-
2 năm "nghiện" ăn gừng, người phụ nữ 53 tuổi khiến bác sĩ ngỡ ngàng khi tái khám -
"Bóng hồng" làng Liên Quân Thái Lan và cú ngã ngựa chấn động: Từ hào quang SEA Games đến song sắt trại giam -
Chỉ trong 24h ngày nghỉ cuối cùng, có rất nhiều tài xế bị xử phạt trên cao tốc TP.HCM – Vân Phong -
Vụ chìm tàu 6 người tử vong tại Lào Cai: Hé lộ sai phạm bất ngờ của phương tiện quá tải -
Phan Hiển không muốn Khánh Thi vất vả việc nhà, mẹ chồng lập tức nói một câu gây chú ý -
26 tuổi đã phải lọc máu suốt đời vì suy thận: Cảnh báo 5 thói quen tàn phá thận còn hơn rượu bia -
Tuyên bố "đoạn tuyệt" gia đình, Brooklyn Beckham vẫn đeo đồng hồ 7 tỷ đồng do cha tặng -
Từng mua 4 cây vàng/ngày, nam ca sĩ "Tứ đại thiên vương" nay sống lặng lẽ trong dinh cơ tiền tỷ -
4 loại trà giúp cơ thể "giải nhiệt" sau những ngày Tết quá đà -
Ca sĩ Vũ Hà nhập viện khẩn cấp trong đêm
Gia đình
21/08/2017 23:01Lòng dạ đàn bà - Phần 2: Bán đứng
Đời nào hắn tin người phụ nữ lặng thầm bên hắn từ những ngày đầu lập nghiệp lại phản bội mình?
Trong lúc ấy, công ty vẫn vấp phải hết thất bại nọ đến thất bại kia. Hà Nhi là người mất ăn mất ngủ cùng hắn, vừa tìm cách cứu vãn tình hình, vừa truy tìm thủ phạm để lộ bí mật, nhanh chóng chặn đứng mong hạn chế thiệt hại của công ty. Tới lúc sự việc trở nên vượt quá sự kiểm soát của hắn, trong đầu hắn chợt bừng tỉnh: “Ai là người có thể biết nhiều thông tin bí mật của công ty như thế chứ?”. Khoanh vùng lại, ngoài hắn ra thì chỉ còn 2 người, chính là cậu bạn thân từ thời đại học của hắn và Hà Nhi!
Đó là 2 cánh tay của hắn ở công ty, là những người hắn tin tưởng nhất. Nếu không phải đường cùng, hắn nguyện không nghi ngờ ai cả! Nhưng tình thế bày ra trước mắt, hắn buộc lòng phải hướng nghi ngờ về một người. Và người hắn chọn chính là cậu bạn thân kia! Đời nào hắn tin người phụ nữ lặng thầm bên hắn từ những ngày đầu lập nghiệp lại phản bội mình?
![]() |
| Ảnh mình họa |
Hắn hẹn cậu bạn ấy đi uống rượu. Cậu ta chỉ nhìn thái độ của hắn đã hiểu được trong lòng hắn nghĩ gì. “Tao hoàn toàn thông cảm cho những điều mày đang nghĩ. Nhưng tao có thể khẳng định, kẻ đó không phải là tao! Nói thế thì mày cũng hiểu, tao hướng nghi ngờ về ai rồi đấy! Lòng dạ đàn bà, đôi khi khó lường hơn chúng ta tưởng rất nhiều. Sao mày không làm một phép thử nào đó, sớm tìm ra thủ phạm, thì sớm giải quyết khó khăn của công ty?”, cậu ta bình thản nói với hắn như vậy. Hắn giật mình, phải, sao hắn không nghĩ tới một phép thử chứ?
Hôm sau, trước giờ nghỉ trưa, hắn bảo Hà Nhi thông báo với các trưởng bộ phận, sau giờ nghỉ trưa sẽ lập tức họp kín. Trong cuộc họp ấy, hắn không chỉ định nàng làm thư kí như mọi lần. Hắn nói, hắn có vấn đề vô cùng quan trọng, liên quan đến sự sống còn của công ty muốn thương lượng với các nhân vật cấp cao.
Giờ nghỉ trưa, hắn lái xe ra ngoài gặp bạn, lánh mặt khỏi công ty. Đầu giờ chiều, cuộc họp diễn ra theo kế hoạch. Nhưng trong lúc mọi người đang lo lắng bàn bạc phương án cứu vãn công ty, thì hắn ngồi trước màn hình máy tính xem hình ảnh camera ghi lại cảnh Hà Nhi vào căn phòng này trong giờ nghỉ trưa để cài máy nghe lén. Nàng là trợ lí của hắn nên chìa khóa các phòng trong công ty nàng đều có. Nếu hôm nay thật sự có thông tin gì đó bị lộ ra, thì kẻ bị tình nghi cũng là người ngồi họp trong này, chứ mấy khi nghi ngờ đến nàng!
Hắn ngồi đờ đẫn nhìn màn hình một lúc thật lâu, cuối cùng thở dài thật sâu, như muốn ép hết những thất vọng và buồn bã ra khỏi lồng ngực. Hà Nhi phản bội hắn - một điều gần như là không tưởng song lại thật sự xảy ra!
Hắn lập tức mang máy tính tới trước mặt Hà Nhi, muốn nghe từ chính miệng nàng một lời giải thích. Hắn đối xử với nàng chưa đủ tốt ư? Hắn không thể cho nàng tình yêu, nhưng hắn có hứa hẹn với nàng điều gì, hay lợi dụng chiếm đoạt thân thể nàng? Hắn sai ở chỗ nào, đến nỗi khiến nàng bán đứng hắn? Nàng là người nắm giữ rất nhiều bí mật của công ty, hành động của nàng lại bị hắn phát hiện khá muộn, thiệt hại hắn phải hứng chịu không hề nhỏ. Công ty có thể chưa sập, nhưng thực lực thì đã đại suy giảm.
“Tại sao?”, hắn gầm lên với Hà Nhi. Nàng nhìn hình ảnh bản thân trong camera, biết đã chẳng còn đường chối cãi, mặt xanh mét, lắp bắp mãi mới thốt nên lời: “Em… Không… Em không muốn hại anh…”. Hắn gầm gừ: “Vậy cô đã làm gì thế? Cô giúp tôi chắc?”.
“Bốp”, hắn giơ tay giáng cho nàng một cái tát nảy lửa. Hà Nhi ngã dúi dụi xuống sàn nhà. Trong đời hắn, đây là lần đầu tiên hắn đánh phụ nữ. Công ty - tâm huyết của hắn gần chục năm nay, thành tựu sự nghiệp khiến hắn tự hào, vậy mà giờ trở nên thê thảm vì một người đàn bà, lại là người hắn tin tưởng nhất!
“Anh thừa biết em yêu anh mà? Nhưng sao anh luôn lạnh lùng, thờ ơ với em? Em có cần danh phận đâu, em chỉ muốn là người tình trong bóng tối của anh, chẳng lẽ không được sao? Anh ác lắm, anh để em héo mòn vì chờ đợi, để em đau khổ mà khóc thầm bao đêm, anh có biết không?”, Hà Nhi ôm một bên mặt đỏ bừng, bật khóc nói trong nước mắt. Hắn không kiên nhẫn thét to: “Không phải là tôi muốn tốt cho cô ư?”.
“Ai cần cái lòng tốt đấy của anh? Thứ tôi cần anh không thể cho, anh lại giả bộ người tốt với tôi làm gì, tôi không thèm cảm ơn đâu!”, Hà Nhi cũng bắt đầu trở nên điên cuồng, gào lên với hắn. À giờ thì hắn đã hiểu. Thực ra mục đích của nàng cũng chẳng khác gì mấy so với những cô ả kia, chẳng qua nàng có sự kiên nhẫn và biết cách ngụy trang một cách hoàn hảo mà thôi. Phải, nàng cần gì tấm lòng tốt suông của hắn, cái nàng cần là một người đàn ông có thể cho nàng tiền tài, địa vị, tốt nhất là trở thành tình nhân sau đó hất cẳng vợ hắn lên làm “chính thất”.
Hắn nhìn Hà Nhi, rồi bỗng bật cười đầy cay đắng và chua chát. Hóa ra là thế! Chung quy cũng chỉ vì tiền! Đến khi không đạt được mục đích thì sẵn sàng quay ra bán đứng người từng hết lòng nâng đỡ, đối xử tốt với mình.
Đã từng tin tưởng và dựa dẫm vào nhau từng ấy năm, giờ lại trở mặt thành thù, với người trọng tình nghĩa như hắn, trong lòng cảm thấy khó chịu vô cùng. Dù hắn căm hận thế nào thì trừng phạt Hà Nhi cũng chẳng giải quyết được gì, càng không khiến hắn vui vẻ hơn. Cuối cùng, hắn quyết định để nàng ta bình yên ra đi. Song qua sự việc bị tri kỉ bán đứng này, trái tim hắn cũng lạnh lẽo đi một phần.
Theo P.Giang (Trí Thức Trẻ)
- 2 năm "nghiện" ăn gừng, người phụ nữ 53 tuổi khiến bác sĩ ngỡ ngàng khi tái khám (14:09)
- Tài tử "Hải Thần" gặp nạn kinh hoàng: Xe bị xé toạc nóc ở tốc độ 200km/h, sắt đâm sát tim 0,2cm (14:08)
- Toyota Fortuner thế hệ mới "dạo phố": Diện mạo cơ bắp, công nghệ bùng nổ (14:06)
- "Bóng hồng" làng Liên Quân Thái Lan và cú ngã ngựa chấn động: Từ hào quang SEA Games đến song sắt trại giam (14:04)
- Báo Indonesia chỉ rõ "tử huyệt" của ĐT Việt Nam: Khi hàng công trở thành bài toán không lời giải (20 phút trước)
- Nhạc sĩ Zack Hemsey kháng cáo vụ kiện 850 triệu với Noo Phước Thịnh (22 phút trước)
- Chỉ trong 24h ngày nghỉ cuối cùng, có rất nhiều tài xế bị xử phạt trên cao tốc TP.HCM – Vân Phong (28 phút trước)
- Đây là chiếc điện thoại gập Samsung nhỏ gọn mạnh mẽ nhất, trang bị khủng "đại chiến" iPhone 17 (31 phút trước)
- Thái Lan: 72 cá thể hổ chết do dịch bệnh, hơn 100 người bị theo dõi y tế khẩn cấp (33 phút trước)
- Vụ chồng cũ đánh chết bạn của vợ ở phòng trọ mùng 5 Tết: Kết quả khám nghiệm tử thi gây ngỡ ngàng (33 phút trước)
