-
Đợt không khí lạnh mới tràn về, miền Bắc có nơi trời rét dưới 16 độ C -
2 năm nay, chị dâu cũ thường xuyên xuất hiện trước mặt anh trai tôi khiến anh phải tự nhủ: “May mà ly hôn sớm, không thì giờ khổ cả đời” -
Điểm chung của Tăng Thanh Hà và Hoa hậu Đỗ Hà -
Danh tính người phụ nữ đứng trên cầu lúc 1 giờ sáng -
Đang làm thủ tục đi Thụy Sĩ, nữ hành khách “chết đứng” vì lệnh tạm hoãn xuất cảnh -
Quách Ngọc Ngoan nợ 20 tỷ -
Gió mạnh cuốn người phụ nữ rơi xuống vực ở Đà Nẵng -
Cuộc sống hiện tại của người đẹp sở hữu biệt thự 50 tỷ, rộng 800m2 ở quận 9 sau biến cố vướng vòng lao lý -
Cô gái 23 tuổi phát hiện ung thư từ một dấu hiệu về đêm -
7 triệu người Việt mắc đái tháo đường, hàng triệu người trẻ có nguy cơ mù lòa
Gia đình
30/04/2017 16:45Lý do người ngoại tình rốt cục cũng dừng lại dù không vỡ lở
"Cảm giác tội lỗi quá lớn khiến tôi không thể chịu được nên đành thú nhận, dù vợ không hề biết gì", một thành viên mạng chia sẻ.
Nhiều người thừa nhận cảm giác tội lỗi xâm chiếm khiến họ tự kết thúc cuộc tình sai trái trong khi những người khác nói rằng cuối cùng, họ quyết định bỏ vợ hay chồng để tự do đến với tình mới.
Một số thành viên mạng nói rằng họ không chung thủy vì thiếu thốn về sinh lý quá lâu, trong khi những người khác bày tỏ việc ngoại tình cho họ một cú hích để chia tay với bạn đời. Không ít người thừa nhận họ vô cùng hối hận vì đã phản bội tình yêu của đời mình. Dưới đây là một số lời "tự thú":
- "Một lần đi công tác, tôi được cô gái ở công ty đối tác tỏ ra quý mến. Cô ấy không biết tôi đã có người yêu. Tôi đã đáp lại tình cảm của cô ấy trong thời gian ở đó. Vài tháng sau, hết đợt công tác, tôi trở về gặp bạn gái. Cô ấy đón tôi bằng niềm hạnh phúc dâng trào, mắt ngấn lệ. Ngay giây phút ấy, cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng. Tôi đã thú nhận việc mình không chung thủy. Niềm vui đoàn tụ của bạn gái đã biến thành nỗi buồn và cơn giận. Cô ấy gào thét vào mặt tôi. Tôi đã chia tay vì nghĩ cô ấy xứng đáng ở bên người tốt hơn mình. Chúng tôi vẫn là bạn và cô ấy đã tha thứ cho tôi nhưng tôi không thể tha thứ cho mình".
![]() |
| Ảnh minh họa: Good Housekeeping. |
- "Tôi có tình cảm với người quản lý khi đi thực tập lúc còn sinh viên. Anh ấy cũng thỉnh thoảng trò chuyện, động viên tôi nhưng mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó. Rồi tôi hẹn hò với bạn trai hiện tại. Mối quan hệ của hai đứa rất tốt, tôi cũng ít gặp chàng quản lý kia hơn. Sau khi ra trường, tôi rời công ty thực tập, đi làm nơi mới thì anh ta lại săn đón. Đúng thời điểm ấy, bạn trai tôi tham gia một khóa học ở xa. Tôi và người quản lý cũ đã gặp gỡ và làm 'chuyện ấy'. Mọi thứ không hề thỏa mãn như tôi tưởng. Tôi lập tức cảm thấy hối tiếc. Tôi đã chấm dứt ngay mối quan hệ ngoài luồng. Từ đó tới nay, tôi luôn chung thủy với bạn trai, hết lòng vì anh ấy. Tôi hối tiếc vì sai lầm mình đã mắc nhưng không đủ can đảm thú nhận bởi tôi không muốn mất anh. Tôi sẽ cố gắng bù đắp ở hiện tại".
- "Tôi và chồng hay cãi nhau, vấn đề chính là chuyện giường chiếu. Anh ấy hai tuần mới 'yêu' một lần và cũng chẳng hào hứng gì, trong khi nhu cầu của tôi cao. Một lần, trong kỳ nghỉ, tôi về quê và gặp lại người cũ trong nhóm bạn chung. Chúng tôi đã qua lại với nhau. Chồng tôi không hề biết chuyện này nhưng anh ấy đồng ý với tôi rằng tình yêu giữa hai đứa đã chết. Chúng tôi chỉ sống bên nhau như một thói quen. Nếu chồng có bồ, tôi sẽ trách móc anh".
- "Tôi và chồng không hề hạnh phúc. Hơn một năm chúng tôi chẳng đụng vào nhau. Một đêm, tôi buồn chán đi vào quán bar và uống quá chén. Tôi đã qua đêm với một người đàn ông khác. Và khi ấy tôi nhận ra mình không còn một chút tình cảm nào với chồng bởi tôi chẳng có cảm giác hối hận hay tội lỗi gì sau hành động sai trái. Tôi nhanh chóng quyết định ly hôn. Chuyện không chung thủy kia tôi không bao giờ nói ra bởi việc đó chỉ khiến cuộc chia tay thêm tồi tệ".
- "Tôi hẹn hò với một cô gái mình không yêu và hèn nhát không dám chia tay. Cùng thời điểm ấy, tôi gặp một cô gái khác và qua lại với họ. Hai cô ấy chẳng bao giờ biết về nhau. Nhưng cảm giác tội lỗi khiến cuối cùng tôi chia tay với cả hai và chẳng bao giờ gặp lại ai".
- "Tôi chung sống với một người mình chẳng thấy hợp chút nào và đã liên tục ngủ với 5 phụ nữ khác trong vòng nửa năm. Vợ tôi không biết gì. Tôi đã bị nhiễm bệnh lây truyền qua đường tình dục. Tôi quyết định chia tay vợ mà cô ấy không hiểu vì sao".
- "Tôi yêu một cô gái hai năm nhưng cô ấy vẫn không sẵn sàng cho 'chuyện ấy'. Tôi đã phản bội 4 lần vì không muốn đòi hỏi bạn gái. Cô ấy chưa biết chuyện này".
Theo Vương Linh (VnExpress.net)
- Vì sao Công an TP HCM bắt hàng loạt TikToker thời gian qua? (21:00)
- Va chạm xe máy kinh hoàng ở TPHCM, nạn nhân bị hất lên cao rồi rơi xuống tử vong (54 phút trước)
- Hàng chục cảnh sát xuất hiện tại nhà một trùm giang hồ ở Thanh Hóa (1 giờ trước)
- Tổng Bí thư và Phu nhân sắp thăm Anh (1 giờ trước)
- V-League 2025-2026: CLB Hoàng Anh Gia Lai có chiến thắng đầu tiên (1 giờ trước)
- Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Ngày mai, nhiều nơi mưa to đến rất to (1 giờ trước)
- FIFA tạo ra giải ASEAN Cup mới (2 giờ trước)
- Một học sinh ở Đà Nẵng bị nước cuốn tử vong, thủy điện đang xả lũ lưu lượng lớn (2 giờ trước)
- Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump (2 giờ trước)
- "Hố tử thần" bỗng xuất hiện trên cầu sau mưa lớn ở Đà Nẵng, xe máy lao thẳng xuống hố (2 giờ trước)
