-
Ông Ba Minh nhận gần 1,6 tỉ đồng từ Facebooker: Hành trình hỗ trợ đầy cảm xúc
-
Đại lộ Thăng Long nhiều điểm vẫn ngập sâu, ùn tắc 10 km
-
Máy bay Không quân Việt Nam mang cờ Đảng, Tổ quốc bay trên Quảng trường Ba Đình
-
Ngăn người phụ nữ buồn chuyện gia đình định nhảy sông Mã tự tử
-
Hai chị em khoác áo lính, cùng đều bước trong đội hình diễu binh
-
Linh Ngọc Đàm bị làm sao vậy?
-
Người dân vùng rốn lũ Thanh Hóa: Nước ngập ngang cổ, vật nuôi sống trên mái nhà
-
Kinh hoàng 2 xe đầu kéo tông nhau trên đường cao tốc, tài xế thiệt mạng
-
Bán cơm giá "cắt cổ" cho thợ điện, nhà hàng Nghệ An "chữa" thành suất miễn phí?
-
Vinfast bàn giao lô xe Lạc Hồng - Đưa đón nguyên thủ quốc tế tại đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh
-
Xe cứu thương đi 200km thu 21 triệu đồng: BV Đa khoa số 1 Bắc Ninh lên tiếng
-
Từ vận động viên thể thao chuyên nghiệp thành thủ khoa tốt nghiệp trường y
-
Đã tìm ra lý do không ai qua nổi Thượng úy Lê Hoàng Hiệp?
-
Dàn xe tăng, bọc thép sơ duyệt diễu binh trong tiếng reo hò của người dân
-
Clip: Hoàng Thuỳ Linh - Đen Vâu nối đuôi nhau sơ duyệt diễu hành, biểu cảm hân hoan cực đáng yêu gây sốt MXH!
-
Làm gì để chặn môi giới bất động sản "lùa gà" khách hàng?
-
Hai nàng dâu và nỗi buồn sau một tháng ròng rã tận tâm chăm mẹ chồng nằm viện
-
VIDEO: Khoảnh khắc đáng yêu mà bộ đội và người dân dành cho nhau tại điểm tập kết tối Sơ duyệt A80
-
Vụ thi thể trẻ sơ sinh tại con hẻm ở TPHCM: Chế tài nào xử lý người mẹ?
-
Dự báo thời tiết 28/8/2025: Miền Bắc còn mưa rào rải rác, Hà Nội nắng đến 31 độ
Gia đình
29/04/2025 07:15Không về quê chăm mẹ chồng bệnh, vợ bị mắng là kẻ vô ơn
Tôi năm nay 28 tuổi, đã kết hôn được 4 năm và có một bé gái.
Lúc mang thai, tôi tạm gác công việc tại công ty. Vốn là người khao khát cống hiến, việc tạm nghỉ làm khiến tôi rất buồn. Tuy nhiên, hết thời gian nghỉ, tôi vẫn chưa thể trở lại với công việc, hoài bão của mình.
Ban đầu là vì con còn nhỏ, không ai trông. Sau đó, chồng hứa khi nào anh lên chức trưởng phòng, có thu nhập tốt sẽ thuê người chăm con để tôi đi làm.

Tôi nghe theo, cố nhẫn nại. Thế nhưng dần dần, tôi có cảm giác như mình không tồn tại, không ai còn biết đến tôi, gọi tên tôi nữa. Mọi người xung quanh chỉ nhắc đến tôi với tư cách “vợ anh Minh”, “mẹ bé An”…
Không ai hỏi tôi có mệt không, có buồn không, có còn mơ ước gì không. Đáng buồn hơn, chồng tôi cũng vậy. Dường như anh không còn nhớ gì đến lời hứa của mình.
Gần đây, tôi quyết định đi làm lại. Tôi liên hệ với công ty và được chào đón trở lại. Đúng lúc này, mẹ chồng tôi bị bệnh nặng. Thấy vậy, chồng bảo tôi đưa con về quê ở vài tháng để chăm mẹ.
Không muốn đánh mất cơ hội đi làm, tôi từ chối. Tôi nói với anh là tôi muốn đi làm lại, công ty cần có tôi để tái khởi động nghiên cứu dở dang từ nhiều năm trước. Anh tỏ vẻ không vui, nói tôi thoái thác trách nhiệm làm dâu.
Trong lúc nóng giận, tôi nói với anh rằng mình đã dành suốt thời gian qua ở trong 4 bức tường, làm một người mẹ, người vợ không lương, không giờ nghỉ, không một lời cảm ơn. Giờ con đã lớn, tôi cần có lại cuộc sống của mình.
Về phần mẹ chồng, tôi sẽ thuê người đến chăm sóc. Nhưng anh gạt phắt đi: “Mẹ chồng ốm mà con dâu không về chăm thì cô là loại con dâu gì? Cô ở nhà ăn bám, xài tiền của chồng bao lâu nay. Cô có thấy mình vô ơn không?”.
Những câu nói của anh như những cái tát giáng thẳng vào mặt tôi. Tôi đau đớn, cố giải thích rằng bản thân không có ý đó và suốt thời gian qua, dù không đi làm tôi vẫn đầu tắt mặt tối với việc nhà, chăm sóc con nhỏ.
Thậm chí, tôi luôn phải vật lộn, đấu tranh với nỗi buồn không được ra ngoài, đi làm mỗi ngày. Nhưng anh tiếp tục chỉ trích tôi ngụy biện, rằng tất cả những điều tôi làm lâu nay là bổn phận của một người vợ, không đáng để kể lể.
Đến lúc này tôi mới vỡ lẽ.
Hóa ra trong mắt anh, những điều tôi làm, từng bữa cơm, từng lần thức đêm bế con, từng hôm nhà cửa gọn gàng…chỉ là bổn phận. Việc tôi ở nhà chăm con, chăm nhà cửa không lương, không nghỉ phép, không giờ giấc là ăn bám chồng.
Anh cho rằng, việc tôi không trực tiếp chăm sóc mẹ chồng mà thuê người khác làm thay là biểu hiện của kẻ vô ơn. Suy nghĩ của anh khiến tôi tổn thương sâu sắc. Nó khiến tình cảm vợ chồng tôi đứng trước vực thẳm tan vỡ.
Tôi không muốn chọn giữa công việc và gia đình. Tôi chỉ muốn được là chính mình chứ không phải cái bóng của ai, không phải cái máy sinh con, cũng không phải con robot biết dọn nhà và biết chăm mẹ chồng.
Tôi không hiểu vì sao lại bị chồng mắng chửi, sỉ nhục như vậy. Có phải tôi đã sai khi muốn đi làm lại, muốn được ra ngoài như bao người? Có phải tôi đã sai khi khát khao được cống hiến, được xã hội công nhận?
Theo PV (VietNamNet)








- Ông Ba Minh nhận gần 1,6 tỉ đồng từ Facebooker: Hành trình hỗ trợ đầy cảm xúc (35 phút trước)
- Đại lộ Thăng Long nhiều điểm vẫn ngập sâu, ùn tắc 10 km (45 phút trước)
- Máy bay Không quân Việt Nam mang cờ Đảng, Tổ quốc bay trên Quảng trường Ba Đình (49 phút trước)
- Ngăn người phụ nữ buồn chuyện gia đình định nhảy sông Mã tự tử (56 phút trước)
- Hai chị em khoác áo lính, cùng đều bước trong đội hình diễu binh (1 giờ trước)
- Bất ngờ với hành trình và "kho chứa vàng" của đối tượng cướp tiệm vàng ở Đà Nẵng (1 giờ trước)
- Sau Concert Em Xinh "Say Hi": Nhạc Việt đã sẵn sàng bước ra thế giới? (1 giờ trước)
- Danh tính nghi phạm vụ xả súng đẫm máu ở Minneapolis (1 giờ trước)
- Honda CB1300SF SP Final Edition về Việt Nam giá có thể hơn 500 triệu: Được mệnh danh là "ông vua nakebike", bản cuối cùng được sản xuất (1 giờ trước)
- Tiền vệ Doãn Ngọc Tân gãy 3 xương sườn phải phẫu thuật gấp, lỡ hẹn đội tuyển Việt Nam (1 giờ trước)




