-
Sinh nhật “8 nghìn lá 2 nghìn xôi” và toan tính của Hà Môi
-
Phân bổ 265 tỷ đồng cho 17 địa phương bị thiệt hại nặng do bão số 10
-
Dàn cầu thủ nhập tịch Malaysia cuống cuồng cứu sự nghiệp
-
Căn nhà hai tầng đổ sập trong tích tắc vì lũ dữ ở Tuyên Quang: Hoàn cảnh đáng thương của gia đình
-
Chân dung người đầu tiên trên thế giới sở hữu 500 tỷ USD, gấp vài lần GDP của nhiều quốc gia
-
5 người trong tổ chức khủng bố "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" bị truy tố
-
Đời thực của diễn viên đóng cảnh nóng táo bạo đang gây chú ý phim giờ vàng VTV
-
Hà Nội mở bán dự án nhà ở xã hội giá cao kỷ lục gần 30 triệu đồng/m2
-
Hình ảnh 2 máy bay chở khách vỡ mũi, gãy cánh do va chạm tại sân bay
-
Công an TPHCM nói về phạt lao động công ích đối với người vi phạm giao thông
Gia đình
30/06/2023 21:14Lên kế hoạch sinh con cho sếp lấy 1 tỷ, lúc cấp cứu anh gửi tin nhắn khiến tôi hết đường bấu víu
Tôi sinh ra trong một gia đình cơ bản, nhà có 4 anh em và bố mẹ đều làm công việc chân tay cả. Từ nhỏ, tôi luôn khao khát một ngày nào đó, mình sẽ giàu có và làm bố mẹ tự hào. Chính vì vậy, tôi đã phấn đấu để thi vào một trường đại học hàng đầu.
Suốt thời gian học đại học, tôi được khá nhiều anh chàng theo đuổi. Tuy nhiên, chẳng có người nào là đáp ứng tiêu chuẩn mà tôi đã đề ra. Tôi luôn cho rằng, mình có nhan sắc và học thức. Vậy nên người đàn ông mà tôi gửi gắm cuộc đời phải thật sự thành công. Có như thế, anh ta mới xứng đáng với những gì mà tôi đang sở hữu. Thế rồi khi đi làm, tôi ngay lập tức bị ấn tượng bởi sếp của mình.
Năm nay anh mới ngoài 30, vậy mà đã có 4 công ty trong tay. Công ty nào cũng mang về lợi nhuận khủng. Nhìn vào khối tài sản ấy, quả thật, tôi đã cảm thấy tham lam và muốn được sở hữu nó. Thời điểm đó, tôi cũng biết anh đã có gia đình. Nhưng lúc ấy đồng tiền đã khiến tôi mờ mắt. Tôi bắt đầu lên kế hoạch để có thể trở thành người phụ nữ thứ 2 của anh.

Làm trợ lý cho sếp một thời gian, tôi mới biết vợ chồng anh nhìn bề ngoài thì hạnh phúc chứ bên trong cũng có nhiều góc khuất lắm. Cụ thể thì anh và vợ đã lấy nhau được 6 năm rồi nhưng vẫn chưa có con. Người có nhiều tiền như sếp tôi, tất nhiên là đã thử đủ mọi phương pháp. Có điều duyên con cái chưa đến nên mãi mà chẳng có tin vui.
Thấy họ như vậy, tôi chợt lóe lên một suy nghĩ trong đầu. Rằng nếu tôi có thể sinh con cho sếp thì chắc chắn sẽ trở thành vợ mới của anh. Tất nhiên tôi biết anh và vợ hiện tại rất yêu thương nhau. Nhưng hôn nhân không con cái mong manh lắm. Không phải tôi thì cũng có người khác chen chân vào cuộc hôn nhân của họ thôi.
Đợt ấy chúng tôi đi công tác ở Đà Nẵng. Nhân lúc chỉ có hai người, sếp lại đang ngà ngà trong men say, tôi đã để mọi chuyện đi quá giới hạn. Không biết vì tôi may mắn hay vợ của sếp có vấn đề. Nhưng sau đêm hôm ấy, tôi đã có thai.
Khi biết tin này, sếp khá bất ngờ. Anh yêu cầu tôi xét nghiệm ADN cho con sau khi chào đời. Nếu đứa bé đúng là con của anh, tôi sẽ được 1 tỷ. Tất nhiên, tôi hết sức tự tin về cái thai trong bụng nên đồng ý. Bản thân còn nghĩ rằng đó chỉ là bước đầu. Sau này khi đứa trẻ ra đời, chúng tôi sẽ nhờ sợi dây con cái mà gắn kết được tình cảm. Và việc tôi đường đường chính chính trở thành vợ anh sẽ không còn xa nữa.

3 tháng nay, tôi nghỉ việc ở nhà dưỡng thai. Mỗi tháng anh đưa cho tôi 30 triệu. Ngoài ra, khi tôi cần mua thuốc gì, anh sẽ chuyển thêm tiền để tôi mua về tẩm bổ. Cứ nghĩ nọi việc đều trong dự tính, nhưng số trời không cho tôi được toại nguyện.
Tuần trước tôi bị ngã trong nhà tắm. Lúc ấy tưởng không sao, nào ngờ đến 10 giờ tối, tôi bắt đầu đau bụng và ra máu. Tôi vội vàng nhắn tin cho sếp rồi gọi xe vào viện cấp cứu. Tưởng anh sẽ hộc tốc đến. Vậy mà khi tôi vừa đặt chân đến cổng viện thì nhận được tin nhắn của anh:
"Đừng làm phiền tôi nữa, vợ tôi có bầu rồi".
Tôi như ngã khuỵu ngay giây phút ấy. Buồn hơn là đứa con trong bụng tôi cũng không thể giữ được. Bác sĩ nói nếu ngay lúc ngã, tôi vào viện thì đứa bé đã chẳng ra đi. Vậy là tôi tay trắng hoàn trắng tay mọi người ạ. Công việc không còn, lại từng mang thai và mất con, tôi cảm thấy cuộc đời mình bất hạnh quá. Tôi không dám nói chuyện này cho gia đình vì sợ bố mẹ xấu hổ. Những ngày này, ngồi một mình trong căn phòng trọ chật hẹp, tôi lại tự hỏi lòng, rồi mai này, tôi sẽ phải sống thế nào với vết nhơ trong quá khứ đây?
Theo Lyly (Tri thức & Cuộc sống)








- Sinh nhật “8 nghìn lá 2 nghìn xôi” và toan tính của Hà Môi (07:07)
- Hơn 20 năm không sinh nở, mẹ kế Bắc Ninh một lòng nuôi 2 con chồng khôn lớn (07:02)
- Thẻ xanh lần đầu được sử dụng trong bóng đá (22 phút trước)
- TikToker triệu fan khóc lóc vì nhà chục tỷ 'cứ mưa là dột' ở TP.HCM (24 phút trước)
- Crystal Palace làm nên lịch sử ở cúp châu Âu (28 phút trước)
- Hai vợ chồng cầm đường dây mại dâm cao cấp ở Hà Nội bị triệt phá (31 phút trước)
- Người vợ trẻ khai từng bị bạo hành trước khi sát hại chồng, đối diện mức án nào? (36 phút trước)
- Nữ Trung tá CSGT chỉ huy bắt xe quá tải trong đêm, tài xế "than" muốn bỏ nghề (40 phút trước)
- Châu Âu đề xuất dùng tài sản Nga để hỗ trợ Ukraine, Mátxcơva dọa đáp trả (43 phút trước)
- Miền Bắc oi nóng trước khi đón mưa bão (48 phút trước)




