên không bao giờ lo mất hay phải nhờ người khác giữ hộ. Anh ta có chân, đi hay ở là tùy.
Có điều chắc em chưa biết vợ chồng chị đã làm 1 bản giao ước rằng sau nếu ai phản bội thì khi ra tòa, toàn bộ tài sản chung sẽ thuộc về bên còn lại. Ngay cả công ty chồng chị đang điều hành cũng không ngoại lệ. Thế nên muốn giữ chồng hộ chị, em nên hỏi trực tiếp anh ấy xem anh ấy có muốn em giữ không nhé'.
Miệng nói, tay em rút điện thoại bấm số gọi chồng luôn. Bật loa ngoài, em hỏi rành mạch rằng cô bồ bé nhỏ của anh đang đề nghị vợ giao anh cho cô ấy giữ, ý anh thế nào. Quả không ngoài dự đoán của em, giọng chồng em dứt khoát đáp: 'Em đừng tin cô ta, anh chỉ trót dại vui chơi qua đường thôi'.
Ả nghe tái mặt không thốt được câu nào. Em mỉm cười tắt máy bỏ túi rồi đứng lên về. Thật ra trước khi đến nói chuyện với cô ta, em đã 'phủ đầu' chồng cả rồi. Cái bản giao ước chia tài sản khi có 1 người phản bội là không có thật nhưng việc ly hôn anh sẽ mất hết là chắc chắn vì như em đã nói, công ty anh làm chủ thực ra là do bố mẹ em đứng sau chống lưng cho. Chỉ cần ông bà rút vốn, thu mối làm ăn đảm bảo nó sẽ sập. Đương nhiên, không đời nào chồng em chấp nhận quay về con số không như thế.

Hôm ấy về, em tuyên bố luôn với chồng, miệng đã nói là phải thực hiện. Nếu sai lời đừng trách em vô tình".
Đúng là đối với những "con giáp thứ 13" đã "trơ mặt" rồi thì những đòn ghen ầm ĩ, đao to búa lớn chưa chắc mang lại hiệu quả. Vậy nên cách hành xử của người vợ trong câu chuyện trên thật sự rất tỉnh táo và khôn ngoan. Không cần mất công mất sức mà vẫn dằn mặt được kẻ thứ 3 mà còn khiến chồng phải sợ vừa nể.
Cũng qua câu chuyện, hi vọng những ai đang cố tình biến bản thân vào vị thế của người thứ 3 chen chân vào hạnh phúc người khác sẽ có cái nhìn sáng suốt đúng đắn hơn. Bởi những gì không phải là của mình thì mãi mãi sẽ không phải là của mình. Dù có giành giật về tay rồi cũng sẽ không thể giữ giống cô bồ trong câu chuyện trên là 1 ví dụ.
Theo Hải Hương (Pháp Luật & Bạn Đọc)








- Bộ GD-ĐT lấy ý kiến bỏ xét tuyển đại học bằng học bạ (13:40)
- Va chạm với xe đạp đi ngược chiều khiến người đàn ông tử vong: Tài xế ô tô có phải chịu trách nhiệm hình sự? (13:39)
- Trúng số 16 tỷ, mua 3 căn nhà tặng người thân: Cuối đời, người đàn ông phải đi ở thuê, chống chọi bệnh tật trong nghèo khó (13:39)
- Hoa hậu Ngọc Hân gặp hiện tượng hiếm gặp khi sinh con, xảy ra ở 1/80.000 ca sinh (13:38)
- Nữ tuyển thủ bóng chuyền Việt Nam có thể phải kiểm tra giới tính trước SEA Games (13:36)
- Bị quấy rối ngoài đường, vợ xinh về kể với chồng liền nhận câu trả lời sững sờ (1 giờ trước)
- Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt ông Đinh Trường Chinh 13-14 năm tù, nộp lại 970 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Bên trong hang ổ lừa đảo trực tuyến ở Campuchia qua lời kể người trong cuộc (1 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT lấy ý kiến bỏ xét tuyển sinh bằng học bạ (1 giờ trước)
- Dừng trợ cấp theo Nghị định 178, công chức nghỉ hưu trước tuổi hưởng chế độ gì? (1 giờ trước)




