-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
Gia đình
01/11/2022 09:43Mắc sốt xuất huyết nặng, bệnh nhân tốn cả trăm triệu đồng viện phí, gia đình lâm vào bi kịch
Theo bác sĩ Nguyễn Hoàng Anh - Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực - Chống độc người lớn (ICU), Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM, khi bệnh nhân vào sốc sốt xuất huyết thì tiền viện phí để điều trị là tương đối cao, những bệnh nhân không có BHYT sẽ gặp rất nhiều khó khăn.
Ngày 31-10, Người lao động dẫn lời bác sĩ Hoàng Anh cho biết tại khoa đang điều trị cho bệnh nhân L.T.K (22 tuổi, ngụ Vĩnh Long) với khoản viện phí gần 140 triệu đồng, bệnh nhân không có BHYT.
Ngày 22-10, bệnh nhân K. nhập viện trong tình trạng vào sốc sốt xuất huyết có suy gan, thận, xuất huyết, nhưng đo được huyết áp. Ngay lập tức, các bác sĩ đã tiến hành chống sốc cho bệnh nhân, truyền máu, thay huyết tương, dùng thuốc. May mắn, một tuần sau tình trạng của bệnh nhân đã ổn định.
Tuy nhiên, gan của bệnh nhân hồi phục lâu nên phải nằm viện lâu, dẫn đến nhiễm trùng bệnh viện nghi ở phổi, phải dùng kháng sinh. Kèm theo đó, bệnh nhân phải lọc máu vì suy thận. Hiện bệnh nhân K. tiếp tục được điều trị tại khoa ICU.
Mẹ bệnh nhân K. cho biết vì chủ quan, nghĩ rằng thanh niên trẻ khoẻ sẽ không có bệnh tật nên gia đình không mua BHYT cho K., đến khi nhập viện thì gia đình phải gánh một khoản tiền lớn. Gia đình phải vay mượn khắp nơi, từ họ hàng cho đến bạn bè cũng chỉ mới chi trả được 86 triệu đồng, còn nợ lại hơn 52 triệu đồng.
"Tôi chưa biết phải xoay ở đâu để trả, nhà có ba mẹ con, con trai lớn đi làm xa thu nhập chỉ đủ nuôi thân, tôi không có sức khoẻ nên làm bữa được bữa không. Không mượn được ở đâu nữa, chắc tôi sẽ bán nhà để lo cho con. Tôi rất ân hận vì đã chủ quan" - Mẹ K. chia sẻ.

Không may mắn như K., bệnh nhân T.T. (20 tuổi) vào khoa ICU vào ngày 4-10, trong tình trạng chỉ hơi mệt, vẫn giao tiếp bình thường nhưng đến chiều thì trở nặng, mạch huyết áp không đo được, tay chân tím tái, điều trị hơn một tuần thì tử vong.
Trong quá trình điều trị, bệnh viện diễn tiến bệnh ngày càng nặng, xuất huyết nhiều, suy gan, suy thận phải lọc máu liên tục, thay huyết tương, thở máy. Bệnh nhân T. chỉ qua được đoạn nguy kịch ban đầu, nhưng sau đó tình trạng suy tạng và xuất huyết kéo dài.
Bác sĩ Hoàng Anh cho biết bệnh nhân K. thay lọc máu mỗi ngày, thay huyết tương thì cách ngày. Mỗi lần lọc máu hết gần 20 triệu đồng, thay huyết tương thì hơn 10 triệu đồng/lần. Kèm theo đó là tiền thuốc, xét nghiệm và nhiều khoản khác, viện phí của bệnh nhân lên đến 700 triệu đồng, người nhà phải chi trả hoàn toàn vì không có BHYT.
Trường hợp thứ ba mà Dân Trí đưa tin là chị N.T.M.P. (33 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai), nhập viện trong tình trạng sốt xuất huyết nặng thể sốc, tổn thương gan nặng, suy thận, viêm phổi.
Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ phải đặt nội khí quản, dùng thuốc vận mạch, lọc máu và thay huyết tương liên tục cho bệnh nhân. Đến nay sau hơn 2 tuần điều trị, chị P. vừa được cai máy thở, ngưng lọc máu, rút nội khí quản, tuy nhiên sức khỏe vẫn còn yếu. Dự kiến, bệnh nhân sẽ còn nằm ở khoa ICU vài ngày, trước khi chuyển xuống khoa thường.
Vì phải điều trị kéo dài với các biện pháp phức tạp, viện phí của bệnh nhân đã tăng chóng mặt. "Người nhà đã vay mượn đóng được 137 triệu đồng, hiện đang thiếu 65 triệu đồng viện phí, trong khi không có bảo hiểm y tế. Dự kiến, tổng viện phí của bệnh nhân hết khoảng 300 triệu đồng" - đại diện phòng Công tác xã hội cho biết trên Dân Trí.
Được biết, vợ chồng chị P. chỉ làm mướn sinh sống, đang nuôi hai con nhỏ, hoàn cảnh rất khó khăn. Bệnh nhân lại không có bảo hiểm y tế nên số tiền còn thiếu là quá sức với gia đình họ.
Lý giải về số tiền viện phí lên đến hàng trăm triệu đồng, bác sĩ Hoàng Anh phân tích, khi bệnh nhân vào sốc thì phải dùng những phương pháp chữa trị đặc biệt hàng chục triệu đồng, những loại thuốc nặng lên đến tiền triệu mỗi liều, và các chế phẩm lọc máu cũng không rẻ. Số lượng sử dụng trong suốt quá trình là rất nhiều nên tiền viện phí cao là điều hiển nhiên.
"Nếu bệnh nhân có BHYT thì sẽ đỡ gánh nặng viện phí. Nhưng thật không may, rất nhiều bệnh nhân sốt xuất huyết nặng lại chủ quan, không mua BHYT dẫn đến gia đình lâm vào cảnh khó khăn" - bác sĩ Hoàng Anh cho biết trên Người lao động.
PN (Nguoiduatin.vn)








- Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư (23:02)
- Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà Nội (1 giờ trước)
- China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện Trung Quốc (1 giờ trước)
- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (1 giờ trước)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (1 giờ trước)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (2 giờ trước)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (2 giờ trước)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (2 giờ trước)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (3 giờ trước)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (3 giờ trước)




