-
Người mẹ lên tiếng cảnh báo sau khi con bị ngã vỡ xương chẩm: Nguyên nhân đến từ thứ nhà nào cũng sắm cho con
-
Lan Phương chi 1 tỷ/năm để nuôi con, 2 ái nữ đều học trường quốc tế, được mẹ địu đi du lịch khắp thế giới
-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
Gia đình
27/12/2017 15:16Kết đắng của anh chồng Lạng Sơn cặp bồ để tìm con nối dõi
Nhiều năm xử lý các vụ ly hôn, luật sư Quách Thành Lực (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) đã gặp nhiều trường hợp, hoàn cảnh đặc biệt, nhưng câu chuyện của đôi vợ chồng Lạng Sơn anh từng nhận cách đây hơn một năm khiến anh nhớ mãi. Chị vợ tìm đến anh nhờ hướng dẫn các thủ tục ly hôn sau khi phát hiện chồng ngoại tình, có con riêng. Nhưng sau đó chị lại quyết định rút, vì một kết quả bất ngờ, nằm ngoài dự tính của chị cũng như cả gia đình.
Chị tên là Thu Linh, 30 tuổi, nhân viên nhà nước. Chị kết hôn với anh Nguyễn Trung, 33 tuổi, cách đây 4 năm. Anh Trung là con trai duy nhất trong nhà, lại là cháu đích tôn của cả họ. Áp lực sinh thằng cu nối dõi tông đường của chị Linh là rất lớn. Ngay từ những ngày đầu về làm dâu, chị đã nghe bố mẹ chồng, các cô chú trong họ nói bóng gió rằng "cố mà sinh con trai".
Mẹ chồng chị rất quan tâm đến con dâu, mua nhiều đồ tẩm bổ cho chị để nhanh chóng sinh quý tử. Chồng chị cũng được sắm cả hộp thuốc, đủ các loại, từ nội đến ngoại. Vốn ngoan ngoãn nên chị rất được lòng gia đình nhà chồng. Duy chỉ có điều 3 tháng, 6 tháng, rồi một năm trôi qua, chị vẫn chưa có tin vui. Thay vì dùng thuốc ngoại, lần này mẹ chồng chị lại cắt thuốc bắc cho cả hai con uống. Uống hết cả mấy chục thang, cơ thể bắt đầu béo phì tích nước, chị Linh vẫn thất vọng khi que thử lần nào cũng chỉ lên một vạch.
Hai năm trôi qua vẫn không có tin vui, cộng thêm những áp lực từ họ hàng khiến cuộc sống của hai vợ chồng căng thẳng, thường xuyên cãi vã. Kể với luật sư, chị Linh cho biết nhiều lần thử khuyên chồng đi khám nhưng anh không chịu. Anh khăng khăng nói: "Tôi không có bệnh gì nên không việc gì phải khám", nhiều khi còn đổ lỗi cho chị không biết cách chiều chồng, lúc nào làm "chuyện ấy" cũng nhạt nhẽo và "không biết đẻ".

Về nhà bị bố mẹ hỏi han suốt ngày, vợ chồng hục hoặc, anh Trung thường xuyên đi nhậu nhẹt bên ngoài, rồi quen một cô gái làm ở quán cà phê, xinh đẹp, khéo ăn nói. Họ lén lút qua lại với nhau nhiều tháng trời. Biết chuyện, chị Linh vô cùng đau khổ, nhưng vì muốn giữ danh dự cho nhà chồng, chị không làm to chuyện. Chị đề nghị chồng chấm dứt, anh hứa thay đổi nhưng rồi đâu lại vào đấy.
Một thời gian sau, thấy chồng không qua lại với cô gái đó nữa, chị Linh dò hỏi thì biết cô ta đã về quê. Chưa kịp mừng thì nửa năm sau đó, cô gái nọ đã bế một bé trai vài tháng tuổi đến tận nhà chị, nói đó là con của anh Trung. Hóa ra anh đã cho bồ tiền về quê để dưỡng thai và sinh con.
Cả gia đình sốc trước tình huống này. Thương con dâu nên mẹ chồng an ủi từ từ sẽ giải quyết, nhưng chị biết khi có đứa cháu trai, ông bà cũng ít nhiều lung lay vì đã mong mỏi cháu quá lâu. Đứng trước cảnh phải nhường chồng cho người khác, dù rất đau khổ, chị tìm đến luật sư để tìm hướng giải quyết.
"Chị ấy tìm đến tôi trong tâm trạng rất chán nản, muốn ly hôn vì cảm thấy không chịu nổi mọi chuyện. Tôi khuyên chị nên nói chồng đi xét nghiệm ADN, xem em bé có thực là con của chồng chị hay không, sau đó mới tính tiếp những vấn đề khác như thủ tục, phân chia tài sản...", luật sư Thành Lực nhớ lại.
Nghe lời, chị Linh về nói chuyện thẳng thắn với cả nhà. Bố mẹ chồng chị ủng hộ vì cũng muốn chắc chắn em bé có phải là cháu ruột mình. Anh Trung, trước áp lực của họ hàng, cũng đồng ý làm xét nghiệm. Chị Linh thì chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc ra đi.
Nhưng kết quả ADN khiến cho tất cả bất ngờ. Đứa bé không phải con anh. Khi làm thêm xét nghiệm nam khoa, anh còn biết mình có rất ít tinh trùng. Hóa ra đó mới là nguyên nhân khiến anh và vợ chưa thể có con. Bất ngờ trước kết quả này, anh Trung không dám về nhà, mà thuê nhà nghỉ ở.
Mọi dồn nén trong lòng được cởi bỏ, chị Linh quyết định đi tìm chồng. Thương anh phải đối mặt với nỗi đau và sự tự ti lớn, chị nói sẽ ở bên cạnh anh. Hai vợ chồng cùng đi làm thụ tinh nhân tạo, vì như chị tìm hiểu, khả năng có con của anh vẫn còn.
"Khi nghe cô ấy gọi thông báo tình hình, và nói sẽ không ly hôn nữa, tôi cảm thấy rất vui. Với một luật sư nhiều năm xử lý các vụ ly hôn như tôi, việc được nhìn thấy gia đình họ đoàn tụ là điều tuyệt vời nhất", luật sư Thành Lực cho hay.
Theo Mộc Miên (VnExpress.net)








- Người mẹ lên tiếng cảnh báo sau khi con bị ngã vỡ xương chẩm: Nguyên nhân đến từ thứ nhà nào cũng sắm cho con (07:22)
- Xây nhầm nhà trên đất người khác ở TPHCM: Lô góc làm sân chơi, xây nhà qua hàng xóm (07:18)
- Lan Phương chi 1 tỷ/năm để nuôi con, 2 ái nữ đều học trường quốc tế, được mẹ địu đi du lịch khắp thế giới (07:15)
- Xe tải va chạm xe máy, cô giáo tử vong tại chỗ (07:11)
- Ô tô đi ngược chiều trên đường Hà Nội, tài xế ngỡ ngàng nhận mức phạt 19 triệu (07:04)
- Khách Hàn "đỏ mặt" nhìn đồng hương gác chân tại sân bay Đà Nẵng (32 phút trước)
- Rashford rực sáng ở Champions League (40 phút trước)
- Phim 18+ có Cát Phượng thảm họa, kệch cỡm (46 phút trước)
- Cô gái đôi mươi viêm thận nặng vì kiểu làm đẹp từ trẻ đến già đều quen, bác sĩ lắc đầu: 1 năm chỉ nên làm 2 lần! (49 phút trước)
- Thái tử Samsung lần đầu chính thức lộ diện, quyết định một điều khiến giới Chaebol xôn xao (59 phút trước)




