Tin tưởng vào mối tình đẹp với người bạn trai ga lăng, Lan không thể ngờ rằng chuyến về thăm nhà mà cô hằng mong đợi lại trở thành một buổi "diễn kịch" với những diễn viên được thuê trọn gói.

Lan (28 tuổi) vốn là người tỉnh táo trong tình cảm, nhưng cô đã hoàn toàn bị chinh phục bởi Hưng – người đàn ông tự xưng 32 tuổi, làm kinh doanh tự do và luôn thể hiện sự quan tâm chu đáo. Suốt 6 tháng gắn bó, Hưng khẳng định mình độc thân và chưa từng kết hôn, khiến Lan tin rằng đây là bến đỗ bình yên của cuộc đời mình.

Mọi chuyện bắt đầu nảy sinh nghi vấn khi Lan ngỏ ý muốn về thăm nhà để biết gia đình đối phương. Trái với sự hào hứng thông thường, Hưng liên tục tìm cách trì hoãn bằng đủ lý do: khi thì bố mẹ về quê, khi thì nhà đang sửa sang. Thái độ né tránh này chỉ chấm dứt khi Lan kiên quyết đặt vấn đề về sự nghiêm túc trong mối quan hệ. Cuối cùng, Hưng cũng chấp nhận đưa cô về một căn nhà trong ngõ nhỏ, nhưng với một tâm trạng căng thẳng đầy lộ liễu.

02-1775100401-lan-dau-ve-ra-mat-nha-ban-trai-co-gai-bang-hoang-khi-nhan-ra-bo-chong-tuong-lai-la-nguoi-quen-cu
Ảnh minh họa.

Vừa bước chân vào nhà, Lan đã phải sững sờ khi đối diện với người được giới thiệu là "bố chồng tương lai". Thay vì một người lạ, đó lại là chú Quyền – người từng làm bảo vệ tại công ty cũ của cô. Sự ngỡ ngàng bao trùm cả căn phòng khi chú Quyền thốt lên tên Lan, trong khi Hưng đứng bên cạnh với gương mặt tái mét.

Trước sự xuất hiện của người quen, "vở kịch" mà Hưng dày công dàn dựng đã hoàn toàn sụp đổ. Không thể tiếp tục lừa dối, chú Quyền đã thú nhận một sự thật chát chúa: Chú và người phụ nữ bên cạnh (vốn là một lao công) được Hưng thuê về để đóng giả làm bố mẹ nhằm qua mắt Lan. Chú Quyền chia sẻ vì ban đầu không biết rõ sự việc nên mới nhận lời giúp người quen để kiếm thêm thu nhập, nhưng khi thấy "nạn nhân" là người quen cũ, chú đã không thể nhắm mắt làm ngơ.

Quá sốc trước sự việc, Lan vội vã rời khỏi căn nhà và bắt đầu tìm hiểu sự thật về người đàn ông mình từng yêu thương. Kết quả khiến cô không khỏi ghê tởm: Hưng thực chất đã có vợ con đề huề nhưng luôn rêu rao mình độc thân để đi lừa gạt lòng tin của các cô gái trẻ. Lan chỉ là một trong số những mục tiêu trong danh sách tán tỉnh của anh ta.

Khi bị dồn vào đường cùng trước yêu cầu ra mắt gia đình, thay vì hối lỗi, Hưng đã chọn cách dựng lên một màn kịch tinh vi với những "diễn viên" đi thuê. Nếu không có sự trùng hợp hy hữu khi gặp lại người quen cũ, có lẽ Lan vẫn sẽ tiếp tục lún sâu vào mối quan hệ đầy dối trá này. Câu chuyện là lời cảnh tỉnh sắc bén cho những ai quá tin vào những vỏ bọc hào nhoáng mà thiếu đi sự kiểm chứng thực tế trong tình yêu.

PN (SHTT)